Mẹ đơn thân, vì đâu nên nỗi?

Ngày càng có nhiều bà mẹ trẻ lựa chọn cuộc sống đơn thân vì rất nhiều lý do 'bất đắc dĩ'. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ là những tâm tư, nỗi niềm không dễ dàng chia sẻ.

Vừa học xong THPT, Cẩm H. (TP Hà Tĩnh) đã phải lên xe hoa theo chồng khi trót lỡ có bầu. Chồng H. hơn cô 2 tuổi, cũng là cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Việc lấy vợ, với cậu cũng là một sự bất đắc dĩ. Sau đám cưới, H. vác bụng bầu to tướng chờ ngày sinh nở trong khi chồng cô chẳng mảy may đoái hoài đến vợ con. Những cuộc nhậu tới bến, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chồng H. vẫn coi mình là “trai chưa vợ”. Hai năm sau ngày cưới, H. quyết định ly hôn và bắt đầu cuộc sống đầy khó khăn, tủi cực của một “single mom” (mẹ đơn thân).

Hôn nhân không trọn vẹn, nhiều phụ nữ đã lựa chọn làm mẹ đơn thân (Ảnh internet)

Câu chuyện của Ngọc M. (Lộc Hà) thì éo le hơn nhiều. Năm 20 tuổi, M. vào Bình Dương làm công nhân nhà máy may. Quen biết với một người đàn ông miền Bắc, hai người yêu nhau và thuê nhà trọ chung sống. Khi M. mang thai đứa con đầu lòng cũng là lúc người yêu cô thú nhận đã có vợ con ở quê. Đau đớn và tủi hổ, M. quyết định rời bỏ người đàn ông, về quê sinh con dù biết sẽ mang tiếng cho bố mẹ, họ hàng. Đến nay, con gái cô đã 3 tuổi nhưng chưa một lần người bố về thăm.

Vì nhiều hoàn cảnh, lý do khác nhau nhưng có thể thấy một thực tế, dường như làm mẹ đơn thân đang trở thành một xu hướng được rất nhiều phụ nữ trẻ lựa chọn. Mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, hôn nhân bên bờ vực tan vỡ hay bị bỏ rơi…, nhiều người phụ nữ đã chọn cho mình cách giải thoát hoàn cảnh bằng một lối đi mà họ biết trước sẽ nhiều chông gai. Người ngoài nhìn thấy cuộc sống tự do, thoải mái của những mẹ đơn thân nhưng ít ai biết đằng sau đó là những câu chuyện buồn, những tổn thương và nỗi niềm cay đắng.

Phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân là chọn lối đi mà họ biết trước sẽ nhiều công gai, lắm sóng gió (Ảnh minh họa từ internet)

Quyết định trở thành mẹ đơn thân của Ngọc M. thời điểm đó gặp không ít phản đối, khuyên răn từ phía gia đình, bạn bè. Nhiều người nói cô khờ dại, nhưng cũng không ít người cho rằng, cô thực sự dũng cảm. Chỉ mình M. hiểu rằng, đã quyết định chọn con đường này là phải chấp nhận đối mặt với chông gai.

Cô tâm sự: “Em thương con vô cùng vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Khó khăn, chật vật về kinh tế đã đành, những lúc con ốm chỉ một mình chăm con, những ngày lễ tết mẹ con đơn chiếc mới thật sự thấm thía. Nhìn người ta có gia đình êm ấm, sum vầy, mình cũng chạnh lòng nhưng dù sao em cũng đã lựa chọn thì phải mạnh mẽ để không chỉ làm mẹ mà còn gánh cả vai trò làm bố cho con nữa”.

Dù chủ động lựa chọn hay bất đắc dĩ rơi vào hoàn cảnh làm mẹ đơn thân, những “single mom” luôn phải chịu những vất vả, thiệt thòi. Họ vừa chống chọi với định kiến, vừa gánh vác việc nuôi dạy con. Cuộc sống đó đòi hỏi ở họ bản lĩnh vững vàng để vượt lên gian khó.

minh khánh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/gioi-tinh/me-don-than-vi-dau-nen-noi/163798.htm