Mẹ già gần 80 tuổi xin dừng chữa ung thư, nhường cơ hội sống cho con

Phát hiện ung thư buồng trứng ở độ tuổi 76, bà Hoàng Thị Thơm xin về nhà chờ chết, nhường cơ hội níu giữ tính mạng cho con gái mắc bệnh ung thư tử cung.

Nằm trên giường bệnh, cô Phạm Thanh Thủy (53 tuổi) rơi nước mắt khi có người hỏi thăm hoàn cảnh gia đình mình. Lặn lội từ Tuyên Quang xuống Hà Nội điều trị ung thư tử cung, nỗi đau đớn xen lẫn cô độc khiến cô không khỏi tủi thân.

"Tôi biết bệnh mình nặng lắm rồi, giờ chỉ mong gặp con mà con chẳng về được với mình", cô Thủy nghẹn ngào. Giữa bệnh viện xa lạ chẳng có nổi một người quen biết, nhiều lúc cô muốn bỏ hẳn việc điều trị, trở về nhà chờ chết với người mẹ già.

Căn bệnh ung thư tử cung đe dọa tính mạng cô Thủy từng ngày

Căn bệnh ung thư tử cung đe dọa tính mạng cô Thủy từng ngày

Cách đây 20 năm, do mâu thuẫn chẳng thể hóa giải, vợ chồng cô Thủy quyết định ly hôn. Bởi không có khả năng kinh tế bằng chồng, cô không thể giành được quyền nuôi con. Từ ấy hai mẹ con không được gặp nhau thường xuyên.

Người phụ nữ khốn khổ ôm nỗi nhớ con khôn cùng nhưng vì hoàn cảnh, điều kiện còn khó khăn nên buộc lòng chấp nhận việc mẹ con dần dần xa cách. Cô Thủy sống lủi thủi cùng người mẹ già đau yếu, bệnh tật là bà Hoàng Thị Thơm (76 tuổi).

Không có nghề nghiệp ổn định, cô Thủy chỉ sống dựa vào làm ruộng. Lúc nông nhân, cô lại xuống Hà Nội làm giúp việc cho các gia đình có con nhỏ. Trong lúc cuộc sống bộn bề, tháng 4/2021, mẹ cô xuất hiện triệu chứng đau tức bụng kéo dài. Đưa mẹ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang siêu âm, bác sĩ phát hiện trong bụng bà Thơm có một khối u rất to ở buồng trứng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán khối u trong cơ thể bà Thơm ác tính, chỉ định phẫu thuật để giữ tính mạng. Sau ca mổ, sức khỏe bà yếu đi rõ rệt, đồng thời thấy con gái vất vả vì mình, bà quyết định về nhà chăm sóc giảm nhẹ, không tiếp tục điều trị nữa.

Bà Hoàng Thị Thơm 76 tuổi bị u buồng trứng ác tính

Mẹ về nhà được hơn 1 năm, cô Thủy cảm thấy bụng mình cũng đau tức, ra nhiều dịch kéo dài 3 tháng. Vì không có tiền, đợi đến khi bệnh trở nặng, cô mới đi khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô Thủy mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn muộn. Gia đình vốn nghèo khổ, nay có 2 người cùng bị ung thư khiến tình cảnh càng thêm túng quẫn.

Mong được sống để chăm sóc mẹ những ngày cuối đời

Từ ngày mắc bệnh hiểm nghèo, cô Thủy vẫn không mảy may nghĩ tới bản thân mình. Đúng thời điểm chuẩn bị nhập viện, cô bất ngờ bị nhiễm virus SARS-CoV-2, phải quay về nhà tự cách ly hơn 7 ngày. Sau khi khỏi Covid-19, cô tiếp tục xuống Hà Nội nhập viện.

Do khối u quá to, cô không thể phẫu thuật ngay mà phải xạ trị để giảm thiểu sự phát triển của chúng. Điều khiến người phụ nữ bất hạnh canh cánh trong lòng không phải sức khỏe của mình mà là người mẹ già ở nơi quê nhà, tuổi cao sức yếu vẫn gắng gượng vật lộn với cơn đau.

Thời điểm hiện tại, gia đình cô nợ rất nhiều tiền từng vay để trang trải việc chữa bệnh. Ngay cả khi đã nhập viện, cô Thủy cũng mới đóng một chút tạm ứng viện phí, bản thân vẫn băn khoăn không muốn điều trị tiếp vì sợ mang về những khoản nợ mới.

Dẫu vậy, cô vẫn mong mỏi được tiếp tục sống để lo cho mẹ già. "Tôi sợ mình đi trước thì lấy ai phụng dưỡng mẹ. Mỗi lần nghĩ đến mẹ cũng đang chịu đau, nhường cơ hội sống cho con là tôi lại trách mình không ở bên cạnh mẹ lúc này", cô nói.

Cô Thủy mong mỏi được được chữa bệnh để chăm sóc mẹ

Một mình đi xạ trị rồi lấy thuốc về uống cầm cự qua ngày, cô Thủy lại sợ cảnh hết tiền để đóng tạm ứng viện phí, khi mà căn bệnh đang vào giai đoạn dự kiến sẽ vất vả hơn bệnh nhân khác rất nhiều. Lúc này đây, mẹ con cô Thủy đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để có thể duy trì sự sống lâu hơn một chút.

Ông Trần Ngọc Tám, Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ 8, phường Hưng Thành chia sẻ: "Hoàn cảnh chị Phạm Thanh Thủy hết sức khó khăn. Trước kia chị đi làm xa nhà, nay cả hai mẹ con cùng mắc bệnh khiến cuộc sống chật vật, tính mạng gặp nguy hiểm. Rất mong hoàn cảnh của họ nhận được sự quan tâm của mọi người".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Cô Phạm Thanh Thủy. Địa chỉ: Tổ 8 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0969095677.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.195 (cô Phạm Thanh Thủy)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-gia-gan-80-tuoi-xin-dung-chua-ung-thu-nhuong-co-hoi-song-cho-con-2043139.html