Mẹ Ngọc Sơn về Việt Nam sau khi sức khỏe suy kiệt tại Mỹ

Mới đây, 3 anh em Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Ngọc Hà đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để đón mẹ sau một thời gian dài xa cách.

Anh em Ngọc Sơn đón mẹ trở về.

Anh em Ngọc Sơn đón mẹ trở về.

Được biết, nhiều tháng nay, mẹ ruột của Ngọc Sơn sang Mỹ để thăm con gái cả Thu Hiền (hiện đang làm bác sĩ tại bang California – Mỹ) và chữa trị khối u ở cổ. Trước nay sức khỏe bà rất tốt, hầu như không vướng bệnh tật gì nghiêm trọng nên anh em Ngọc Sơn không suy nghĩ nhiều mà đồng ý chiều theo ước nguyện này của bà.

Tuy vậy, trong quá trình điều trị, sau khi bác sĩ tiêm 2 liều thuốc đặc trị sau cùng bà đã bị phản ứng thuốc do không hợp với thể trạng người lớn tuổi. Vì vậy bà chẳng ăn uống được gì, sức khỏe dần suy kiệt khiến các con lo lắng khôn nguôi.

Sau đó, cả gia đình đã dốc công sức chạy vạy ngược xuôi tìm cách, cuối cùng Ngọc Sơn cũng có thể thu xếp lo cho mẹ về đến quê hương an toàn. Bà được cách ly và các bác sĩ tận tình chữa trị suốt 14 ngày tại Hà Nội. Tiếp đó, mẹ Ngọc Sơn trở về TP.HCM để tiếp tục điều trị và theo dõi. Ngay khi nhìn thấy mẹ, giọng ca "Lời tỏ tình dễ thương" đã ôm hôn và động viên mẹ để bà an tâm chữa bệnh.

Hai mẹ con Ngọc Sơn bật khóc khi đoàn tụ sau thời gian xa cách.

Mẹ Ngọc Sơn – bà Kim Loan bày tỏ, khi về đến Việt Nam và gặp Ngọc Sơn các con bà cảm thấy khỏe và vui tươi hơn nhiều. Đặc biệt, với sự chăm sóc tận tâm của các bác sĩ nơi “chôn rau cắt rốn” khiến bà hạnh phúc và cảm động. Bà đã dần ăn uống được và có thể đứng dậy trò chuyện, cười đùa với các con.

Bản thân Ngọc Sơn cũng rất xúc động và cảm kích trước tấm lòng “lương y như từ mẫu” của các bác sĩ ở quê nhà, từ Bắc cho đến Nam. Đó cũng là một lý do lớn khiến anh muốn đưa mẹ về bằng mọi cách, vì anh tin tưởng tuyệt đối vào nền y học nước nhà.

Một thời gian trước, Ngọc Sơn đã làm đơn hiến xác cho y học bởi anh hy vọng và tin tưởng, nền y học Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và cứu giúp được nhiều bệnh nhân, nhiều hoàn cảnh hơn.

Ngọc Sơn vốn là người con có hiếu nổi tiếng của showbiz Việt nên hành động này của anh không hề bất ngờ. Ngọc Sơn luôn tâm niệm 3 điều: Hiếu thảo, tôn sư trọng đạo và đối nhân xử thế, tu tâm tích đức. Trong đó, chữ “Hiếu” luôn được anh đặt lên đầu tiên.

Sau khi về Việt Nam, mẹ Ngọc Sơn đã khỏe hơn rất nhiều.

Dù là ca sĩ nổi tiếng nhiều năm nhưng ít ai biết, Ngọc Sơn chẳng hề sở hữu “khối tài sản khủng” như nhiều người khác. Trong suốt quãng thời gian đi hát, anh dành dụm chắt chiu được bao nhiêu tiền bạc đều chuyển cho mẹ đứng tên vì đối với anh, có mẹ là có tất cả.

Lòng mẹ tình cha là hơn tất cả, tất cả trên đời là hơi thở của con”, đây là một câu thơ mà Ngọc Sơn luôn khắc ghi trong tim về đạo hiếu làm con.

Hiện tại, khi mẹ đã về đến Việt Nam thì Ngọc Sơn hoàn toàn yên tâm. Anh cùng các anh em sẽ chỉ còn tập trung chăm sóc cho mẹ và kiếm tiền lo chữa bệnh cho bà. Ngọc Sơn thú thực, hiện tại anh chăm chỉ chạy show, cát-xê của một buổi diễn chỉ dốc hết trong việc lo cho mẹ mà thôi.

Vi An

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/me-ngoc-son-ve-viet-nam-sau-khi-suc-khoe-suy-kiet-tai-my-a328455.html