Mẹ gửi ông bà ngoại trông hộ, bé trai 27 tháng tuổi ở Quảng Nam mất tích bí ẩn

Bé trai 27 tháng tuổi ở Quảng Nam được mẹ gởi cho ông bà ngoại trông hộ nhưng trong lúc sơ hở, 2 ông bà đã để cháu ngoại của mình mất tích một cách bí ẩn.

Chiều tối 5/8, một lãnh đạo UBND xã Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân vẫn đang ra sức tìm kiếm tung tích cháu bé mất tích.

Thông tin ban đầu, sáng 5/8, cháu Trần Văn Th. (27 tháng tuổi, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) được mẹ đưa đến nhà ông bà ngoại ở thôn Thượng Vĩnh (xã Quế Xuân 2) nhờ trông hộ.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang ra sức tìm kiếm bé trai 27 tháng tuổi mất tích bí ẩn. (Ảnh: ND)

Tầm 10h cùng ngày, ông bà ngoại của Th. đã chủ quan khi không để mắt đến Th. và tá hỏa phát hiện cháu ngoại của mình mất tích lúc nào không hay.

Nghe tiếng hô hoán của ông bà ngoại Th., rất đông người dân địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Được biết, xung quanh nhà ông bà ngoại Th. có rất nhiều khe suối nên hàng trăm người tham gia tìm kiếm đã lùng sục khắp các vị trí này.

Tuy nhiên, đến 17h30, cháu Th. vẫn chưa được tìm thấy.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/me-gui-ong-ba-ngoai-trong-ho-be-trai-27-thang-tuoi-o-quang-nam-mat-tich-bi-an-d418164.html