Mẹ không lường được hậu quả khi gửi tin nhắn 'mẹ rất thất vọng về con'

Gửi tin nhắn 'mẹ thất vọng về con, mẹ mất niềm tin về con' cho cậu con trai 14 tuổi, chị Nguyễn Mai Anh (Trương Định, Hà Nội) đã bị con xa lánh, tẩy chay suốt nhiều ngày. Đây là hậu quả chị không hề lường trước khi nóng vội muốn con phải thay đổi.

Thấy con sa đà vào điện thoại, nhiều cha mẹ rất sốt ruột và có những phản ứng nóng vội. Ảnh minh họa

Là mẹ đơn thân nên bao nhiêu yêu thương, kỳ vọng, chị Mai Anh đều dồn hết vào cậu con trai học lớp 8. Thế nên, gần đây, thấy con sa đà vào mạng xã hội, vào game, chị cảm thấy vô cùng sốt ruột. Bởi, việc không tập trung học tập sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của con.

Trước đây, chị đã luôn cố gắng để làm bạn với con. Chị biết, ở lứa tuổi dở dở ương ương này, nếu không nhẹ nhàng, gần gũi con thì con sẽ không bao giờ chịu chia sẻ mọi chuyện với mẹ. Mẹ sẽ chẳng biết con nghĩ gì, mong muốn gì, gặp khó khăn gì ở lứa tuổi này.

Thời gian gần đây, lúc nào cũng thấy con kè kè điện thoại để chơi game online, chị Mai Anh rất lo lắng. Giá như có bố ở cùng nhà, sẽ khiến cậu bé nể sợ. Thế nhưng, dù được mẹ nhắc nhở vài lần, cậu bé vẫn tìm cách chơi khi mẹ không có nhà.

Chẳng biết làm thế nào, chị Mai Anh liền nhắn tin cho con trai: "Mẹ cảm thấy rất buồn và thất vọng về con. Mẹ thực sự đang mất niềm tin về con đấy".

Gửi tin nhắn cho con, chị Mai Anh nghĩ, con trai sẽ đủ tự trọng để ngừng việc khiến mẹ thất vọng. Đúng là, từ khi nhận được tin nhắn mẹ gửi, cậu con trai không dùng nhiều đến điện thoại nữa. Thế nhưng, song song với điều đó là cậu bé tránh mặt mẹ mọi lúc có thể.

Nhiều ngày nay, về nhìn thấy mẹ thì cậu chỉ chào cho xong chuyện, không hỏi han, gần gũi, không đòi mẹ nấu món nọ món kia. Ăn xong, cậu lập tức về phòng và khi mẹ hỏi gì, cậu cũng trả lời nhát gừng. Thậm chí, vào ngày cuối tuần, không muốn ở nhà cùng mẹ, cậu bé đến nhà ông bà dù trước đấy cậu chẳng mấy khi ngủ lại qua đêm.

Đẩy con ra xa chỉ trong một tích tắc còn kéo con về gần phía cha mẹ lại cần rất nhiều thời gian. Ảnh minh họa

Chị Mai Anh cảm thấy rất ân hận vì mình đã vội vàng, nóng giận khi gửi tin nhắn đó cho con. Chị hiểu rằng, cái tôi của teen rất lớn. Lẽ ra, dù trong hoàn cảnh nào, người mẹ như chị vẫn phải thể hiện sự tin tưởng, yêu thương con.

Chị cũng quên rằng, ở tuổi teen, con rất cần tình yêu của cha mẹ, thậm chí còn cần nhiều hơn các em nhỏ. Chính vì vậy, chỉ cần dùng “chiêu tỏ tình” của mẹ để cảm hóa con thì trước gì con cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa, việc “cảm hóa” đứa con tuổi teen đòi hỏi lòng kiên nhẫn rất lớn. Thế nên, việc giải quyết bằng sự nóng vội lập tức sẽ khiến mối quan hệ của chị và con trai xấu đi nhanh chóng.

Giờ đây, chị bắt đầu kéo con về phía mình bằng việc hạ thấp mình xuống, đứng ngang bằng với con để hiểu và tôn trọng con hơn. Đẩy con ra xa chỉ trong một tích tắc còn kéo con về gần phía cha mẹ lại cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng, rút kinh nghiệm từ bài học trên, chị Mai Anh tin mình sẽ xây dựng thành công mối quan hệ tốt với con.

Nhật Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/camera-phu-huynh/me-khong-luong-duoc-hau-qua-khi-gui-tin-nhan-me-rat-that-vong-ve-con-post35594.html