Mẹ già đau đớn khi nữ lao công bất ngờ bị sát hại: 'Cháu khổ từ bé, từng thoát chết một lần mà giờ lại thế này'

Mẹ của nữ công nhân môi trường bị sát hại cho biết, con gái bà là người hiếu thuận nhưng số khổ từ nhỏ. Sau lần bị ngã 'thập tử nhất sinh', tuy may mắn qua khỏi nhưng vì thế mà cô trở nên thấp còi, lúc béo chỉ được 40kg.

"Con là người hiếu thảo mà sao số khổ từ nhỏ"

Chiều 5/4, căn nhà nhỏ trong ngõ thuộc tổ 2 (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đông người thân, làng xóm đến hỏi thăm động viên gia đình nữ công nhân bị kẻ tâm thần sát hại tối 4/4 trên đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Người thân trong gia đình, ai nấy mắt đỏ hoe vì khóc cạn nước mắt trước sự ra đi của người con xấu số, đồng thời là chỗ dựa của bố mẹ già và cháu thơ dại.

Bà Nguyễn Thị Ngư (71 tuổi, mẹ của nạn nhân) cho biết, ngôi nhà mới được con trai vay mượn xây dựng, cũng là nơi hàng ngày chị Vũ Thị H. đi về lo cơm nước cho cha mẹ già.

Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà chị H.

Theo bà Ngư, bản thân chỉ làm nghề nông, còn chồng là công nhân trước kia, nay đã già, chỉ được phụ cấp hơn 1 triệu/tháng. Ông bà có 5 người con gái, 3 người con trai, trong đó chị H. là con gái út, tuy đã 44 tuổi nhưng vẫn chưa xây dựng gia đình.

"Cháu là người nết na, hiền lành, bao nhiêu năm qua mọi người giục cháu lấy chồng nhưng cháu không nghe. Bảo ở cùng H. cũng không đồng ý mà ra ở riêng. Chỗ cháu ở chỉ là 1 căn lều lụp xụp vì không tiền xây nhà", bà Ngư kể.

Người mẹ cho biết, người con gái út khổ từ nhỏ, trong một lần bị ngã khi mới được mấy tháng tuổi, tưởng chừng chị H. không thể qua khỏi. May mắn, chị đã tỉnh lại nhưng lại trở nên thấp, còi. Lúc béo nhất, chỉ được 40kg.

"Cháu đúng là khổ từ nhỏ, cứ ngỡ một lần gặp nạn không chết nhưng không ngờ hôm qua con lại ra đi như thế này...", bà Ngư xót xa.

Ông Vũ Văn Sáu (76 tuổi, bố nạn nhân) xót xa nói: "Vợ chồng tôi đều bị bệnh nên không làm được gì. Ngoài việc cơm nước, nhiều lúc con gái còn tranh thủ đưa bố mẹ đi khám bệnh".

Ông Sáu nghẹn ngào nói thêm, ngoài việc chăm sóc bố mẹ, H. nuôi thêm đứa cháu Oanh (SN 2001, là con của chị gái). Chị gái của H. không may bị tai nạn, bị liệt chân tay.

Chị của H. sinh được cháu Oanh, nhưng sau khi học hết lớp 9, cháu cũng phải nghỉ học. Cháu Oanh cũng không được nhanh nhẹn như người bình thường. Từ đó, Oanh sống cũng dì, mỗi khi đi làm thì cho Oanh đi theo phụ cho nhanh.

Thực nghiệm lại hiện trường vụ án

Liên quan đến vụ án trên, chiều ngày 5/4, Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) cho biết, đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ án xảy ra trước số nhà 302 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trưa cùng ngày, đơn vị cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp với Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Giết người".

Cơ quan công an thực nghiệm lại hiện trường vụ án

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động điều tra. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 viên gạch hung thủ dùng để gây án. Nạn nhân được xác định tử vong do đa chấn thương vùng đầu.

Tiến hành truy xét nóng, Công an Cầu Giấy xác định sau khi thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã bỏ chạy về hướng đường Xuân Thủy.

Chưa đầy 1 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ gây án khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu đô thị làng quốc tế Thăng Long (Dịch Vọng, Cầu Giấy).

Kết quả điều tra bước đầu xác định Lê Như Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/me-gia-dau-don-khi-nu-lao-cong-bat-ngo-bi-sat-hai-chau-kho-tu-be-tung-thoat-chet-mot-lan-ma-gio-lai-the-nay-20210405192827206.htm