Mê mẩn với vườn oải hương thảo tím biếc giữa lòng Hà Nội

Giờ đây, không cần phải đến Paris hay Hà Lan, giữa lòng Hà Nội cũng đã có một thảm hoa tím biếc đẹp mơ màng, hút hồn người lữ khách.

Mới đây, một vườn hoa tím mộng mơ xuất hiện tại cánh đồng thảo nguyên hoa Long Biên (Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội) thu hút sự chú ý của người dân và giới trẻ.

Mới đây, một vườn hoa tím mộng mơ xuất hiện tại cánh đồng thảo nguyên hoa Long Biên (Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội) thu hút sự chú ý của người dân và giới trẻ.

Cánh đồng có diện tích rộng tới 12000m2 với số lượng cây khoảng 70 nghìn cây hoa đang tỏa sắc tím biếc ở độ đẹp nhất.

Anh Hùng (chủ vườn hoa) cho biết, đây là một loại hoa thuộc chi hoa oải hương thường được gọi với cái tên là oải hương thảo.

Đây là giống hoa phù hợp với khí hậu tại miền Bắc. Anh Hùng cho biết, loài hoa này có thời gian từ khi ươm hạt đến khi nở hoa chừng 5 tháng, từ khi hoa nở đến khi tàn khoảng 2 đến 3 tháng.

Hoa thường ưa nhiệt độ lạnh tuy nhiên với sự thuần chủng và kỹ thuật lai tạo các kỹ sư tại vườn đã cho hoa nở được vào cuối hè đầu thu của Hà Nội.

Khi mới nở, hoa có màu tím hồng sau đến khi gần tàn hoa chuyển sang màu tím xanh đậm đúng với màu của dòng Lavender.

Toàn bộ cây giống được nhập từ Canada và được ươm trồng tại vườn từ cuối mùa xuân năm nay.

Khi được chăm sóc tốt và khí hậu phù hợp, cây có thể mọc cao tới hơn 1m và chuyển màu tím đồng đều.

Khi mới nhìn, nhiều người sẽ dễ nhầm với loài hoa mã tiền thảo đặc sản của Sa Pa. Tuy nhiên, đây là một chi hoa hoàn toàn khác.

Chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 10km, ít ai nghĩ lại có một thảm hoa tím biếc mộng mơ rộng ngút tầm mắt đẹp đến thế.

Huyền Trang (Sinh viên trường ĐH Hà Nội) chia sẻ: "Mình vốn rất thích Lavender nhưng chỉ mới được nhìn qua ảnh các bạn chụp ở nước ngoài chưa nhìn thấy hoa này ngoài đời. Khi được đến đây mình thấy một cánh đồng hoa tím rất thơ mộng, bước vào mà cảm nhận như đang giữa một khu vườn cổ tích vậy"

Xung quanh khu vườn cũng được đặt nhiều mô hình cối xay gió khiến nhiều người liên tưởng đến một vườn hoa nào đó ở Hà Lan chứ không phải tại Hà Nội.

Vườn hoa oải hương thảo đang ở độ đẹp nhất, thu hút nhiều du khách và bạn trẻ yêu hoa tìm tới để chìm đắm vào không gian tím biếc mộng mơ, rời xa không khí xô bồ của phố thị.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/me-man-voi-vuon-oai-huong-thao-tim-biec-giua-long-ha-noi-210066.html