Mê muội

Chiếc xe tải lầm lũi tiến vào cổng công ty nhà đất tư nhân của gia đình ông Tiềm. Trên thùng xe, chất ngất vàng mã sặc sỡ. Từ trên sân thượng, ông Tiềm ló mặt gọi đám nhân viên mau xúm vào khiêng các món vàng mã đưa lên phòng thờ. Hôm nay, công ty của gia đình ông làm lễ cúng cô hồn giải hạn. Công việc chuẩn bị đã được ông Tiềm giao cho mấy cô nhân viên hành chính lên kế hoạch lo toan suốt cả tuần nay. Người thì cùng vợ ông đi mời thầy đến cúng lễ, người lại lo đặt vàng mã, hình nhân thế mạng, thôi thì đủ cả, từ những món đồ mã truyền thống ngựa xe, cho đến hiện đại như nhà lầu, xe hơi, ti-vi, tủ lạnh.

Chiếc xe tải lầm lũi tiến vào cổng công ty nhà đất tư nhân của gia đình ông Tiềm. Trên thùng xe, chất ngất vàng mã sặc sỡ. Từ trên sân thượng, ông Tiềm ló mặt gọi đám nhân viên mau xúm vào khiêng các món vàng mã đưa lên phòng thờ. Hôm nay, công ty của gia đình ông làm lễ cúng cô hồn giải hạn. Công việc chuẩn bị đã được ông Tiềm giao cho mấy cô nhân viên hành chính lên kế hoạch lo toan suốt cả tuần nay. Người thì cùng vợ ông đi mời thầy đến cúng lễ, người lại lo đặt vàng mã, hình nhân thế mạng, thôi thì đủ cả, từ những món đồ mã truyền thống ngựa xe, cho đến hiện đại như nhà lầu, xe hơi, ti-vi, tủ lạnh.

Vốn là công ty kinh doanh chuyển nhượng, cho thuê bất động sản tư nhân có máu mặt trong vùng, làm ăn suôn sẻ, nhất là năm ngoái doanh thu tăng đột biến. Vậy mà, bước sang năm nay, từ khi xuất hiện dịch Covid-19, công việc khó khăn, trắc trở, khách hàng thưa vắng, sản phẩm tiêu thụ chậm, lợi nhuận sụt giảm hẳn. Ông Tiềm phải cho nhân viên thay phiên nhau nghỉ không lương suốt mấy tháng qua. Đầu tháng này, chẳng hiểu thế nào, bà Sâm vợ ông Tiềm và cô Như, trưởng phòng hành chính của công ty đi xem bói. Bà thầy phán một câu xanh rờn: “Bà mạng hỏa, ông mạng mộc, lửa đốt gỗ, năm nay gia đình gặp hạn liên quan đến lửa”. Bà Sâm sợ tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Bà thầy bói bày cách làm lễ cúng thật chỉn chu mới mong “tai qua, nạn khỏi”.

Theo chỉ dẫn của bà thầy, chờ tới tháng bảy âm lịch, mưa ngâu dầm dề, mới làm thủ tục cúng cô hồn, đồng thời kết hợp giải hạn, bà Sâm về thúc chồng chuẩn bị. Mặc dù cũng chẳng tin vào những lời bà thầy, nhưng vì chiều vợ, ông Tiềm cũng lo mọi thứ theo ý bà. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, đúng ngày đẹp, bà Sâm sai người lái xe ô-tô đi rước bà bói về làm lễ cúng ở trụ sở công ty. Bà bói ăn vận lòe loẹt, phấn son dày cộp vai đeo túi vải te tái bước vào phòng thờ trên tầng thượng. Lúc này, mọi thủ tục đã tươm tất, trên ban thờ, hoa quả tươi rói, khói hương mờ mịt vấn vương, đặc biệt đống vàng mã xếp chật kín gian phòng. Tiếng mõ dặt dìu mông lung, giọng bà thầy cúng đều đều vang vọng. Vợ chồng ông Tiềm cùng ban lãnh đạo công ty sì sụp quỳ lạy phía trước; đám nhân viên xếp hàng gọn ghẽ phía sau, tất thảy thành tâm lẩm nhẩm khấn vái. Bài khấn xem chừng còn kéo dài, bỗng mọi người hốt hoảng khi lửa bùng lên dữ dội từ đống vàng mã gần ban thờ do ngọn nến cháy bắt vào, rồi lan nhanh do phòng thờ toàn đồ gỗ và đồ dễ cháy...

Phải đến hơn 20 phút sau, nhờ đám thanh niên của công ty xúm vào kịp thời, đám cháy đã bị dập tắt. Cũng may, thiệt hại không đáng kể, vài người bị thương nhẹ, trong đó bà Sâm và bà thầy cúng bị xây xát và sái cổ chân do chen lấn xô đẩy chạy xuống tầng một. Buổi lễ giải hạn lại biến thành tai họa, âu cũng là bài học cho ai đó mê muội, quá tin vào những lời xằng bậy.

QUANG HIẾU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/me-muoi-614966/