Mẹ khoe ảnh 2 bố con ngồi gầm ô tô: Người khen gia đình hạnh phúc, người lại chê nguy hiểm

Khi lại khoảnh khắc 2 bố con ngồi dưới gầm xe tải, người mẹ này không ngờ mình lại khiến cư dân mạng dậy sóng tranh luận mãi không ngừng.

Mới đây, trên một fanpage đã chia sẻ bức ảnh bé gái chui xuống gầm ô tô tải để làm việc cùng bố. Bức ảnh này đi kèm dòng chú thích: "Có bố là thợ sửa ôtô cũng vui phết nhỉ. Được ngày bố cho con gái đến chỗ làm chơi, hớn hớn hở hở nhe răng ra cười" đã khiến bao người đăng đàn tranh luận.

Bức ảnh bố và con gái chui xuống gầm ô tô gây tranh cãi

Bức ảnh bố và con gái chui xuống gầm ô tô gây tranh cãi

Cộng đồng mạng chia thành hai phe. Một phe tỏ ra bất bình, cho rằngviệc làm trên gây nguy hiểm tới đứa trẻ. Theo ý kiến của nhiều người, trẻ con không biết gì đã đành nhưng người lớn cho con xuống gầm xe tải chơi là thiếu suy nghĩ. Mới nhìn có thể thấy an toàn, rồi đến khi tai bay vạ gió, nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra thì lúc đó biết kêu ai, trách ai.

Nếu muốn ghi lại kỷ niệm con đến nơi làm việc của mình, ông bố này hoàn toàn có thể đưa con ra chụp ở chỗ khác an toàn hơn. Thiếu gì cách mà lại chọn cách nguy hiểm như vậy. Chưa kể việc cho trẻ vào những thế này sẽ tạo cho trẻ thói quen. Biết đâu một ngày không có người lớn ở bên, đứa trẻ lại chạy vào gầm xe tải chơi sẽ kéo theo bao chuyện nguy hiểm khác.

Bên cạnh những "gạch đá" của cộng đồng, đã có khá nhiều bình luận thể hiện sự thông cảm, yêu thích bức ảnh.

"Hạnh phúc là điều gì đó rất gần với những người biết bằng lòng nhưng lại rất xa với người chỉ nhìn mà không nghĩ hay không làm. Bạn đã có được một gia đình nhỏ một hạnh phúc to, xin chúc mừng nhé", tài khoản Cuong Nguyen viết.

"Chả sao cả. Cứ cho các con chơi thoải mái. Làm cha làm mẹ thấy an toàn là cho chơi. Một chút va chạm các con mới vỡ ra được nhiều thứ. Bao bọc quá sau nay mặc quần áo cũng không tự làm được rồi lớn chút nữa thì cơm chả biết nấu mà ăn ấy",một tài khoản khác phát biểu.

Nhiều người cho rằng đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm khi ngồi chơi ở vị trí này.

Chủ nhân bức ảnh này là chị Nguyễn Giang Như ở Sơn La. Chị cảm thấy bất ngờ khi bức ảnh chị chụp về hai bố con lại "dậy sóng" cộng đồng như vậy. Chị tâm sự rằng mình không giải thích hay phân trần làm gì cả, có thể với mọi người thì đó là dại, là nguy hiểm còn với mình thì mình không thấy nguy hiểm gì.

Chị cũng trải lòng hơn về gia đình: "Chồng mình sửa xe đã tu nghiệp tại Hàn Quốc hơn bảy năm. Kinh nghiệm của một người sửa xe nếu nguy hiểm thì anh ấy đã không ôm cả con chui xuống gầm xe như thế. Xe cũng đã đỗ trên cầu rất chắc chắn thế nên những câu nói của mọi người thật khó tưởng tượng.

Cũng vì muốn các con có một tuổi thơ trọn vẹn bên bố mẹ nên mình đã mang hai đứa con theo chồng lập nghiệp. Con mình làm bạn với con chó con mèo, ngày ngày lẽo đẽo theo bố lên xưởng làm từ nhỏ, đồ chơi của con là những con ốc, mỏ lết…".

Vì vậy, bức ảnh kia theo chị Giang Như là khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống ở gia đình chị."Ảnh chui gầm xe mình chụp lúc đấy gần 1h chiều rồi nhưng con bé vẫn kiên nhẫn ngồi chơi để đợi bố xong việc mới về. Với mình nhìn khoảnh khắc đó như vậy đủ hạnh phúc rồi, dù cuộc sống thiếu thốn thật nhưng con mình được sống gần bố mẹ", Chị Như tâm sự.

Theo Huệ Anh/Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/me-khoe-anh-2-bo-con-ngoi-gam-o-to-nguoi-khen-gia-dinh-hanh-phuc-nguoi-lai-che-nguy-hiem/20200406100146352