Mẹ 'phê' thuốc, mặc đứa con tự kỷ và mù lòa chết giữa cánh đồng

Trong cơn 'phê' thuốc, người mẹ này đã mặc đứa con trai bệnh tật của mình ở ngoài cánh đồng trong nhiều ngày mà không cho ăn uống, thuốc men khiến cậu bé tử vong.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này.

Cậu bé Austin Anderson chết giữa cánh đồng sau 2 ngày không được mẹ cho ăn uống, thuốc men.

Cái chết của cậu bé mù lòa và tự kỷ

Sáng 29/8/2016, trong lúc đi thăm cánh đồng của gia đình ở Dade County, bang Missouri (Mỹ), một người đàn ông đã bàng hoàng phát hiện một phụ nữ nằm sấp mặt, trên người chỉ mặc chiếc quần lót. Cách đó khoảng 4-6m, bé trai mặc tã trong tình trạng tím tái toàn thân.

Cảnh sát đã có mặt không lâu sau đó. Tại đây, họ phát hiện người phụ nữ vẫn sống liền đưa đi cấp cứu còn bé trai đã tử vong trước đó.

Danh tính nạn nhân lập tức được xác định là Kimberly Lightwine (42 tuổi) và cậu con trai của cô - Austin Anderson. Theo tuyên bố của cơ quan điều tra, Anderson bị tự kỷ và bị mù. Cậu bé cần thuốc để ổn định lượng đường trong máu và cân bằng muối, nước trong cơ thể.

Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy não của Anderson đã bị sưng lên do mất nước và thiếu thuốc. Cha của Anderson cũng cho biết các bác sĩ đã cảnh báo bệnh tình của Anderson và lưu ý rằng bé phải thường xuyên được sử dụng một số loại thuốc cho bệnh của mình, nếu không được uống đều đặn, cậu bé sẽ hôn mê và chết.

Kết quả xét nghiêm máu sau đó chỉ ra, Lightwine dương tính với ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy những bằng chứng cho thấy dấu hiệu cô mới sử dụng ma túy.

Khi đã qua cơn nguy kịch, Lightwine tỉnh dậy, biết tin con trai đã chết, người mẹ này trở nên hoảng loạn.

Các nhà điều tra vào cuộc và thẩm vấn, Lightwine nói rằng cô chỉ nhớ đã lái xe đưa cậu con trai ra cánh đồng sau khi dùng ma túy đá methamphetamine. "Tôi là một người mẹ khủng khiếp. Tôi đã "phê" thuốc và trở nên chán nản", Lightwine nói.

Bà mẹ này cho biết mình và con trai Anderson đã ở lại cánh đồng trong vài ngày, không ăn, không uống hay thuốc men cho cậu bé.

Người mẹ tội lỗi

Được biết, Lightwine đã từng có tiền án sử dụng ma túy quá liều. Trước đó 1 tháng, lực lượng khẩn cấp cũng được gọi tới nhà để cứu chữa sau khi người phụ nữ này bị sốc thuốc vì dùng ma túy quá liều.

Người mẹ tại tòa.

Ngày ra tòa, Lightwine mang gương mặt hốc hác, tiều tụy hằn rõ sự hối hận về tội ác tày trời của mình. Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, nước mắt người mẹ tự tay giết con mình cứ lăn dài trên má.

Duyên nợ đưa đẩy Lightwine gặp chồng mình rồi cả hai nên nghĩa vợ chồng. Lightwine ngỡ rằng cuộc đời cô đã cập đến bến bờ của hạnh phúc mà không ngờ rằng, chuỗi ngày bi kịch của cô bắt đầu từ đây.

Kết hôn được một năm, vợ chồng Lightwine có với nhau bé trai Austin Anderso. Nhưng không lâu sau khi sinh con, cô phát hiện chồng mình ngoại tình ngay sau ngày cưới. Biết được sự thật này nhưng vì thương con, Lightwine đã cố cho qua. Tuy nhiên cũng từ đấy, cô bắt đầu thay đổi tâm tính và tìm đến ma túy.

Về phía gia đình Lightwine, mọi người cho biết, từ trước đến nay cô là một người mẹ tốt, luôn chăm sóc cho con mình. Tuy nhiên, thói quen sử dụng ma túy đã làm cho người mẹ này mắc sai lầm khủng khiếp, khiến con mình phải bỏ mạng.

Cuối cùng, Lightwine đã bị buộc tội giết người cấp độ 2.

--------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 2/10/2018.

Đàm Anh (Theo Time, USA Today)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/me-phe-thuoc-mac-dua-con-tu-ky-va-mu-loa-chet-giua-canh-dong-917395.html