Mê mẩn vẻ đẹp 'cực cool' của cô nàng 'Secondhand'

Thời trang có thể nói là đam mê của hầu hết các bạn trẻ là nữ, nhưng chuyên hẳn thời trang với đồ Secondhand thì vẫn còn là lựa chọn của khá ít người. Nhưng với Ryy, đồ Secondhand là sự lựa chọn tối ưu, đa dạng phong cách, dù là thanh lịch hay unisex, dù để tóc ngắn hay tóc dài thì cô nàng này vẫn có thể 'đốn gục' mọi ánh mắt.

Nguyễn Thị Hồng Ngoan (1997), bạn bè thân thường ưu ái đặt biệt danh cho cô là “Tú béo” hay “Ryy béo” do lúc nhỏ cô mũm mĩm. Cũng giống với những bạn trẻ hiện nay, sở thích của Ryy là đi du lịch, chụp ảnh, thời trang. Công việc đó cũng chiếm phần lớn thời gian của cô, Ryy thường lượn lờ ở Sài Gòn, hay các quán xá để chụp linh tinh nếu không thể đi xa, dần từ đó đam mê cũng được hình thành.

Đam mê với mảng săn quần áo Secondhand, Ryy chia sẻ: “Cá nhân mình thích săn chúng bởi vì nó quá đẹp, độc lạ, cá tính, phóng khoáng và mang lại chất riêng, không bị trùng lặp với bất kì ai bởi vì nó chỉ có duy nhất hoặc là rất khó tìm cái thứ hai như thế. Và mình thì thích sưu tầm rất nhiều quần áo để hình thành nhiều phong cách nên secondhand cũng là một lựa chọn siêu tiết kiệm đúng không?"

Vì đặc biệt yêu thích với thời trang nên việc mua quần áo với Ryy là điều thiết yếu. Để nói đến cái duyên với đồ Secondhand, mới đầu cô cũng chỉ định chia sẻ lại một số mẫu áo khoác mình đã mặc 1 đến 2 lần, và không dùng nữa vì không có nhiều không gian để trữ đồ. Sau, được các bạn trẻ yêu thích phong cách giống cô ủng hộ nhiệt tình, nên cô đã quyết định phát triển thêm để trở thành một “shop online” chuyên đồ Secondhand. Ở đó, Ryy tập trung phát triển mảng bán áo khoác, đồng thời chia sẻ về guu thời trang, quần áo mình thích với các bạn trẻ. Bên cạnh cô cũng nhận lời chụp ảnh Feedback và Pr cho một số shop khác.

Vì là shop Secondhand, Ryy cũng muốn sản phẩm của cô không bị bão hòa, đảm bảo chất lượng cao nhất đến người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm, bản thân cô cũng đích thân tự kiểm tra, từ nhập hàng đến chụp ảnh,... tất cả các khâu đều do cô tự tay làm. Mới đầu, vì là một shop mới chưa có nhiều người biết đến và để hình thành, quảng bá phong cách cho shop, cô đã tự mình làm mẫu ảnh cho các sản phẩm. Do vừa muốn hoàn thành việc học ở trường đại học và kiêm luôn quản lý shop online, nên mỗi ngày Ryy gần như đã cố gắng 200% tất cả từ a đến z, từ việc nhỏ nhất đến việc nặng nhọc nhất. Cứ như thế, liên tục cố gắng cho đến khi trở thành một shop online chuyên đồ Secondhand có tên tuổi trên Instagram như hiện tại.

Vừa là công việc, vừa là đam mê. Dành tình cảm, cũng như gắn bó với shop quần áo đã được hơn 2 năm. Ryy luôn cảm thấy khá may mắn vì bản thân cô làm hai công việc cùng lúc nhưng vẫn luôn thấy thoải mái, hạnh phúc vì đó đều là việc cô yêu thích. Đặc biệt, mê mẩn với những người mẫu có khuôn mặt unisex, biến hóa không ngừng, cô cảm thấy vô cùng quấn hút. Điều đó có lẽ cũng đã ảnh hưởng đến bản thân cô. Theo đuổi phong cách cá tính, hơi hướng unisex nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng thanh lịch và sự nữ tính không bị mất đi, cũng không quá gai góc. Cô ước mơ trở thành một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, bên cạnh đó phát triển thương hiệu riêng cho trang kinh doanh quần áo secondhand online của mình lớn mạnh hơn.

Từng là sinh viên của trường Đại học Đà Lạt chuyên ngành Ngôn Ngữ Nhật và Đại học Văn Hiến chuyên ngành Kế Toán - Quản Trị. Sinh ra là một người con của Lâm Đồng, nên cô dự định trong tương lai sẽ quay lại mảnh đất đã nuôi dưỡng cô trưởng thành. Làm một điều gì đó đóng góp, làm đẹp hình ảnh cho quê hương. “Mình đang tích cực làm việc để bỏ ống heo cho dự định này. Xây dựng một homestay thuần Nhật, tích hợp studio tại lòng thành phố Đà Lạt. Cũng có thể, loại hình homestay này ở Đà Lạt đã quá quen thuộc với mọi người, nhưng mình chắc chắn hứa hẹn đây sẽ là một homestay cực kì thú vị và đặc biệt. Vì không chỉ một mình mình mà sau lưng mình còn có những người đồng hành là các bạn thân cũng yêu thích du lịch, trải nghiệm. Mỗi người trong nhóm đều sẽ là một nhân tố để quyết định sự thành bại của dự án trong tương lai đó. Hiện, tụi mình đã và đang dần bắt tay vào suy nghĩ cùng lên kế hoạch cho dự án này”, Ryy chia sẻ.

Với cô: “Bất kể bạn học chuyên ngành gì, khi ra trường đều phải tìm một công việc mà bản thân yêu thích. Như vậy bạn sẽ vui vẻ từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Sau đó, tìm một người bạn thích để ở cùng. Vì như thế bạn mới cảm thấy hạnh phúc từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.”

Thảo Trần

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/me-man-ve-dep-cuc-cool-cua-co-nang-secondhand-1797408.tpo