Mẹ ở Hà Nội 'tố' cô giáo có hành vi phản cảm khi con mới đi học 15 phút

Ngay ngày đầu tiên con đến lớp, bà mẹ này đã có trải nghiệm không mong muốn. Chị lập tức lên bế con về và cho nghỉ học ngay sau đó.

"Mình cứ nghĩ các cô có tâm huyết với nghề mới chọn nghề thì càng phải kiềm chế cảm xúc. Nhưng sau khi tận tai nghe những gì cô giáo nói, mình thật sự quá thất vọng vì cách hành xử của một người được coi là người mẹ thứ hai của các con", chị N. nói.

"Khóc cái ... gì? Im mồm"

Theo lời chị N. chia sẻ, con trai chị mới được 11 tháng, chưa biết đi. Ngày 3/5, chị cho con đi học buổi đầu tại một trường mầm non tư thục ở Hà Nội. "Sau khi giao bé cho cô quản lý bế lên lớp, vì hơi lo con lần đầu đi học nên mình cố ngồi lân la ở dưới, vừa ngồi vừa xem camera. Mình vẫn nghe rõ trên tầng con khóc. Được khoảng 10 phút con vẫn khóc, cô không kìm chế được bỏ bé xuống ngồi khóc (đoạn này mình rất đồng tình với cách làm của cô)".

Nhưng sau đó, khi bế bé lên lần nữa, thấy bé vẫn khóc, chị N. cho rằng cô có vẻ khó chịu rồi quát bé rất to, chị N. ngồi tầng dưới vẫn nghe được.

Cô hét rất to, bé hoảng khóc to hơn gào lên. (Ảnh minh họa)

"Mình không nghe rõ có chứ "đ..." hay không nhưng đại loại cô quát: "Khóc cái ... gì? Im mồm". Cô hét rất to, bé hoảng khóc to hơn gào lên. Mình vội chạy lên bế con về luôn. Lúc này mình cũng rất kiềm chế để không có phản ứng gì mạnh hơn nhưng không còn tâm trạng cho con tiếp tục ở lại lớp nữa", chị N. kể.

"Lớp có 10 bé, nhưng quan trọng là các bé khác quen lớp rồi, chỉ có bé nhà mình thôi nên đáng nhẽ ra cô cũng kiềm chế một tí vì bé đi học buổi đầu. Hôm đi thăm trường lên xem lớp cô nhiệt tình lắm, cười vui vẻ. Mình thực sự rất sốc".

Chị N. cho rằng môi trường sư phạm vốn cần sự chuẩn mực, chưa nói chuyện là giáo viên, cô phải có phương pháp xử lý khi trẻ mới đi học, thì riêng việc cô dùng từ ngữ với lời lẽ phản cảm là không thể chấp nhận được.

Trường xin lỗi, cho rằng cô mới đi làm nên chưa có kinh nghiệm

Câu chuyện của chị N. khiến rất nhiều phụ huynh bức xúc và đồng loạt khuyên nên chuyển trường vì "cô giáo thế này thì hư cả một thế hệ". Theo các phụ huynh, thời gian đầu bé đi nhà trẻ như bước ra thế giới khác, là giáo viên thì càng cần phải hiểu tâm lý bé để có cách ứng xử phù hợp.

"May mà mẹ ngồi lại trường nên đưa con về luôn. Ở chung cư mình có mẹ cho con đi học về cũng kiểu như này 3 ngày mà về con bé như trầm cảm, sợ tất cả mọi người, cả ông bà, xuống sân chơi chung cư thì thấy người khác là khóc, ăn vào là nôn ra phải bơm xi lanh sữa từng tí một, ngủ toàn khóc bố mẹ cứu con. Trước đấy rất hoạt bát vui vẻ ạ", một bà mẹ có tên M.H nêu ý kiến.

Trước sự bức xúc của phụ huynh, quản lý trường mầm non đã nhận lỗi, đồng thời cho rằng do giáo viên đi làm chưa có kinh nghiệm.

Tin nhắn xin lỗi của nhà trường.

Hiện chị N. đã cho con nghỉ học và chưa tính đến chuyện tìm trường mới cho bé. "Cho con ở nhà với mẹ thêm một thời gian, mẹ cố gắng bớt kiếm tiền vậy chứ không yên tâm chút nào", chị N. chia sẻ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/me-o-ha-noi-to-co-giao-co-hanh-vi-phan-cam-khi-con-moi-di-hoc-15-phut-283654.html