Mê mẩn nhan sắc trong veo của nữ sinh chuyên ngành Hải quan, Học viện Tài chính

Sở hữu đôi mắt to, tròn, trong veo, khuôn mặt khả ái. Cô nàng nữ sinh Học viện Tài chính này không khỏi khiến nhiều người mê mẩn bởi nhan sắc. Nguyễn Huyền được ví như 'nàng thơ' của Học viện.

Sau khi đăng tải, những hình ảnh của Huyền được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng. Sở hữu nét đẹp ngây thơ, trong sáng, mộc mạc cùng “đôi mắt biết nói”, nữ sinh Học viện Tài chính đã khiến nhiều người không khỏi “xuýt xoa” với vẻ đẹp "trong veo" của mình. Nguyễn Thị Huyền (2000) hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Hải quan, Học viện Tài chính Hà Nội. Cô bạn cũng được ví như “nàng thơ” của Học viện.

Dù đang theo học chuyên ngành Hải Quan, tuy nhiên Huyền cho biết, bản thân cô lại có sở thích kinh doanh và ước mơ trở thành cô chủ của một tiệm hoa. Ngoài ra, Huyền cũng rất thích các công việc tình nguyện, thích du lịch, khám phá cũng như giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Cô bạn từng được nhận học bổng của Học viện và là Phó Ban Đối ngoại của Đội 25 Tài chính - Lạc Hồng, nhận nhiều bằng khen về hoạt động tích cực trong công tác tình nguyện.

Đây cũng là Câu lạc bộ thuộc Câu lạc bộ 25 Việt Nam được bảo hộ bởi Trung ương Hội Chữ thập đỏ. Công việc chủ yếu là tuyên truyền hiến máu và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao hoặc trẻ mồ côi và những người vô gia cư. Huyền chia sẻ: “Trước công việc chính của mình là đi kêu gọi tài trợ và ủng hộ cho các chương trình của Câu lạc bộ. Nhưng giờ mình muốn làm người giữ lửa hơn. Mình nhận ra chỉ mỗi bản thân thì chưa đủ, là người đứng sau cũng rất quan trọng. Mình cần truyền lửa, tiếp sức thêm cho nhiều thế hệ nữa. Mình vẫn tham gia đều đặn các chương trình tình nguyện của Câu lạc bộ. Nhưng giờ mình chỉ đứng sau support các em khóa dưới và truyền nhiệt, để các em cũng đều có tinh thần nhiệt huyết và tìm được niềm vui đối với việc tình nguyện”.

Hiện tại, ngoài công việc chính học tập tại trường, thời gian rảnh Huyền sẽ đi làm thêm mẫu ảnh. Công việc này vừa giúp cô kiếm thêm thu nhập, vừa để thỏa mãn được sở thích cá nhân. Cô bạn cũng rất thích makeup, nên đa số những bộ hình Huyền chụp đều do bản thân cô tự tay makeup để phù hợp với bản thân mình hơn.

Bạn bè cũng từng khuyên Huyền nên theo đuổi công việc mẫu ảnh từ khá sớm nhưng do một phần tự ti về ngoại hình, một phần chưa hiểu rõ nên cô bạn cũng chỉ xem đấy là câu nói đùa của các bạn. Cho đến khi vô tình được một cậu bạn rủ đi chụp bộ hình đầu tiên, sau dần có nhiều người biết đến, 2k bén duyên với nghề mẫu ảnh từ đó. Khi mới bắt đầu, gặp khá nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, bị từ chối khá nhiều, khiến bản thân Huyền từng nghi ngờ về việc chọn theo mẫu, cũng có nhiều lần muốn bỏ, nhưng vì đam mê nên đã tiếp tục theo và đến bây giờ, công việc cũng ổn định hơn.

“Vì nét mặt mình có vẻ nhẹ nhàng nên tất cả các bộ hình mình chụp đều mang chất nàng thơ, thế nhưng thực chất tính cách bên trong mình lại khá mạnh mẽ. Vì vậy, mình lại hào hứng với những concept độc, lạ và cá tính hơn. Điều này cũng tạo nên sự đối lập từ tính cách ngoài đời và những tấm hình mình chia sẻ trên facebook. Nhưng có lẽ, nó cũng làm cho con người mình đa sắc màu hơn. Hy vọng được mọi người đón nhận”, cô bạn bộc bạch.

Dự định sắp tới, Huyền vẫn muốn ưu tiên cho việc học hơn, hoàn thành tốt việc học tập còn lại tại Học viện. Sau đó, cố gắng, trau dồi để theo đuổi ước mơ, trở thành “cô chủ nhỏ”.

Thảo Trần

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/me-man-nhan-sac-trong-veo-cua-nu-sinh-chuyen-nganh-hai-quan-hoc-vien-tai-chinh-post1336372.tpo