Mẹ Nhã Phương: 'Trường Giang chỉ yêu mình con tôi'

Trưa 25/9, nhà gái đã chuẩn bị tươm tất để tiếp đón nhà trai. Mẹ Nhã Phương vui mừng, xúc động và không kém phần lo lắng trong ngày vui của con gái.

Clip mẹ Nhã Phương xúc động khi nói về Trường Giang:

Sáng 25/9, hai gia đình Trường Giang và Nhã Phương đều chuẩn bị mọi thứ từ sớm cho đám cưới. Phía nhà trai dậy sớm để lo sính lễ, mâm quả.

8h30, ông Võ Đăng Tường, bố ruột Trường Giang, đã có mặt để cùng mọi người chuẩn bị. 10h, phía nhà trai lên xe đi từ Đồng Nai về TP. HCM, đến nhà chị gái Nhã Phương để làm lễ rước dâu.

Quang cảnh bên nhà chị gái Nhã Phương trước giờ làm lễ.

Lúc này, bên nhà gái cũng đã hoàn tất mọi thứ từ bày biện bàn ghế và dựng nhà bạt đám cưới. Tối 24/9, Nhã Phương cùng chị cả Bích Trâm và gia đình đã mở một tiệc nhỏ sau khi dựng sơ bộ rạp cưới.

Mẹ Nhã Phương ăn vận giản dị. Bà vui mừng, xúc động và không kém lo lắng trong ngày vui của con gái. Bà cũng tranh thủ thắp nhang mong mọi việc suôn sẻ trước khi nhà trai qua.

Mẹ Nhã Phương tranh thủ thắp nhang cầu mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Khi được phóng viên hỏi về chàng rể nổi tiếng, thân mẫu Nhã Phương đã rơi nước mắt: "Cả nhà đang rất vui khi Phương sắp về nhà chồng. Tôi chỉ mong mọi thứ diễn ra tốt đẹp, hai đứa sẽ hạnh phúc đầu bạc răng long. Giang nói nó thương Phương lắm, chỉ thương mình Phương thôi. Nó nói giờ chỉ lo cho Phương chứ không nghĩ ngợi gì nữa, vì Phương đã là vợ nó rồi".

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/me-nha-phuong-rung-rung-nuoc-mat-noi-ve-truong-giang-479651.html