Mẹ khóc lóc rồi ngất xỉu khi gặp bạn trai tôi lần đầu tiên...

Khi tôi dẫn bạn trai về ra mắt thấy anh mẹ đã khóc và chẳng nói tiếng nào sau đó thì ngất đi, sau đó biết nguyên nhân tôi đã sốc tới mức ốm liệt giường.

Ngoài 30 tuổi tôi mới có bạn trai đó là sự lo lắng khôn nguôi của cha mẹ, ai cũng khuyên bảo tôi nên tìm 1 ngườ tử tế để lấy làm chồng, kết hôn còn sinh con bởi con gái có thì độ tuổi của phụ con không nên quá lớn bởi như thế chẳng hề tốt tí nào.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đây tôi cũng có yêu 1 người nhưng vì là con gái nhưng tôi ham công tiếc việc, bận rộn trong những lần đi công tắc và anh cảm thấy mình chẳng hề quan trọng với tôi thế là chúng tôi chia tay, tôi yêu anh thật lòng nhưng để đổi việc là điều khó khăn hơn nữa tôi cũng chẳng muốn phụ thuộc quá mức như vậy.

Thế rồi sau khi chia tay ấy tôi lao vào kiếm tiền, đi du lịch và chẳng còn thời gian lo yêu đương nữa, mãi khi chợt nhớ mình đã 31 tuổi bạn bè cưới hết cũng chẳng còn mấy chàng trai đi yêu người con gái lớn tuổi như vậy hoặc gia đình anh ta rồi cũng sẽ phản đối bởi hàng ngàn lý do.

Là người thành danh trong sự nghiệp nhưng có lẽ đường tình duyên khá lận đận tôi chỉ muốn ở vậy theo đuổi ước mơ và sự tự do của mình, nhưng mọi sự thật bất ngờ tôi chuyển trọ tới nơi ở mới chẳng được mấy ngày tôi ốm. Chẳng biết nhờ ai bạn bè đều đã có gia đình, cha mẹ thì ở xa tôi tủi thân lắm.

Thật may thay khi anh hàng xóm tốt bụng phát hiện tôi ốm nặng vẫn phải tự lo cơm nước đã có lòng giúp đỡ, nấu cơm cho tôi ăn mua thuốc cho tôi uống - sau gần 1 tháng trời, tình cảm tôi dành cho anh ngoài sự cảm kích còn có tình yêu thương nữa. Thế rồi chúng tôi đến với nhau.

Ngày đưa bạn trai về ra mắt cha mẹ tôi mừng lắm, nhưng chẳng thể ngờ vừa gặp mẹ tôi đã khóc lóc chẳng nói gì rồi ngất đi. Hai đứa đều hoang mang lo lắng, mãi về sau khi anh đã lên thành phố tôi ở nhà chăm mẹ thì bà mới kể rằng anh chính là con của người đàn ông đã cướp đi lần đầu của mẹ.

Ảnh minh họa

Nói cướp đi cũng chẳng phải vì khi đó hai người yêu nhau lắm rồi lỡ có quan hệ, nhưng cha mẹ anh chê nhà bà ngoại tôi nghèo quyết không cho lấy và người bố của bạn trai đã không vượt qua được và bỏ lại mẹ đi theo người khác. Suốt thời gian đó mẹ tôi đau khổ mãi khi gặp bố tôi bà mới mở lòng rồi cưới.

Nghe mẹ nói xong tôi nghẹn ngào khóc, anh - người đàn ông tôi yêu đó tốt lắm nhưng liệu anh ấy có như bố mình không tôi cũng chưa về nhà anh ấy nữa, giờ tôi nên làm thế nào đây?.

Theo Ngọc Lê/Khỏe & Đẹp

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/me-khoc-loc-roi-ngat-xiu-khi-gap-ban-trai-toi-lan-dau-tien-1348535.html