Mẹ già nghẹn ngào nhớ con là liệt sĩ Gạc Ma

Tại lễ tri ân, tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma, nhiều thân nhân đã không kìm nổi xúc động khi nhớ tới các anh.

Buổi lễ tri ân, tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma (14-3-1988-14-3-2019) được diễn ra long trọng, xúc động tại Khu du lịch biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Gần 100 người là thân nhân liệt sĩ ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình... và cựu chiến binh Gạc Ma - Trường Sa, cán bộ biên phòng, chính quyền địa phương đã đến dự thắp hương, thả hương hoa xuống biển tri ân các anh trong niềm xúc động vô bờ.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm.

Cựu binh Lê Hữu Thảo (Trưởng ban liên lạc cựu binh Gạc Ma-HQ604) kể lại câu chuyện bi hùng.

Nước mắt của mẹ người lính Gạc Ma - bà Hà Thị Liên.

Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma thương nhớ các anh.

Các nữ sinh Trường Đại học Vinh đến biểu diễn văn nghệ với các bài hát về biển đảo quê hương.

Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma.

Mẹ khóc khi đứng bên biển thắp hương cho con - liệt sĩ Gạc Ma.

Tặng quà cho các cựu chiến binh Gạc Ma

Đưa vòng hoa ra thả xuống biển tri ân các liệt sĩ Gạc Ma.

Cựu binh và người thân thắp hương dâng lên các liệt sĩ.

Thả vòng hoa xuống biển.

Hương, hoa hòa quyện với nước biển.

Cha, mẹ dõi mắt ra biển Đông, thương nhớ các con.

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/me-gia-nghen-ngao-nho-con-la-liet-si-gac-ma-821680.html