Mẹ nhồi máu cơ tim suýt chết vì...dạy toán cho con

Một người mẹ ở Trung Quốc suýt mất mạng vì lên cơn đau tim khi phải giảng đi giảng lại bài tập toán cho con trai.

Ngay 1-11, bà Wang, 36 tuổi, ở TP Hồ Bắc, trong lúc cố căng não để giảng bài tập toán cho con trai học lớp ba thì lên cơn mệt tim và khó thở.

Sau đó, cô gọi cho chồng và được đưa đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ khoa nội Yang Xiaoxue chẩn đoán bà Wang bị nhồi máu cơ tim nhưng may mắn phát hiện kịp thời.

BS Yang chẩn đoán bà Wang bị nhồi máu cơ tim nhưng được phát hiện kịp thời. Ảnh: Screengrab/Weibo

BS Yang chẩn đoán bà Wang bị nhồi máu cơ tim nhưng được phát hiện kịp thời. Ảnh: Screengrab/Weibo

"Cô ấy có thể bị suy tim nếu phát hiện trễ" - bác sĩ Yang cho biết.

Bà mẹ xui xẻo kể: "Tôi đã giảng đi giảng lại nhiều lần nhưng thằng bé vẫn không hiểu. Tôi tức giận phát điên". Bà Wang không bao giờ ngờ rằng sự bực tức của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Bà Wang không nghĩ việc thường xuyên bực tức lại ảnh hưởng sức khỏe của bản thân. Ảnh: Screengrab/Weibo

Bác sĩ Yang chỉ ra rằng chế độ ăn uống không lành mạnh và căng thẳng là nguyên nhân lớn nhất gây ra bệnh tim ở những bệnh nhân trung tuổi như bà Wang. Trong khi đó, bà Florence Huang, nhà tâm lý học tại Hồng Kông cho rằng cha mẹ phải học cách quản lý cảm xúc của mình khi nói chuyện với con cái. Căng thẳng giận dữ kéo dài không chỉ ảnh hưởng nặng nề tới cha mẹ mà còn khiến trẻ em hình thành tâm lý tự ti.

Gia Minh (Theo News Info, Asia One)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/me-nhoi-mau-co-tim-suyt-chet-viday-toan-cho-con-20191108100722845.htm