Mê hoặc dù lượn 'nuốt' gió thi diễn trên bầu trời đảo tiền tiêu

Dưới ánh nắng chưa kịp gắt của bầu trời buổi sáng 23/6 nơi đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi), từ nơi cao nhất của đảo là đỉnh núi Thới Lới, sự điều khiển tài năng của các phi công đến từ Châu Âu, Châu Á và Việt Nam, những chiếc dù lượn nối đuôi nhau xòe cánh 'nuốt' gió phô diễn tài năng trong sự cổ vũ, khích lệ của hàng ngàn du khách, người dân đang có mặt theo dõi.

Sáng 23/6, sau khi lỡ hẹn do thời tiết xấu tại buổi khai mạc vào hôm qua (22/6), Hội thi dù lượn tỉnh Quảng Ngãi mở rộng lần thứ I - năm 2019 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của khoảng 80 phi công của 16 câu lạc bộ dù lượn ở 10 quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Anh, Malaysia, Lào, Việt Nam... Hội thi đã thu hút hàng ngàn du khách và người dân đến xem.

Các phi công dù lượn xuất phát tại đỉnh núi Thới Lới.

Các phi công dù lượn xuất phát tại đỉnh núi Thới Lới.

Màn thi diễn trên không của các phi công dù lượn.

Dưới ánh nắng chưa kịp gắt của bầu trời buổi sáng, từ trên đỉnh núi Thới Lới, nơi cao nhất ở Lý Sơn (cách mặt biển trên 170m), dưới sự điều khiển tài năng của các phi công trong và ngoài nước, những chiếc dù lượn nối đuôi nhau xòe cánh "nuốt" gió thi thố tài năng trong sự cổ vũ, khích lệ của hàng ngàn du khách, người dân đang có mặt theo dõi.

Người dân hồi hộp theo dõi màn tiếp đích trên mặt đất của các phi công dù lượn.

Anh Lê Thanh Hiền (26 tuổi, du khách đến từ Kon Tum) bày tỏ: "Khi biết sẽ có hội thi dù lượn diễn ra trong Tuần lễ văn hóa - du lịch tại đây, tôi đã cùng gia đình cùng ra đảo. Hôm khai mạc nghe thông báo tạm hoãn do thời tiết nên hơi buồn, nhưng rất may hội thi giờ đã diễn ra rồi. Rất tuyệt vời và vui khi được chứng kiến, nhìn thấy cảnh này".

Một trường hợp tiếp đích chính xác đầy ngoạn mục của phi công dù lượn...

...và không ít phi công hạ dù trật đích trong sự nuối tiếc của người xem.

Không riêng gì du khách, anh Lê Văn Bình (34 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) cũng trầm trồ: "Lâu nay chỉ nhìn thấy trên tivi mà thôi, giờ mới được chứng kiến ngay trên tại quê hương mình, vui không thể nào diễn tả được. Màn trình diễn vô cùng đẹp và hấp dẫn".

Ban tổ chức tiến hành đo đạc để chấm điểm vị trí tiếp đích của phi công dù lượn.

Một phi công dù lượn đang ký xác nhận với Ban tổ chức sau khi hoàn tất phần thi.

Phi công tại khu vực thu xếp dù và trang bị sau khi hoàn tất phần thi của mình.

Trò chuyện với PV Dân Việt, đại diện Ban tổ chức - bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Vào sáng 23/6, sau khi được các thành viên tham gia báo là thời tiết rất tốt nên dù dự kiến là ngày mai, nhưng chúng tôi quyết định cho thi luôn. Hy vọng qua hoạt động này sẽ quảng bá, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Lý Sơn phát triển mạnh và sâu rộng hơn nữa đến với du khách trong và ngoài nước".

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-me-hoac-du-luon-nuot-gio-thi-dien-tren-bau-troi-dao-tien-tieu-990567.html