Mẹ già tật nguyền nức nở khi con trai duy nhất bị tuyên án chung thân

Chồng mất sớm, lại tật nguyền nhưng bà Nguyễn Thị S. vẫn một mình tần tảo nuôi Vũ Sỹ Hùng khôn lớn. Hắn từng là niềm tự hào, điểm tựa duy nhất của bà S.. Tuy nhiên, những ngày tháng tuổi trẻ của Vũ Sỹ Hùng là chuỗi ngày 'ăn cơm tù mặc áo số'. Lần này, hắn mua bán số lượng ma túy lớn nên TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án chung thân. Người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi khóc òa khi nghe bản án dành cho con trai mình.

Chồng mất sớm, lại tật nguyền nhưng bà Nguyễn Thị S. vẫn một mình tần tảo nuôi Vũ Sỹ Hùng khôn lớn. Hắn từng là niềm tự hào, điểm tựa duy nhất của bà S.. Tuy nhiên, những ngày tháng tuổi trẻ của Vũ Sỹ Hùng là chuỗi ngày “ăn cơm tù mặc áo số”. Lần này, hắn mua bán số lượng ma túy lớn nên TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án chung thân. Người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi khóc òa khi nghe bản án dành cho con trai mình.

Đứa con hư hỏng

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Sỹ Hùng (SN 1986, trú tại TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Phạm Đình Hiển (SN 1992, trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) bị đưa ra xét xử về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Phạm Thị Trang (SN 1992, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm.

Để dự được phiên tòa xét xử con, bà Nguyễn Thị S. (SN 1955), mẹ Hùng phải bắt xe từ ngày hôm trước. Mặc dù mới 60 tuổi nhưng trông bà S. già nua như một bà cụ 80. Người phụ nữ nay cho biết, từ khi con bị bắt, bà chưa được nhìn thấy Hùng lần nào. Lần này, mặc dù mới ốm dậy nhưng bà cố gắng gượng bắt xe vào tham dự phiên tòa là để gặp mặt đứa con trai độc nhất này.

Bị cáo Vũ Sỹ Hùng (giữa).

Bị cáo Vũ Sỹ Hùng (giữa).

Ngồi lắng nghe VKSND đọc cáo trạng, nước mắt của người đàn bà cứ lặng lẽ rơi. Đây là lần thứ 5 bà tham dự phiên tòa xét xử con trai mình.

Theo người phụ nữ này, chồng bà bị câm điếc bẩm sinh, bản thân bà thì bị bệnh rút lưỡi từ nhỏ. Nhờ người mai mối nên hai ông bà kết hôn với nhau. Khó khăn lắm vợ chồng bà mới sinh ra được Hùng, vì vậy ông bà dồn hết tình cảm vào đứa con trai này. Vì được nuông chiều từ bé nên Hùng rất khó bảo. Học đến lớp 6, Hùng bỏ giữa chừng theo đám bạn chơi bời lêu lổng. Mặc cho mẹ khuyên răn nhưng Hùng không chịu thay đổi.

Sau khi chồng mất, Hùng trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà. Cũng như bao người mẹ khác, bà đã từng mong ước con mình có cuộc sống yên ổn, có công việc đàng hoàng, rồi lấy vợ sinh con. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, Hùng sa chân vào con đường phạm pháp khiến cho bà vô cùng đau khổ.

18 tuổi, Hùng chính thức dính vào vòng lao lý về tội Cướp tài sản. Suốt quãng thời gian từ 2004-2017, Vũ Sỹ Hùng đã có 4 tiền án về nhiều tội danh khác nhau như: Trộm cắp, Cướp giật tài sản, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khi quân dụng. Hắn mãn hạn tù vào tháng 3/2017. Chỉ hơn 1 năm sau, Hùng lại tiếp tục sa chân vào ma túy và bị Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bắt quả tang.

