Mẹ Hà Đức Chinh: 'Hai mẹ con chỉ có mấy phút trò chuyện từ tối qua đến giờ'

Trong trận chung kết gặp U22 Indonesia tối qua, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Mặc dù không ghi bàn trong trận chung kết, nhưng Hà Đức Chinh vẫn là một trong các cầu thủ thi đấu tốt nhất mang về chiến thắng SEA Games 30.

Với chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đội U22 Indonesia, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương Vàng môn bóng đá nam của SEA Games 30. Còn trong trận chung kết với U22 Indonesia, Hà Đức Chinh là người kiếm về được quả đá phạt dẫn tới pha phối hợp lập công của Hùng Dũng và Văn Hậu.

Nếu xem lại tình huống đó, có thể thấy Đức Chinh đã rất tinh quái khi chủ động dùng động tác giả, buộc đối phương phạm lỗi và kiếm về cho đội nhà một quả đá phạt trong thời điểm thế trận trên sân đang diễn ra giằng co giữa hai đội.

Ngay sau trận cầu "nảy lửa", tiền đạo Hà Đức Chinh đã gọi điện về cho mẹ.

Trưa ngày 11/12, bà Hà Thị Uyện (Tân Sơn, Phú Thọ), mẹ của cầu thủ Hà Đức Chinh chia sẻ: "Từ tối qua, lúc biết đội tuyển Việt Nam giành huy chương Vàng, tôi đã "vỡ òa", nhưng cũng chỉ có thể chia sẻ cùng những vị khách tại nhà, chưa kịp nói gì với con. Hai mẹ con chỉ có mấy phút trò chuyện từ tối qua đến giờ...

Tối qua, sau khi kết thúc trận đấu, Chinh đã gọi điện về cho mẹ, nhưng vì lúc đó, nhà đang đông khách đến cùng cổ vũ nên khá ồn, hai mẹ con cũng không tâm sự được gì.

Bà Uyện cho biết, chưa kịp tâm sự gì với con trai từ tối qua.

Bà Uyện cho biết, chưa kịp tâm sự gì với con trai từ tối qua.

Sáng nay, Chinh gọi về, cũng là lúc chuẩn bị sắp xếp để ra sân bay, hai mẹ con cũng chưa kịp nói nhiều, tôi chỉ kịp gửi lời chúc mừng đến toàn đội tuyển, động viên con nỗ lực hơn nữa để sát cánh với đồng đội trong những cuộc thi đấu tiếp theo".

"Hôm nay, Chinh cũng chưa có về nhà, tôi cũng nhớ lắm... Cũng mong gặp con nhưng cũng quen với việc hai mẹ con xa nhau rồi...", bà mẹ sinh năm 1977 bày tỏ. Theo bà Uyện, trước trận chung kết, bà gọi điện thoại để cổ vũ con trai và đội tuyển nhưng chưa kịp gửi lời.

Bà Uyện cho biết, chiều qua (ngày 10/12) bà đã mổ lợn, làm hơn 10 mâm cỗ để phục vụ người hâm mộ, cổ vũ bóng đá. Theo dõi trận đấu, những lần thấy con ngã trên sân, bà mẹ này không giấu được lo lắng. Bà Uyện cũng chuẩn bị sẵn 2 con trâu để mổ khi "đón" con về.

Trong 90 phút diễn ra trận chung kết trên sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu đầy tập trung và nỗ lực đoàn kết. Bên cạnh đó, việc những cá nhân "tỏa sáng" đúng lúc đã mang về chiến thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Hà Đức Chinh cũng là cái tên được chú ý nhiều trong mùa giải này.

Kể từ trận đấu với U22 Singapore rồi U22 Thái Lan, Đức Chinh đã thể hiện rõ phẩm chất của một tiền đạo hiện đại. Lối chơi rộng, khả năng tì đè tốt và không ngại va chạm, Đức Chinh chính là sự bổ sung tuyệt vời cho Tiến Linh, đặc biệt là khi U22 Việt Nam cần chơi 2 tiền đạo để gây sức ép với đối phương.

Trong trận bán kết quan trọng với U22 Campuchia, Đức Chinh chính là người thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền cho Tiến Linh ghi bàn. Cũng trong trận đấu này, Đức Chinh còn lập công thêm 2 lần.

Hà Đức Chinh đã "tỏa sáng" góp phần làm nên chiến thắng của đội tuyển Việt NAm ở SEA Games 30.

Trước đó, bà Uyện cũng khẳng định, những lần Hà Đức Chinh thi đấu chưa như mong muốn, bị dư luận chỉ trích, bà đã gọi điện nói với con: "Người hâm mộ theo dõi, thấy con thi đấu chưa tốt thì họ chỉ trích, chê trách. Đừng nghĩ người ta chửi vì người ta ghét mình, đó là do họ đặt nhiều hy vọng, muốn con ghi bàn và thất vọng khi con không làm được.

Mẹ xem bóng, có nhiều quả anh em hàng dưới kiến tạo tốt, chuyền lên cho con mà con không dứt điểm được, mẹ còn chửi huống gì người hâm mộ. Mẹ nghĩ đó là "liều thuốc bổ", nếu không có nó mình không tiến bộ được, không có động lực để con vươn lên".

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/me-ha-duc-chinh-hai-me-con-chi-co-may-phut-tro-chuyen-tu-toi-qua-den-gio-a459447.html