Mẹ mất vì tai nạn giao thông, bé 9 tháng tuổi khóc ngặt vì khát sữa

Nhìn cảnh bé gái 9 tháng tuổi khóc ngặt vì khát sữa, cố rướn người lên ngực bà nội tìm mẹ khiến ai cũng đau thắt lòng. Đã hơn 1 ngày, bé Nguyễn Ngọc Diệp ở thôn 8, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thiếu vắng mẹ.

Bé Nguyễn Diệp Ngọc, mới chỉ 9 tháng tuổi khóc ngặt khát sữa

2 ngày nay, thông tin về chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994) - vợ anh Nguyễn Đình Chinh ở xã Hà Linh qua đời để lại 3 đứa con còn thơ dại khiến cả làng quê nghèo như chết lặng. Ngoài bé Nguyễn Ngọc Diệp, chị Ngọc còn có 2 người con là: Nguyễn Đình Lộc 4 tuổi, Nguyễn Đình Đức gần 3 tuổi.

Đứa trẻ ngây thơ đầu đội vành tang trắng, chưa thấu hiểu rằng từ nay em sẽ không được gặp lại mẹ nữa.

Không thấy mẹ về, mấy đứa nhỏ cứ nhìn xung quanh mà hỏi: “Mẹ khi mô về?”. Không biết trả lời sao với bọn trẻ, mọi người chỉ biết ôm chặt cháu mà nức nở. Nhìn thấy nhà đông người, ai cũng khóc than, những đứa trẻ thoáng chút hoảng sợ rồi lại ngây ngô chạy đi chơi.

Vành khăn trắng vẫn buộc trên đầu, nhưng với Lộc và Đức, đó như là thứ đồ chơi. Cả chiếc gậy tang, các em cũng đưa ra làm súng vui đùa.

Những người hàng xóm cho biết: Sáng hôm qua, gia đình làm giỗ bố chồng. Mâm cúng còn thiếu đĩa rau nên Ngọc đi mua thêm, trên đường về tới gần nhà, xe máy của Ngọc không may va chạm với xe đầu kéo. Mặc dù đã kịp thời đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng, đến 13h cùng ngày, người thân phải đón em về trong đau đớn.

Ai cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này

Chị Nguyễn Thị Vỹ, chị họ của Ngọc nấc nghẹn: "Mấy hôm nay, em nó cứ lo lắng, tất bật để chuẩn bị mâm cúng bố chồng cho cho đáo, trọn vẹn. Sáng hôm qua, nó đi mà chưa kịp ăn sáng, đứa con 9 tháng tuổi cũng chưa kịp bú mẹ!".

Ngọc sinh ra ở vùng “rốn lũ” Phương Mỹ (Hương Khê), cuộc sống nhà ngoại cũng đầy khó khăn, vất vả với 5 anh em, người đi làm thuê, người thất nghiệp. Riêng Ngọc là con gái út, được học đến hết THPT. Sau khi tốt nghiệp, biết không có điều kiện để tiếp tục học hành, năm 2013, Ngọc quyết định lấy chồng về xã Hà Linh.

3 đứa con thơ và 1 người mẹ già, gánh nặng đè lên vai người bố trẻ.

Lấy chồng, những tưởng cuộc sống sẽ đỡ khó khăn hơn. Thế nhưng, vất vả vẫn đeo bám đôi vợ chồng trẻ. Chồng Ngọc - anh Nguyễn Đình Chinh ngoài việc đồng áng còn tranh thủ thời gian đi làm thuê đủ nghề, từ bóc vỏ keo tràm, phụ hồ, đến đào đất, bắt cá... Vì con còn nhỏ, không thể đi làm, Ngọc ở nhà cùng mẹ chồng tuổi đã ngoài 70 vừa chăm con, vừa trồng thêm luống rau, nuôi con gà, con lợn. Cuộc sống gia đình tuy vất vả, nghèo khó nhưng hai vợ chồng Ngọc rất yêu thương nhau.

Chị Nguyễn Thị Hường, người bạn của Ngọc xúc động: “Mới hôm trước thôi, chị em ngồi tâm sự Ngọc kể, 6 năm lấy chồng cứ quanh quẩn bỉm sữa, con nhỏ, không làm được việc gì cả. Biết là vất vả, khó khăn nhưng có các con là em có tài sản giàu nhất. Đợi ít nữa, bé Ngọc Diệp lớn hơn cả hai vợ chồng cùng đi làm rồi cuộc sống sẽ khá hơn thôi. Vậy mà, bao nhiêu dự định giờ dang dở, em đi mà không nói lời nào”.

Rồi đây, 3 đứa trẻ sẽ mãi mãi thiếu đi bàn tay săn sóc của mẹ, không biết lớn lên như thế nào khi ông bà ngoại, bà nội đều già yếu, một mình người bố trẻ chẳng biết xoay xở ra sao... Hơn lúc nào hết, hy vọng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm, sẻ chia để 3 đứa trẻ vơi bớt phần nào khó khăn, mất mát.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Nguyễn Đình Chinh, thôn 8, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; hoặc qua Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/me-mat-vi-tai-nan-giao-thong-be-9-thang-tuoi-khoc-ngat-vi-khat-sua/175907.htm