Mẹ già ngã quỵ vì con trai lập nghiệp bằng ma túy

Quá trình làm ăn bên Lào, Trình mua nợ ma túy về Việt Nam bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang giao 'hàng' cho khách, nam thanh niên này đã bị bắt giữ cùng tang vật vụ án…

Ngày công an ập đến nhà khám xét, người mẹ già yếu của Trình vô cùng hoảng hốt bởi thời điểm này, gia đình đang rối như tơ vò khi có người thân đang hấp hối. Cùng lúc nhiều tai ương ập xuống gia đình khiến người mẹ ấy dường như ngã khuỵu.

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Hữu Trình tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Hữu Trình tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.

Bước chân lạc lối

Đã ngoài 70 tuổi, con cái lớn khôn đáng lẽ sau những tháng ngày cùng cực, đây là lúc bà Võ Thị Vy, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu. Nhưng cuộc đời của bà vốn đã lam lũ nay càng khốn khổ hơn. Chồng mất cách đây 20 năm, gia đình vốn nghèo đói nên bà phải gồng gánh nuôi 5 đứa con khôn lớn.

Về già, bà đau đớn chứng kiến cảnh các con đứa mắc bệnh ung thư, đứa chôn chặt tuổi thanh xuân trong tù tội. Võ Hữu Trình (SN 1990) là con út trong gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, mồ côi bố từ khi mới 9 tuổi nên học hết lớp 7, Trình quyết định bỏ giữa chừng. Không bằng cấp, không mối quan hệ xã hội, Trình quyết định theo chúng bạn sang Lào làm thuê.

Công việc nặng nhọc, phải xa gia đình nhưng chàng trai trẻ luôn xông xáo để kiếm tiền về phụ giúp người mẹ đau yếu. Thấy con biết lo nghĩ, chí thú làm ăn bà Vy cảm thấy an lòng. Đùng một cái, người mẹ ấy nhận hung tin con trai mình đã bị bắt vì liên quan đến ma túy.

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Võ Hữu Trình trong quá trình đi làm thuê ở Viêng Chăn (Lào) có quen một người đàn ông Lào tên Xòn. Ngày 13/01/2019, nam thanh niên này quyết định mua nợ của Xòn 15 gói ma túy với giá 60 triệu đồng để bán kiếm lời. Đến khoảng 12h, ngày 28/3/2019, khi Trình đang ở nhà thì có một người đàn ông gọi điện, tự giới thiệu mình tên Nam (không xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể) đặt mua 10 gói ma túy loại hồng phiến với giá 6,3 triệu đồng/gói.

Trình đồng ý và hẹn tối cùng ngày sẽ giao tại địa điểm chỉ sẵn. Khoảng 22h cùng ngày, sau khi đi chơi đám cưới nhà người bạn, Trình đem theo 10 gói ma túy đến Km số 6, Quốc lộ 7B thuộc địa phận xóm 6, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Khi hai bên đang thực hiện hành vi mua bán ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Lợi dụng sơ hở, người mua ma túy đã nhanh chân bỏ trốn. Khám xét nơi ở của Võ Hữu Trình, cơ quan điều tra thu giữ 5 gói ni lông chứa ma túy và thu giữ trong vali quần áo của Trình 47,5 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này sau đó được xác định là của anh trai nhờ Trình giữ để chữa bệnh ung thư nên cơ quan chức năng đã trả lại cho gia đình.

Nỗi lòng người mẹ già

Ngày 5/7, bà Võ Thị Vy cùng người thân bắt xe khách vượt gần 60 km xuống TP Vinh tham dự phiên tòa xét xử Võ Hữu Trình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Vì hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu nên kể từ ngày bị bắt đến giờ mẹ con Trình mới có cơ hội đoàn tụ. Do vậy, khi thấy con trai ngồi trước bục khai báo, người mẹ ấy không ngăn được dòng nước mắt.

Gương mặt buồn rầu, bà tâm sự, con phạm tội, tôi chẳng dám thanh minh điều chi. Chỉ là tôi không ngờ rằng, một đứa ngoan ngoãn, biết sống và thương mẹ như nó lại có thể lạc lối như vậy. Rồi người mẹ này nói thêm, vì điều kiện khó khăn nên chưa học hết cấp 2, Trình nói với tôi sẽ nghỉ học để đi làm cùng các anh. Tuổi mới lớn, trong khi các bạn được đến trường, vui chơi thì nó cặm cụi làm việc, không biết thanh xuân là gì. Ở bên Lào, tôi chỉ nghe nó nói làm nghề xây dựng.

