Mẹ đơn thân nuôi 2 con tâm thần

Sau khi chồng bị đột tử, chị Nguyễn Thị Bích Vân (49 tuổi) ở thôn Thuận Thái, xã Nhơn An (TX.An Nhơn, Bình Định) phải nuôi 4 người con, trong đó có 2 đứa mắc bệnh tâm thần, 2 con đang tuổi ăn tuổi học.

Có lẽ khó có gia cảnh nào bi đát hơn gia cảnh của chị Vân. Hôm chúng tôi đến thăm, nhằm lúc chị Vân đang chuẩn bị hành lý đón xe vào Sài Gòn để hành nghề bán bánh dạo kiếm tiền.

Chị Vân (ngoài cùng bìa phải) cùng hai người con lớn

“Hết cách rồi anh, dù nỗ lực làm quên ăn quên uống mà kiếm không đủ tiền lo cho 4 đứa con. Hai đứa lớn lẽ ra đã giúp đỡ được cho mẹ nhưng ngặt nỗi chúng bị bệnh tâm thần nên cứ ngơ ngơ không làm lụng được gì. Hai đứa nhỏ thì còn thơ dại đang đi học, tôi đành phải làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan báo chí mong được các nhà hảo tâm cứu giúp 2 đứa con nhỏ có tiền đi học. Hiện tôi phải vào Sài Gòn bán bánh rong để kiếm tiền lo cho các con. Đường sá xa xôi, tiền tàu xe đi lại tốn kém nên mỗi lần đi phải 2-3 tháng tôi mới về một lần”, chị Vân chia sẻ.

5 năm trước, chồng chị Vân đột ngột qua đời vì bạo bệnh do quá lao lực. Từ ngày chồng mất, nỗi cùng cực lập tức bủa vây 5 mẹ con chị. Nhà chỉ có 1 sào ruộng, làm không đủ gạo ăn giáp hạt, chị Vân mon men đi về các thành phố lớn để bán bánh cam, bánh rán dạo, kiếm tiền về nuôi các con. “Mỗi lần tôi đi là biền biệt cả 3-4 tháng trời, 4 chị em ở nhà sống vất va vất vưởng, ra chợ xin thức ăn, hái rau vườn ăn qua bữa”, chị Vân nghẹn ngào nói.

Có lẽ gánh nặng của chị Vân sẽ được san sẻ phần nào nếu 2 cô con gái lớn không mắc phải căn bệnh tâm thần. Cô chị Huỳnh Thị Bích Viên nay đã 26 tuổi và cô em Huỳnh Thị Bích Ơn cũng đã 23, nhưng do cả 2 đều mắc bệnh tâm thần nặng nên không giúp đỡ được gì cho mẹ, phải điều trị thuốc liên tục nên người ngày càng béo phì, đi đứng nặng nề. Những lúc lên cơn, 2 chị em la ó, có lúc còn lao vào nhau cấu xé như kẻ thù.

Hai con lớn của chị Vân đều bị bệnh tâm thần

Ngoài gánh nặng cho 2 đứa con lớn mắc bệnh tâm thần, chị Vân còn phải lo cho 2 đứa con nhỏ đứa đang học lớp 11 và đứa đang học lớp 1. Những lúc mẹ đi bán hàng rong biền biệt tận Sài Gòn, em Huỳnh Thị Bích Yến đang học lớp 11 vừa tự chăm sóc mình vừa lo cho đứa em út và lo cho cả 2 người chị bị bệnh.

Trong khi những đứa con ở nhà vật vã với cuộc sống mỗi ngày, ở Sài Gòn, tiếng rao của chị Vân vang vang giữa các đường phố hoa lệ từ sáng sớm đến tối khuya, nhưng số tiền chị kiếm chẳng được là bao. Tiền lãi từ nghề bán bánh rong mỗi ngày của chị Vân chỉ được 70.000 đến 80.000 đồng, trừ chi phí chẳng còn lại nhiều.

“Nhiều khi tôi gửi tiền về quê không kịp, các cháu ở nhà đi xin, rồi vay mượn của bà con hàng xóm. Khi tôi về chỉ đủ tiền trả nợ, rồi mẹ con ôm nhau khóc. Điều làm tôi buồn nhất là 2 đứa nhỏ đang học không có tiền đóng học. Nhà trường miễn học phí, còn tiền học thêm thì phải đóng. Đến tháng nộp tiền, tôi không kịp gửi tiền về để đóng tiền học thêm, các cháu phải nghỉ học. Thấy vậy, cô giáo đến thăm nhà, biết hoàn cảnh gia đình như vậy nên cô giáo thương không lấy tiền học thêm. Dẫu khổ nhưng tôi vẫn động viên các con cố gắng học hành cho giỏi, nhưng các cháu lo tôi làm không có tiền lo cho 2 chị bị bệnh nên không yên tâm học. Cháu Yến lại lo nếu vào được đại học thì tiền đâu mà theo học”, chị Vân rớm nước mắt kể.

Sau 1 lúc nghẹn lời, chị Vân kể tiếp: “Ngày chồng tôi còn sống, làm thợ ở xưởng mộc, vợ chồng gồng gánh cũng sống tạm ổn qua ngày. Tiền thuốc cho con chưa đến tháng anh ấy đã lo, khi nào bí quá thì xin chủ trại mộc cho ứng tiền trước để chạy thuốc cho con. Có lẽ vì quá lao lực, lo lắng quá rồi đột quỵ mà chết đột ngột”.

Ông Phan Long Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn An, cho biết: “Hoàn cảnh chị Vân quá khó khăn, chồng mất sớm, một nách nuôi đến 4 đứa con, 2 cháu lớn lại bị tâm thần. Rất thương cảm cho hoàn cảnh gia đình của gia đình chị, nhưng về phía địa phương và bà con trong xã cũng chỉ giúp đỡ được phần nào thôi. Tôi hy vọng, thông qua kênh báo chí sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay giúp đỡ gia đình chị Vân vượt qua khó khăn này”.

Dẫu khổ sở nhưng con gái út của chị Vân vẫn chăm chỉ học

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Bích Vân ở thôn Thuận Thái, xã Nhơn An (TX.An Nhơn, Bình Định); hoặc Tuần san Kiến thức gia đình (số 14 Ngô Quyền, Hà Nội, ĐT: 024.38256492 - 0983.970780), chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

VŨ ĐÌNH THUNG (Kiến thức gia đình số 27)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/me-don-than-nuoi-2-con-tam-than-post221515.html