Mẹ Greta Thunberg kể về chứng tự kỷ của con mình

Malena Ernman đã rất xúc động khi thuật lại thời gian con gái cô được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ và cách cô giúp con mình vượt qua chứng biếng ăn.

Mẹ của Greta Thunberg – ca sĩ opera người Thụy Điển Malena Ernman – đã có những chia sẻ xúc động về quá trình thay đổi từ một đứa trẻ 11 tuổi gần như bị câm thành người có tiếng nói mạnh mẽ nhất thế giới trong cuộc khủng hoảng khí hậu.

Trong các trích đoạn được xuất bản trên cuốn Observer from Our House is on Fire, Ernman viết về những dấu hiệu đầu tiên cho thấy con gái lớn của cô không được khỏe.

 Greta Thunberg từng bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Ảnh: MIC.

Greta Thunberg từng bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Ảnh: MIC.

“Con bé dần thu mình lại. Nó đã dừng chơi piano, ngừng cười nói và cũng không thèm ăn uống gì”, bà Ernman kể lại. Ernman và chồng của cô, Svante Thunberg - một diễn viên, đã đấu tranh để đối phó với sự trầm lặng và biếng ăn nghiêm trọng của con gái họ trong một thời gian dài.

Greta Thunberg đã giảm 10kg chỉ trong hai tháng và đang trên bờ vực phải nhập viện để điều trị. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cha cô bé nhận ra con mình đang bị bắt nạt ở trường.

“Bạn bè ở trường không hề thông cảm. Họ thiếu hiểu biết về tình trạng bệnh của Greta và cho rằng đó là lựa chọn của chính con bé”, bà Ernman viết trong cuốn tự truyện. Sau khi hồi phục cân nặng, Thunberg được các bác sĩ tâm thần kiểm tra và chẩn đoán mắc “chứng tự kỷ có chức năng cao”, hay còn được biết tới với tên gọi “chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế”.

Mùa hè năm 2018, Thunberg lần đầu tiên nghỉ học ở trường để thực hiện một cuộc biểu tình. Ảnh: Quillette.

Không lâu sau, Greta Thunberg gặp một khoảnh khắc định mệnh trong đời, khi cô bé được xem một bộ phim tài liệu ở lớp, về việc rác thải ở đại dương đã tạo nên một “hòn đảo nhựa” phía nam Thái Bình Dương. Trong khi Greta không ngừng băn khoăn, lo lắng, các học sinh khác chỉ say mê bàn tán về chuyến đi của giáo viên đến New York và những chuyến du lịch tới Thái Lan hay Việt Nam.

Vào mùa hè năm 2018, Thunberg lần đầu tiên nghỉ học ở trường để thực hiện một cuộc biểu tình. Cô bé lấy một tấm bảng hiệu tự chế để đứng bên ngoài văn phòng thủ tướng Thụy Điển.

Khi Greta bắt đầu nhận được sự ủng hộ từ các nhà hoạt động môi trường khác, cha cô bé đã cố gắng thuyết phục cô về nhà. Ông nhận thức được những phí tổn cảm xúc mà cô đang phải gánh chịu bởi dư luận. Nhưng Greta đã từ chối và khoảng thời gian cô bé tương tác với những người khác đã có tác dụng không ngờ.

Vào ngày hoạt động thứ ba, một nhà hoạt động của tổ chức Hòa Bình Xanh đã mời Greta một ít mì Thái thuần chay. Điều đáng nói là Greta đã ăn ngon lành hết phần của mình trước sự ngạc nhiên và vui sướng của cha mẹ cô bé.

Greta Thunberg sẽ đến Vương quốc Anh để tham gia một cuộc biểu tình của giới trẻ ở Bristol. Ảnh: Bristol 24/7.

Greta Thunberg dự kiến sẽ đến Vương quốc Anh để tham gia một cuộc biểu tình của giới trẻ ở Bristol.

Milly Sibson – một thiếu niên 17 tuổi – người cũng tham gia vào cuộc biểu tình này, chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều rất phấn khích - mọi người rất hào hứng khi nghĩ đến việc được nghe Greta nói chuyện. Tôi rất mong được gặp cô ấy vì cô ấy là người sáng lập ra phong trào này và cũng là thần tượng của nhiều người, mặc dù còn trẻ tuổi”.

Ánh Nguyệt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/me-greta-thunberg-ke-ve-chung-tu-ky-cua-con-minh-post1050685.html