Mẹ nữ sinh ôm di ảnh gào khóc, Châu Việt Cường ngoái cổ tìm người thân

Trong khi mẹ nữ sinh bị nhét tỏi vào miệng ngồi ôm di ảnh con gái gào khóc thì Châu Việt Cường vừa chắp tay xin lỗi gia đình nạn nhân vừa ngoái cổ ngóng người thân đến dự tòa.Theo nội dung vụ án, đêm 4/3/2018, Châu Việt Cường đi biểu diễn ở tỉnh Hà Nam về đến Hà Nội đã gọi điện cho người quen là Phạm Đức Thế (SN 1981, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để xin ngủ nhờ đến sáng hôm sau sẽ đi biểu diễn tại TP.HCM.

Trong khi mẹ nữ sinh bị nhét tỏi vào miệng ngồi ôm di ảnh con gái gào khóc thì Châu Việt Cường vừa chắp tay xin lỗi gia đình nạn nhân vừa ngoái cổ ngóng người thân đến dự tòa.

Sáng nay (7/3), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) và Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Ninh Bình) ra xét xử tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

8h30 sáng 7/3, Châu Việt Cường được công an áp giải nhanh đến phòng xử án 303.

8h30 sáng 7/3, Châu Việt Cường được công an áp giải nhanh đến phòng xử án 303.

Châu Việt Cường bị VKSND TP.Hà Nội truy tố tội giết người và được tòa án cùng cấp đưa ra xét xử. Theo cáo trạng, trong lúc sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và nữ sinh T.M.H. (SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) bị sốc, rơi vào tình trạng ảo giác, cả hai liên tục vái lạy nhau. Cường tưởng H. bị ma nhập nên xuống đường mua tỏi nhét vào miệng nữ sinh này, dẫn đến tử vong.

Ngồi trong phòng xử án, bị cáo Châu Việt Cường cố ngoái lại tìm người thân.

Cùng hầu tòa, bị cáo Phạm Đức Thế (SN 1981, ở Yên Khánh, Ninh Bình) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngồi trước HĐXX, Thế liên tục cúi gằm mặt nhìn xuống đất.

Tham gia phiên tòa với tư cách là người làm chứng có anh Đoàn Quý Nguyên (tức ca sĩ Nam Khang), Phạm Văn Thăng và chị Đỗ Phượng Anh (SN 1995, quê Sơn La).

Bà Nguyễn Thị Hường (SN 1971, ở Chương Mỹ, Hà Nội), mẹ của T.M.H. ngồi ôm di ảnh con gái gào khóc k dứt.

Khi nhìn thấy Châu Việt Cường, bà Hường kêu lên: "Châu Việt Cường ơi mày ác quá. Con tao làm gì mày, mày mang con gái trả lại cho tao".

Châu Việt Cường chắp tay xin lỗi mẹ nạn nhân. Người mẹ vẫn nức nở: "Mày xin lỗi, con tao có sống lại được không. Nó mới 20 tuổi đầu. Có ai đau khổ như tôi không, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh".

Theo nội dung vụ án, đêm 4/3/2018, Châu Việt Cường đi biểu diễn ở tỉnh Hà Nam về đến Hà Nội đã gọi điện cho người quen là Phạm Đức Thế (SN 1981, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để xin ngủ nhờ đến sáng hôm sau sẽ đi biểu diễn tại TP.HCM.

Sau khi được Thế đồng ý, Cường liền gọi điện cho bạn là Đoàn Quý Nguyên (tức ca sỹ Nam Khang, SN 1985, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và rủ Nguyên đến nhà Thế chơi.

Trong khi đó, tại nhà Thế, Thế đã mang 1 gói ma túy loại Ketamin ra lấy một phần đổ xuống đĩa và chuẩn bị 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng để làm tẩu hút, rồi để trên kệ tivi, đợi Cường đến cùng sử dụng.

Số ma túy còn lại, Thế gói cất vào trong ví cầm tay. Khi Cường và Nguyên đến, Thế đưa vào phòng ngủ của mình để ngồi “chơi”.

Tiếp theo, ca sỹ Nam Khang điện thoại rủ thêm bạn là Đ.P.A. (SN 1995, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và T.M.H. (SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) đến nhà Thế cùng “vui”.

Sau khi 2 cô gái kia đến, cả nhóm đã sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 7h sáng ngày 5/3/2018, nhóm của ca sĩ Châu Việt Cường tiếp tục sử dụng ma túy. Tuy nhiên, lần này không có mặt của ca sĩ Nam Khang vì Nam Khang đã đi Thái Bình để biểu diễn từ sáng sớm.

Quá trình sử dụng ma túy, ca sĩ Châu Việt Cường và T.M.H. bị “phê”, rơi vào tình trạng ảo giác. Lúc này, Châu Việt Cường nghĩ chị H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng H. khiến nạn nhân tắc thở, dẫn đến tử vong.

Ảnh: Người Đưa Tin, Lao Động, VietNamnet

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/me-nu-sinh-om-di-anh-gao-khoc-chau-viet-cuong-ngoai-co-tim-nguoi-than-a265547.html