Mê mẩn trước vườn hồng ngoại với 3.000 gốc của chàng trai 9x ở Đồng Nai

Hắm Phu, chàng trai trẻ đang sở hữu mảnh vườn 2.000 m2 ở Đồng Nai được phủ kín bởi khoảng 3.000 gốc hồng đủ loại khiến chị em nhìn mà 'phát thèm'.

Hắm Phu sở hữu vườn hoa khiến nhiều chị em phải ghen tị

Hắm Phu (sinh năm 1996), sống tại Trảng Bom. Từ nhỏ anh là cậu bé yêu thiên nhiên, hay rung động trước vẻ đẹp nguyên sơ của cỏ cây, hoa lá. Anh chàng chia sẻ: “Mình có niềm đam mê hoa hồng từ khi người anh tặng cho một số giống hoa hồng ngoại, sau khi chăm sóc thấy cây thích hợp và cho hoa đẹp.Từ đó mình rất thích và muốn phát triển đồng hành cùng với loại hoa và mang tên hoa hồng”.

Cũng giống như nhiều người khác, trong thời gian đầu trồng hồng, chàng trai này cũng gặp không ít khó khăn và điều khiến chàng trai trẻ bận tâm nhất chính là nguồn vốn, vì lúc đó cây giống khá đắt.

Khó khăn thứ hai, do Hắm Phu mới trồng nên việc chăm sóc cũng gặp khá nhiều khó khăn khi cây bị bệnh, bên cạnh đó, khí hậu cũng không được thuận lợi nên cây dễ bị bệnh và chữa hoài không hết.

Nhưng với sự quyết tâm của tuổi trẻ, anh chàng dần tìm hiểu các nhóm, trang về hoa hồng để trao đổi kinh nghiệm, nên Hắm Phu dần dần khắc phúc được bệnh và cây cho ra những bông hoa đẹp.

Mỗi bông hoa, ngọn cây đều được Hắm Phu thổi hồn vào đó, đẹp đến nao lòng.

Chia sẻ về kỷ niệm trồng hoa, Hắm Phu kể, anh không thể quên được cảm giác khi bông hoa đầu tiên nở rộ. “Lúc đầu khi mới trồng hoa, do cây chưa kịp thích nghi với khí hậu nên bông hoa rất nhỏ, ít cánh, màu nhạt và hay bị bệnh, đặc biệt là bệnh trĩ.

Bệnh này tàn phá từ ngọn cây tới nụ hoa, khiến hoa chưa kịp nở đã tàn hoặc có nở cũng bị biến dạng, mau tàn. Mình đã dùng rất nhiều loại thuốc khác nhau nhưng vẫn không hiệu quả. Có những lúc mình chán nản, muốn bỏ cuộc”.

Trời không phụ lòng người, sau vô số lần thất bại, cuối cùng Hắm Phu cũng có những bông hoa đầu tiên. Không chỉ vậy, anh còn tự nhân ra được cây giống của riêng mình.

Chàng trai trẻ này cho biết: “Theo mình thì trồng hồng điều quan trọng nhất là cây cần đủ nắng, đủ dinh dưỡng và khỏe mạnh, nếu cây không đủ nắng, không đủ dinh dưỡng, không khỏe mạnh thì cây sẽ chậm hoa và chậm phát triển và bông không đẹp”.

Một góc vườn hồng của Hắm Phu.

Mỗi sáng Hắm Phu đều ra vườn để ngắm bình minh, hít hà không khí trong lành của buổi sáng sớm hòa quyện cùng hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng. Lúc rảnh rỗi, Hắm Phu tỉa cành, chăm cây, nhân giống.

“Mình thường dưỡng cây khỏe rồi mới để cây ra bông nhiều, hồng ngoại thường sẽ rất dễ ra hoa, nhưng mình phải cắt hoa để dưỡng cây, để cây khỏe mạnh, khi ấy những bông sau sẽ đủ sức thì hoa sẽ đẹp và cho hoa chùm màu sắc đậm đà” - Hắm Phu chia sẻ

Nơi Hắm Phu sống có khí hậu khô nóng, không thuận lợi cho việc trồng hoa. Để đảm bảo hồng lên đúng màu, đúng dáng, anh phải tìm hiểu kỹ từng loại hoa trước khi mua về trồng. Với mỗi giống hồng, Phu có cách chăm sóc khác nhau. Từng gốc hồng đều được vun vén bằng tâm huyết của chàng trai trẻ.

“Thường mình hay trồng hồng vào mùa mưa, khi ấy cây dễ sống hơn mùa nắng vì nơi mình sống chỉ có hai mùa nắng và mưa, nhưng mùa mưa thì cây rất dễ bệnh nếu mình phòng ngừa bệnh được thì cây sẽ phát triển tốt” – Anh cho biết.

Hắm Phu cho biết sắp tới sẽ làm thêm một vườn 2.000 m2 của riêng mình nữa.

Cùng ngắm thêm những hình ảnh về vườn hoa của anh chàng Hắm Phu:

Lúc rảnh rỗi hay mỗi buổi sáng, anh chàng đều ra vườn tỉa cành, chăm cây.

Thu Hằng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/me-man-truoc-vuon-hong-ngoai-voi-3000-goc-cua-chang-trai-9x-o-dong-nai-509782.htm