Mẹ già 93 tuổi nuôi con tâm thần

Đó là hoàn cảnh của cụ bà Đặng Thị Đích ở thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam.

Cụ bà Đặng Thị Đích nằm một chỗ sau tai nạn

Chúng tôi đến thăm nhà cụ Đặng Thị Đích và chứng kiến cảnh rất đau lòng. Giữa căn nhà trống hoác, cụ nằm co ro trên một chiếc giường tre. Chiếc còn lại của người con gái duy nhất, cô Phạm Thị Thân, gần 60 tuổi, bị tâm thần lâu năm, phải "nhờ" hàng xóm sang xích chân lại ở đầu giường.

Video: Nước mắt mẹ già không còn để chảy xuôi

Cụ Đích không nhớ được chính xác khoảng thời gian gần nhất cụ xích con gái vào giường là bao giờ.

Chỉ nhớ chừng hơn một tháng trước, khi đi ngang giường con, cụ bất ngờ bị cô Thân xô ngã. Cụ được hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương sườn, xương đòn gánh, xương chậu, chân bó bột... phải nằm một chỗ. Từ ngày bị nạn, cụ bà 93 tuổi vốn già yếu trở nên “sức cùng lực kiệt”, chẳng thể khóc nổi thành giọt. Ông Ngô Huỳnh Giang, hàng xóm cụ Đích, thương cảm nói số cụ bà sao mà khổ cả đời. Lúc còn sức vóc thì lo chăm ông chồng mù và cô con gái bị tâm thần từ tuổi 15. “Ông mất cách đây 5 năm. Một mình bà cụ quanh quẩn vườn nhà, bữa rau bữa cháo chăm đứa con gái mê nhiều hơn tỉnh. Giờ kiệt sức nằm một chỗ càng không biết cậy nhờ vào ai…”, ông Giang kể.

Con gái cụ Đích năm nay gần 60 tuổi. - Ảnh: An Quân

Nhìn cảnh cụ bà nằm quạnh hiu đơn chiếc, ai cũng xót xa. Vậy mà hỏi cụ nghĩ gì, lo gì nhất, cụ thều thào bảo chỉ lo cho đứa con gái. “Sợ không có chi cho con ăn, rồi bứt đứt dây xích bỏ đi thì sẽ không ai đủ kiên nhẫn tìm nó về, ngoài tôi”, cụ tâm sự. Những lúc chuyển trời, cô Thân càng trở chướng và quấy phá, gào khóc, không cho ai đụng vào người.

Hơn một tháng qua, vợ chồng ông Giang mang cơm nước sang giúp 2 người phụ nữ bất hạnh nằm bất động trong xó tối. Ông Giang tâm sự, mình vốn là trẻ mồ côi, hơn 20 năm trước phiêu bạt đến làng quê này và sống cạnh gia đình cụ Đích. Giờ thấy hoàn cảnh cụ quá đơn chiếc, ông cũng dặn lòng đỡ đần cụ khuya sớm. “Tôi là trẻ mồ côi nên cũng coi cụ như mẹ, giúp được gì cho cụ thì giúp thôi…”, ông Giang nói.

Ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Xã Duy Trinh (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), cho biết đây là hộ đặc biệt nghèo và neo đơn của xã. “Từ khi cụ Đích bị tai nạn nằm một chỗ, hoàn cảnh của hai mẹ con càng ngặt nghèo hơn. Hiện tại, mẹ con cụ Đích nhận các khoản hỗ trợ dành cho diện hộ nghèo và người khuyết tật gần 1,5 triệu đồng/tháng. Chúng tôi cũng đi vận động thêm các nhà hảo tâm giúp đỡ nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Rất mong bạn đọc giúp mẹ con cụ cùng vượt qua cơn bĩ cực này”, ông Vũ nói.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cụ bà Đặng Thị Đích; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cụ Đích trong thời gian sớm nhất.

An Dy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/me-gia-93-tuoi-nuoi-con-tam-than-937676.html