Mẹ 'ông trùm' điều hành đường dây cờ bạc 4.000 tỷ: 'Nó không cho đồng nào còn vay tiền tôi'

Bà Tuân – mẹ của 'ông trùm' điều hành đường dây cờ bạc 4.000 tỷ đồng vừa bị Công an triệt phá đã lên tiếng tiếng về lối sống, bí mật cuộc đời và cách cư xử với gia đình của người con này.

Ngày 30/5, PV Báo Người Đưa Tin đã tìm về phường Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa – nơi đăng ký hộ khẩu của Trần Quang Trường (30 tuổi), “ông trùm” điều hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet bằng hình thức game bài đổi thưởng với số tiền giao dịch lên tới 4.000 tỷ đồng.

Hiện, Trần Quang Trường đang bỏ trốn và bị công an phát lệnh truy nã toàn quốc.

Nơi Trường đăng ký hộ khẩu thường trú là số nhà 3/12, nằm sâu trong con ngõ hẹp đường Nguyễn Phục. Theo người dân địa phương, ngôi nhà này hiện do mẹ Trường và gia đình anh trai sinh sống. Nhiều năm nay, sau khi lấy vợ, Trường không ở đây mà thỉnh thoảng về thăm nhà.

Ngôi nhà 3/12, đường Nguyễn Phục, nơi Trường đăng ký hộ khẩu thường trú.

Ngôi nhà 3/12, đường Nguyễn Phục, nơi Trường đăng ký hộ khẩu thường trú.

Theo quan sát của PV, đây là 1 ngôi nhà cấp 4 khá cũ và xuống cấp do được xây dựng cách đây hàng chục năm.

Thấy có người lạ, một người phụ nữ hơn 60 tuổi bước ra chào khách. Khi biết PV tới tìm hiểu về Trần Quang Trường, bà này giới thiệu tên là Lê Thị Tuân, mẹ của Trường.

Sau một phút e dè, bà Tuân đã trải lòng kể cho chúng tôi nghe về xuất thân, con đường học hành và “phát triển sự nghiệp” của con trai mình.

Theo bà Tuân, chồng mất cách đây hơn 10 năm lúc 2 con trai mới bước vào tuổi trưởng thành. Một mình bà bươn chải ruộng đồng, lặn lội thân cò làm lụng nuôi các con ăn học mong sao chúng nên người.

Các đối tượng trong đường dây cờ bạc và tang vật của vụ án.

Sau khi học xong khoa công nghệ thông tin tại một trường đại học, Trường xin tiền gia đình ra mở quán Internet để kinh doanh. Không lâu sau đó, 2 vợ chồng “ông trùm” thuê một căn nhà ở mặt phố để kinh doanh game.

Kể từ khi bước chân vào thương trường, Trường ít khi về thăm nhà. Chỉ tới ngày lễ, tết hoặc nhà có công việc, anh này mới ghé qua rồi đi ngay.

Khi biết tin con trai là “ông trùm” điều hành đường dây cờ bạc 4.000 tỷ đồng, bà Tuân rất bất ngờ. Từ khi ra đời lập nghiệp tới nay, bà Tuân chỉ biết con trai kinh doanh Internet, chứ không biết Trường tham gia hoạt động cờ bạc. "Ông trùm" chưa bao giờ cho mẹ tiền mà nhiều lần vay tiền của bà này để làm ăn, nhưng không trả.

“Nó không cho đồng nào mà nhiều lần vay tiền tôi. Nó làm gì ở bên ngoài tôi cũng không biết. Giờ nó lớn rồi tôi không đi theo quản lý được, nó làm sai thì phải chịu trách nhiệm với pháp luật. Nếu nó liên hệ về tôi sẽ khuyên con ra đầu thú”, bà Tuân trải lòng.

Những năm gần đây, bà Tuân bệnh tật liên miên, kinh phí đi bệnh viện điều trị đều do bà tích góp được và thu từ tiền cho thuê nhà trọ. Lần gần đây nhất người mẹ gặp đứa con trai - “ông trùm” đường dây cờ bạc 4.000 tỷ đồng là vào dịp Tết nguyên đán 2019.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng Internet bằng hình thức Game bài đổi thưởng. Đường dây đánh bạc do Trường cầm đầu có quy mô lớn nhất mà công an Thanh Hóa triệt xóa từ trước tới nay.

Khám xét tại 5 đại lý game trên địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và Hà Nội, lực lượng công an đã thu giữ 7 máy tính bàn, 7 laptop, 34 điện thoại di động, 9 tập thẻ game phục vụ việc đánh bạc, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất, 1 xe ô tô, gần 500 triệu đồng tiền mặt, 2 model wifi, khoảng 8.000 tập tài liệu.

Thống kê, tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý trong đường dây này lên tới gần 4.000 tỷ đồng. 6 tỷ đồng ở các ngân hàng là tang vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc đã bị công an phong tỏa.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/me-ong-trum-dieu-hanh-duong-day-co-bac-4000-ty-no-khong-cho-dong-nao-con-vay-tien-toi-a435962.html