Mẹ hám tiền vận chuyển ma túy, con suýt 'chết oan'

Là người sinh sống gần đường biên giới Việt- Trung thông thuộc đường đi lối lại nên bà Vịnh được 'tuyển' vào đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy. Lóa mắt vì tiền bạc, bà Vinh suýt đẩy con mình vào vòng lao lý trong một chuyến chuyển hàng.

Hai mẹ con bà Vinh tại cơ quan điều tra.

Hai mẹ con bà Vinh tại cơ quan điều tra.

Ngày 17/9, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ, đối tượng từ các lực lượng chức năng cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) để điều tra, xử lý vụ vận chuyển ma túy.

Theo điều tra ban đầu, chiều 14/9, bà Hoàng Thị Vịnh (SN 1971), trú tại Bản Cuốn, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình cùng con trai là Hoàng Như Thuần (SN 1999) đi vác hàng ở sát biên giới Việt- Trung.

Khi về, hai mẹ con mang theo một túi ni lông màu đen đến thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, Lộc Bình. Tại đây, họ bị trinh sát đồn Công an Chi Ma và Hải quan địa phương kiểm tra. Khám túi ni lông màu đen, cơ quan chức năng phát hiện 400 gam ma túy đá.

Đối tượng Thuần sau đó được xác định là không hay biết việc buôn bán, vận chuyển ma túy của mẹ. Còn bà Vịnh khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Trung Quốc từ Chi Ma về thị trấn Lộc Bình để lấy tiền công 2 triệu đồng.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/me-ham-tien-van-chuyen-ma-tuy-con-suyt-chet-oan-1051316.tpo