Mẹ nữ sinh giao gà liên tục khóc lóc, chối tội tại tòa

'Tôi hoàn toàn bị oan, tôi không buôn bán, không quen biết Công...', bị cáo Trần Thị Hiền liên tục khóc lóc, kêu oan tại tòa.

Sáng nay (27/11), TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) và 4 đồng phạm Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (vợ Toán), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng (cùng trú tỉnh Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Ba bị can trong vụ giết nữ sinh giao gà là Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm bị triệu tập với tư cách người liên quan.

Bị cáo Trần Thị Hiền bị xét xử tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy", theo khoản 4 Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình.

Trong phần làm thủ tục tại phiên tòa, khi được chủ tọa hỏi về nhân thân, bị cáo Trần Thị Hiền lạc giọng khóc lóc. Bị cáo khai bị cáo có 2 con gái, 1 con gái lớn sinh năm 1994 và 1 con gái sinh năm 1997 đã mất. Bị cáo Hiền xin chủ tọa một ân huệ nhưng chủ tọa phiên tòa ngắt lời và cho hay, nếu bị cáo muốn trình bày thì sẽ được nói ở phần sau.

Mẹ nữ sinh giao gà tại tòa. Ảnh: VOV

Mẹ nữ sinh giao gà tại tòa. Ảnh: VOV

Kết thúc phần thủ tục và công bố cáo trạng, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Hiền cùng bốn đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy bước sang phần xét hỏi. Trước khi thẩm vấn, HĐXX đề nghị cách ly các bị cáo.

Theo PLO, là người cuối cùng được xét hỏi, bà Trần Thị Hiền một lần nữa kêu oan, khẳng định không hề quen biết Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng. Thái độ này được mẹ nữ sinh giao gà thể hiện nhất quán suốt từ quá trình điều tra, truy tố và nay là xét xử.

"Tôi hoàn toàn bị oan, tôi không buôn bán, không quen biết Công..." - bị cáo Hiền nói.

Trước đó, Thiếu tướng Sùng A Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên) cho biết quá trình điều tra vụ án ma túy, bà Hiền tỏ ra bình tĩnh, không chịu nhận tội. Trong chính vụ án mạng của con gái mình, bà Hiền cũng không chịu khai báo với cơ quan công an.

Từ khi con gái bị bắt giữ, bị sát hại cho đến thời điểm bị bắt giam, bà này có nhiều hành vi nhằm đánh lạc hướng điều tra, bao che cho hành vi phạm tội của mình. Bà là người đầu tiên biết con mình bị các đối tượng bắt giữ nhưng lại không khai báo với cơ quan công an, chỉ khai con gái đi giao gà và mất tích.

CQĐT đã gặp gỡ bà Hiền cũng như các thành viên trong gia đình, tất cả biết nạn nhân bị bắt cóc nhưng đều không cung cấp. Việc gây khó khăn này chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cơ quan công an không cứu được cô gái xấu số.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/me-nu-sinh-giao-ga-lien-tuc-khoc-loc-choi-toi-tai-toa-79489-3.html