Mẹ giải cứu con bị người quen hãm hại tại bưu điện

Người quen phát hiện cháu Linh ở trong bưu điện bị đối tượng hãm hại nên gọi mẹ cháu bé đến giải cứu.

Đối tượng đó là Trịnh Quang Thành (SN 1937, ở Gia Lâm, Hà Nội). Trưa 30/7/2013, ông Thành gọi điện, bảo cháu Nguyễn Thị Linh (SN 1999) tới bưu điện xã có việc.

Tại đây, cháu Linh vào phòng vệ sinh rửa chân do vừa đi dưới trời mưa còn ông Thành ở bên ngoài đóng kín các cửa của bưu điện. Sau khi cháu Linh bước ra, ông Thành đã dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu bé.

Vào thời điểm đó, một người họ hàng của Linh được thông báo cháu mình ở cùng ông Thành trong bưu điện nên tới đập cửa, yêu cầu ông Thành ra ngoài. Lát sau, mẹ cháu Linh cũng tới đưa con gái đi trình báo sự việc với cơ quan công an.

Sau vụ việc này, ông Thành nhiều lần gọi điện tới gia đình cháu Linh, đề nghị được bồi thường để hòa giải, xin gia đình rút đơn tố cáo nhưng không được chấp nhận.

Tại phiên tòa, cháu Linh khai trước đó không lâu, Linh đang ngồi học đánh máy vi tính tại bưu điện xã cũng đã bị Thành dùng vũ lực để ép quan hệ tình dục.

Trịnh Quang Thành tại phòng xét xử. (Ảnh TP)

Trịnh Quang Thành tại phòng xét xử. (Ảnh TP)

Hậu quả của hành vi trên, tháng 7/2017, Thành bị TAND huyện Gia Lâm tuyên phạt 23 tháng 6 ngày tù.

Thời gian gần đây xảy ra rất nhiều trường hợp bé gái bị dâm ô. Mới đây tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ việc bé gái 8 tuổi bị người đàn ông 56 tuổi dâm ô.

Đối tượng bị truy tố về hành vi trên là Nguyễn Chơn Tý (56 tuổi, trú huyện Ea H’leo). Vào ngày 26/9, Tý sang nhà hàng xóm cùng thôn chơi rồi bế cháu bé 8 tuổi nhà hàng xóm lên bụng mình ngồi, sau đó sờ soạng lên người và vùng kín cháu bé.

Tên bị hại đã được thay đổi.

Thu Huyền (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/me-giai-cuu-con-bi-nguoi-quen-ham-hai-tai-buu-dien-3346631/