Mẹ ôm con cùng tự tử - Bài 1: Bi kịch đau đớn

Có ai ngờ những mâu thuẫn, hiểu nhầm có thể hiện hữu trong bất cứ gia đình nào lại chính là mầm mống tai họa đằng sau phút quẫn trí của những người mẹ ôm con cùng tự tử.

Xót lòng bi kịch mẹ tự tử cùng con

Bi kịch cùng tự tử - mẹ sống sót, con chết thảm

Vụ việc người mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con uống, rồi tự uống thuốc diệt cỏ tự tử cùng con ở Thanh Hóa khiến dư luận bàng hoàng.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Quách Du

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 28.10, vợ chồng chị Lê Thị S (ngụ xã Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Khi xảy ra sự việc, người chồng nói 2 con nhỏ không phải con mình.

Thấy mình bị xúc phạm và không làm chủ được bản thân, chị S đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con là cháu V.Đ.T (4 tuổi) và V.T.T (9 tuổi) uống. Sau đó, chị S cũng uống thuốc diệt cỏ để kết liễu đời mình. Sự việc được phát hiện, 3 mẹ con chị S đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Những tưởng bi kịch được hóa giải, nào ngờ nỗi đau càng thêm chồng chất. Người mẹ may mắn sống sót, con trai nhỏ 4 tuổi không chống cự được "lưỡi hái tử thần" do chất độc ngấm quá sâu vào cơ thể. Trong trường hợp này, sự quẫn trí của người mẹ lại biến thành tội ác.

Dư luận hoang mang khi chỉ vì những mâu thuẫn, hiểu nhầm có thể hiện hữu trong bất cứ gia đình nào lại chính là mầm mống tai họa. Bi kịch mẹ tự tử cùng con bắt đầu từ đó. Nhưng nhìn ngược lại, câu chuyện này không hề hi hữu.

Rất nhiều vụ việc thương tâm từ bi kịch gia đình đã và đang xảy ra, tước đoạt mạng sống của người mẹ và những đứa con thơ.

Mẹ treo cổ tự tử cùng con trai 18 tháng tuổi

Sau sự việc ở Thanh Hóa chỉ một ngày, vào 29.10 tại xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chị Nguyễn Thị C (25 tuổi) và con trai 18 tháng tuổi chết trong tư thế treo cổ.

Người dân vô cùng đau xót đến thăm khi biết tin sự việc. Ảnh Trần Tuấn

Bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang giấy như xé lòng những người thân ở lại. Trong thư, nguyên nhân tự tử được hé lộ. Điều được nhắc lại nhiều lần là chị C ân hận khi để con trai bị ngã vào nồi nước sôi, bỏng nặng, đi chữa trị ở bệnh viện về nhưng chưa khỏi.

Mỗi khi nhìn đứa con đau đớn vì những vết bỏng, người mẹ bị ám ảnh và day dứt. Vì vậy, chị C nói rõ không muốn nhìn thấy đứa con trai phải chịu nỗi đau dai dẳng nên đã tìm đến cái chết và mang theo đứa con đi cùng.

Đau đớn hơn, đoạn cuối bức thư, chị C nói đã mua sẵn quần áo mới treo ở giường cho mình và con, đồng thời căn dặn trang điểm cho chị như thời con gái trước khi khâm liệm.

Giận chồng, nhảy sông chết cùng con

Trước đó, vào tháng 9.2017, một phụ nữ ở Diễn Châu, Nghệ An đã cùng 2 con nhỏ nhảy sông tự vẫn gây rúng động dư luận. Khi tự tử, chị V đang mang thai đứa con thứ 3 vừa được hơn 2 tháng.

Người thân đau đớn khi tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: Giadinh.net

Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của chị V là do vợ chồng xích mích với nhau trong cuộc sống.

Có ai ngờ những sự cố hôn nhân, mâu thuẫn vợ chồng có thể hiện hữu ở nhiều gia đình lại là mầm họa tai ương, và nối dài những bi kịch.

Từ đó dư luận giật mình thảng thốt đặt câu hỏi: Tại sao những người mẹ này lại chọn cách tự tử và kết liễu cuộc đời con trẻ? Uẩn khúc tâm lý của những bà mẹ như thế nào trước bi kịch hôn nhân?

Còn tiếp

Thảo Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/me-om-con-cung-tu-tu-bi-kich-dau-don-bai-1-639447.ldo