Hôm đó, ngày 18/11/2018, qua một người bạn giới thiệu, Hùng gọi điện thoại đặt mua của Lang Tuấn Anh (SN 1976, trú tại Nghệ An) 1.100 gam ma túy với giá 200 triệu đồng, nhằm mục đích đưa về TP.Tam Điệp (Ninh Bình) để bán kiếm lời. Sau khi thống nhất ngày giờ và giá cả, Hùng đã thuê xe ô tô tự lái để vào Nghệ An lấy “hàng” và nói Phạm Đình Hiển (người quen của Hùng) chở đi. Đi cùng với Hùng và Hiển còn có Nguyễn Thị Trang, người mà Hùng vừa quen được 2 ngày. Khi đi, Hùng còn mang theo một gói nhỏ ma túy để sử dụng.

Ngày 20/11/2018, cả 3 tới huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An và thuê một phòng của nhà nghỉ H.T nghỉ ngơi và chờ Lang Tuấn Anh tới để giao dịch. Sau khi gặp nhau, Tuấn Anh và Hùng đã trao đổi, bàn bạc về việc mua ma túy. Thống nhất xong, rạng sáng ngày hôm sau, cả 4 người lên xe đi về hướng cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong. Khi tới cửa khẩu Tuấn Anh ra hiệu dừng xe rồi xuống đi vào rừng để lấy ma túy giao cho Hùng và nhận lấy 200 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Xong việc, Hiển tiếp tục lấy xe chở Hùng và Trang đi về. Vào 5h ngày 21/11/2018, 3 đối tượng bị Công an huyện Quế Phong ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Bị phát hiện, Hiển đã cho xe chạy chậm lại để Hùng vứt gói nilon đựng ma túy ra ngoài nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang thu giữ toàn bộ vật chứng.

Nước mắt “khô cằn” của người mẹ

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng, Trang, Hiển khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng Hùng thành khẩn khai báo nhưng trả lời cộc lốc. Hùng cho biết, mình dính vào đường dây ma túy để thỏa mãn con nghiện và thanh toán nợ nần. Nghe những lời con khai tại phiên tòa, bà S. lấy khăn lau đi những giọt nước mắt.

Giờ nghị án, bà có cơ hội được ngồi gần con trai hơn. Bà đưa bàn tay gầy gò lau những giọt mồ hôi cho Hùng. Bà vẫn không ngừng động viên con cố gắng, không được nghĩ tiêu cực, sớm trở về với bà, làm lại cuộc đời.
Với bản án chung thân như VKSND đề nghị, bà biết cơ hội trở về làm lại cuộc đời của con là mong manh. Nhưng lúc này, người phụ nữ khốn khổ ấy không biết nói lời gì hơn để động viên con cố gắng cải tạo tốt. Được biết, nhà neo người, một mình bà lẻ bóng sớm hôm, tới cái chỗ để che nắng che mưa cũng không có. Mới đây, chính quyền địa phương đã xây dựng cho bà 1 căn nhà tình nghĩa.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và bà liên tục bị ngắt quãng, bởi bà không thể nói chuyện tròn chữ, rõ lời. Bà liên tục lấy tay lau nước mắt, khuôn mặt của bà chốc chốc co rúm lại, bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Sỹ Hùng án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là chung thân; Phạm Đình Hiển bị phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Thị Trang nhận 09 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Nghe bản án HĐXX dành cho con trai, bà S. như chết lặng. Hùng và đồng bọn bị cán bộ dẫn giải đưa ra xe về trại giam. Bà S. cố lê bước chân nặng nề chạy theo con, nước mắt bà rơi lã chã. Nhìn người phụ nữ yếu ớt, đơn độc và bất hạnh đó vội vàng chạy theo con trai khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Không biết sau này, khi bà đau ốm, bệnh tật ai sẽ là người chăm lo? Với mức án chung thân, có thể Hùng cũng không còn cơ hội được gặp lại mẹ của mình nữa...

Hà Hằng

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống&Pháp luật số 91

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/me-gia-tat-nguyen-nuc-no-khi-con-trai-duy-nhat-bi-tuyen-an-chung-than-a279057.html