Nó bảo, làm ít năm tích góp vốn rồi về quê lập nghiệp, cưới vợ. Nhiều lần tôi thấy nó than công việc vất vả nên khuyên về nhà, mẹ con đói khổ có nhau nhưng nó không chịu. Vài năm gần đây, cuộc sống trong gia đình bà Vy tiếp tục bị đảo lộn khi anh trai của Trình mắc bệnh hiểm nghèo. Để có tiền chữa bệnh ung thư cho người thân, Trình cùng các anh chị trong nhà chung sức đi làm, tích trữ tiền.

Cũng từ đó, bao nhiêu tài sản có giá trị trong nhà bà Vy phải bán để hùn tiền chữa bệnh cho con. Làm việc quần quật nên sức khỏe bà ngày càng yếu đi. Đáng lẽ ở tuổi xế chiều, bà được an nhàn bên tuổi già, con cháu phụng dưỡng, thế nhưng người mẹ này đang phải vất vả lo cho các con.

Tại phiên tòa, Võ Hữu Trình thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Gã thanh niên này biện minh cho hành vi phạm tội của mình là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo khai, mua ma túy chịu, hai bên giao kèo khi nào bán được “hàng” thì trả tiền sau. Nếu phi vụ làm ăn này thành công, bị cáo sẽ thu lãi hơn 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc buôn bán phi pháp của Trình đã bị cơ quan chức năng phát giác. “Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái. Vì hoàn cảnh khó khăn quá nên bị cáo mới làm liều, xin HĐXX giảm nhẹ tội nhất có thể để về chăm sóc mẹ già và làm lại cuộc đời”, bị cáo Võ Hữu Trình trình bày tại tòa.

Ngồi chăm chú theo dõi diễn biến phiên tòa, bà Vy giật mình khi nghe vị đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án dành cho con trai. Bà không ngờ với số lượng ma túy Trình mua bán lại phải nhận mức án cao đến như vậy. Trong nỗi chua xót, người mẹ này cho hay thời điểm công an đến khám xét nhà bà như chết điếng khi biết Trình dính vào ma túy.

Bởi bình thường, Trình là đứa con ngoan hiền, biết lo lắng cho gia đình. Càng đau hơn khi đúng ngày hôm đó, người dượng đang hấp hối khiến bà chết điếng. Vừa lo cho con trai, vừa lo cho người thân đang trong nguy kịch khiến lòng bà đau đớn tột cùng. Trong nhóm người thân đến tham dự phiên tòa ngày hôm đó, còn có cô gái trẻ. Bà Vy cho biết đó là người yêu của con trai mình.

Trước khi Trình bị bắt, cả hai từng thề hẹn cuối năm sẽ ra mắt hai bên gia đình để tổ chức đám cưới. Thế nhưng, chuyện Trình vướng vào lao lý đã khiến dự định của họ dở dang. Bà Vy thở dài, thằng Trình giờ phải chịu mức án cao như vậy nên có lẽ dự định của chúng nó đành gác lại. Là người mẹ, tôi không trách cứ gì cô gái ấy. Nếu người ta đợi con trai mình thì phúc cho thằng Trình, nhưng nếu họ đi lấy người khác thì tôi cũng đành chấp nhận, không thể trách cứ cô gái ấy được.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Võ Hữu Trình 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 20 năm là cái giá quá đắt Trình phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Đôi tay nhăn nheo gạt vội nước mắt, bà nói, tôi chừng này tuổi rồi, chẳng mong ngày mẹ con được đoàn tụ.

Chỉ hy vọng rằng, ở trong tù nó biết nhận ra lỗi lầm, cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Điều tôi lo lắng nhất là mai này, sau khi ra tù, cuộc sống của nó sẽ ra sao khi đến nay vẫn chưa có vợ con.

Kim Long

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/me-gia-nga-quy-vi-con-trai-lap-nghiep-bang-ma-tuy-d101619.html