Mẹ 'phi công trẻ' sát hại người tình ở chung cư cao cấp bật khóc kể về con trai

Theo gia đình nghi phạm, tối hôm 31/10 Tùng vẫn gọi điện về nói chuyện với mẹ bình thường nhưng không kể gì về việc nợ nần cũng như sát hại người phụ nữ.

Mẹ phi công trẻ sát hại người tình ở chung cư cao cấp bật khóc kể về con trai

Liên quan đến vụ giết người ở chung cư cao cấp Royal City (đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân), sau 18 giờ phá án, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm của vụ án là Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1996, ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Nạn nhân trong vụ việc trên là chị P.T.H. (36 tuổi, ở Nam Định).

Sáng ngày 2/11, để tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình Tùng ở quê nhà, PV đã tìm về TP Ninh Bình - nơi nghi phạm sống cùng gia đình. Xóm nhỏ nơi gia đình Tùng sinh sống ai cũng bất ngờ và không tin vào sự thật Tùng ra tay sát hại người phụ nữ dã man ở Hà Nội.

Ai cũng bàn ra tán vào và tiếc cho nghi phạm tuổi còn trẻ nhưng đã gây ra vụ việc tày đình, làm liên lụy đến gia đình, người thân.

Bác ruột nghi phạm cho biết gia đình đã sang thắp hương cho nạn nhân

Trò chuyện với PV, mẹ của Tùng bật khóc cho biết, gần đây nhất Tùng về nhà hai mẹ con vẫn nói chuyện bình thường, gia đình cũng khuyên Tùng cố gắng học hành.

"Tối hôm 31/10 nó (tức Tùng) vẫn gọi điện về nói chuyện với mẹ, không kể gì về sự việc trên. Tùng không nói đã trót dại chơi bời hay nợ nần gì ai cả nên gia đình không hay biết gì", mẹ của nghi phạm nghẹn ngào nói.

Theo mẹ của nghi phạm, Tùng còn trẻ, suy nghĩ hành động quá dại dột. Gia đình cũng không hiểu được mối quan hệ giữa Tùng và nạn nhân là như thế nào. Hàng tháng, Tùng đi học gia đình vẫn chu cấp tiền đầy đủ, khi có chút chuyện về học hành gia đình cũng động viên Tùng cố gắng.

Con ngõ nơi Tùng sống cùng gia đình

"Ở nhà thì cháu ngoan lắm không phải đứa chơi bời lêu lổng, không bao giờ đánh em hay cãi lại bố mẹ, nếu bố mẹ nói thì nghe. Thế nhưng, khi cháu lên trường chắc lại đua đòi bạn bè, xa bố mẹ nên không có ai quản. Sự việc xảy ra như thế này gia đình tôi giờ phải gánh chịu hậu quả", mẹ nghi phạm khóc nấc nói.

Chia sẻ về việc Tùng từng đi thi Next's Top Model, mẹ Tùng cho hay: "Năm ngoái nó đi thi nhưng cũng chỉ nói qua với mẹ là con tham gia để cọ xát thôi chứ không được giải gì".

Tâm sự về cháu trai đang vướng vào vòng lao lý, bác ruột của Tùng cho biết, lúc còn nhỏ Tùng tham gia vào đội tuyển một câu lạc bộ bóng đá trẻ của tỉnh Ninh Bình, sau đó gia đình đã cho Tùng đi học trên Hà Nội. Về nhà, Tùng hay tâm sự với bố nhưng cũng không kể về việc nợ nần hay chuyện cá nhân nên gia đình không biết được mối quan hệ phức tạp của Tùng.

"Sáng nay, gia đình tôi cũng sang Nam Định thắp nén nhang cho nạn nhân. Do nhà nạn nhân đang tang gia bối rối nên chúng tôi không dám ra mặt chỉ lẳng lặng đến thắp hương cho người đã khuất", bác ruột Tùng kể lại.

Ngoài ra, bác ruột Tùng cũng cho hay: "Trước mắt gia đình chỉ biết làm như thế. Còn sau đó, gia đình nạn nhân họ có mong muốn, nguyện vọng gì thì gia đình mình đáp ứng sau".

Nghi phạm bị bắt tại cơ quan công an

Trao đổi với PV, Tổ trưởng tổ dân phố Vạn Phúc, phường Thanh Bình, Ninh Bình) cho biết, khi nghe tin Tùng sát hại một người phụ nữ trên Hà Nội ông cũng khá bất ngờ. Ở địa phương Tùng là người ngoan ngoãn, hiền lành ít nói, quan hệ bạn bè không nhiều nhưng có đam mê thể thao từ nhỏ.

"Mẹ Tùng làm công chức của một sở tại tỉnh Ninh Bình, bố làm lái xe. Gia đình có quan hệ hàng xóm rất tốt, không xích mích với ai. Tùng là con cả trong gia đình có 2 anh em, dưới Tùng là một em gái 12 tuổi", tổ trưởng dân phố Vạn Phúc cho biết.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/me-phi-cong-tre-sat-hai-nguoi-tinh-o-chung-cu-cao-cap-bat-khoc-31642-5.html