Mẹ nuôi 11 người con không có tiền đón 2 con về: TT bảo trợ nói gì?

Chị Hoàng Thị Loan (43 tuổi) một mình nuôi 11 người con. Tháng 10.2017, 2 con của chị được đưa vào Trung tâm Bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em. Tới giờ chị vẫn không đón con ra được vì không có giấy khai sinh.

Chị Hoàng Thị Loan không có giấy khai sinh của con trai út và cũng chưa làm xét nghiệm ADN nên chưa đón con về được - Ảnh: Vũ Phượng

Chị Hoàng Thị Loan (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) là nhân vật trong bài viết Ba bỏ đi; mẹ vật lộn nuôi 11 người con, đến tiền đón con về cũng không có trên Thanh Niên ngày 16.1.

Theo chia sẻ của chị Loan, hai con trai của chị là Hoàng Văn Huy và Hoàng Văn Hơn trốn mẹ đi chơi game ở siêu thị, tới giờ siêu thị đóng cửa nhưng không về nhà mà chỉ đứng khóc. Thấy vậy người dân đã trình báo công an phường. Sau đó, do các bé không nhớ nhà ở đâu nên công an phường đã đưa các bé vào Trung tâm Bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em Gò Vấp.

“Trước đó, các con cũng trốn đi chơi nên tôi có bảo đừng đi nữa. Nhưng khi bán vé số về nhà thì tôi không thấy 2 đứa đâu, sau đó đi tìm thì được biết các bé đã được đưa vào trung tâm”, chị Loan kể.

Chị Loan cũng cho biết vì bé Hơn không có giấy khai sinh nên trung tâm không cho đón về. Do đó, chị để cả bé Huy ở đó để chơi cùng với em.

Theo lời chị Loan, 2 trong số 11 đứa con của chị đang ở trong trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp nhưng do không có đủ giấy khai sinh và tiền xét nghiệm ADN nên chị Loan vẫn chưa đón con về được.

Trung tâm nói gì?

Sáng 17.1, phóng viên Thanh Niên đã đến Trung tâm Bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em Gò Vấp TP.HCM để tìm hiểu. Đại diện trung tâm cho biết, trung tâm tiếp nhận 2 bé ngày 25.10.2017 từ Công an và UBND phường 10, Q.Gò Vấp. Trong vòng nhiều giờ đồng hồ, công an hỏi cha mẹ ở đâu, nhà ở đâu nhưng 2 bé không trả lời.

Hai bé khỏe mạnh và hoạt bát tại Trung tâm Bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em Gò Vấp - Ảnh: Vũ Phượng

Theo biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi của UBND P.10 thì vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 23.10.2017, một người dân báo tin trước cổng siêu thị trên đường Phan Văn Trị có 2 bé trai (1 bé khoảng 7 tuổi, 1 bé từ 3-4 tuổi) đứng không có người thân, hai bé bị xích chân.

Cơ quan chức năng đã làm việc với 2 bé từ thời điểm trên tới 22 giờ nhưng 2 bé vẫn không nói nhà ở đâu, cha mẹ là ai nên đã báo cho Phòng và Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Sau đó, hai bé được đưa đến Trung tâm Bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em Gò Vấp.

Đại diện trung tâm cho hay, lúc mới vào đây, 2 bé rất rụt rè, hỏi gì cũng không nói. Sau 7 ngày thì hai bé mới nói chuyện với các cô bảo mẫu và bạn bè. Tới nay thì cả 2 đều hoạt bát, khỏe mạnh và nhanh nhẹn.

“Từ ngày 2 bé vào đây, chị Loan có đến 2 lần. Lần đầu là khi 2 bé mới vào, lần thứ hai là ngày 12.1 vừa rồi để hỏi về việc giấy tờ đón các bé ra. Tuy nhiên, người mẹ muốn nhận lại con thì phải có giấy khai sinh của cả 2 và xác nhận của địa phương. Mà chị Loan chỉ có giấy khai sinh của cháu lớn, còn cháu nhỏ không có nên trung tâm hướng dẫn chị là như vậy thì sẽ phải xét nghiệm AND nên chị đi về và nói sẽ bổ sung sau”.

Sáng 17.1, khi gặp phóng viên, 2 bé rất hoạt bát và lễ phép. Bé Hoàng Văn Huy (7 tuổi) nói: “Hồi trước ở nhà, con phải đi bán vé số. Con ở đây rất vui, con có nhiều bạn, được đi học, được đi chơi. Con thích ở đây hơn”. Bé Hoàng Văn Hơn (4 tuổi) thì nói: “Ở đây vui, con thích ở đây nhưng cũng nhớ mẹ”.

Bé Hơn có phần nhanh nhẹn hơn anh trai, bé nhớ tên tất cả anh chị em của mình. Còn Huy thì không kể được tên ai trong gia đình.

Đại diện trung tâm cũng cho biết rằng trung tâm hiểu hoàn cảnh của chị Loan và thấy các cháu ở đây vui chơi, học tập thích thú, hoạt bát hơn nên có chia sẻ với chị sau khi đầy đủ thủ tục nhận lại con, chị vẫn có thể làm đơn xin gửi con ở đây nhờ trung tâm nuôi dưỡng một thời gian. Như vậy các bé sẽ có được đầy đủ điều kiện để phát triển tương lai.

Vũ Phượng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/me-nuoi-11-nguoi-con-khong-co-tien-don-2-con-ve-tt-bao-tro-noi-gi-924797.html