Mẹ đơn thân Hồng Nguyên Nhung tâm niệm 'nghĩ tích cực - hạnh phúc đến'

Hồng Nguyên Nhung là một người yêu cái đẹp, thích đi du lịch đây đó để tận hưởng cuộc sống.

Chị Hồng Nguyên Nhung là một người thuộc cuối thế hệ 8X là người con của Biên Hòa – Đồng Nai. Là một người yêu cái đẹp và dường như bị cái đẹp mê hoặc mà từ đó đã dẫn dắt cô đến với nghề trang trí sự kiện và đặc biệt là mảng trang trí tiệc cưới.

Trong một lần tình cờ gặp và nói chuyện cùng chị, thật sự chúng tôi không thể tin rằng chị là một người mẹ đơn thân. Hơn hết con người của chị luôn tỏa ra cho đối phương những người tích cực mà không phải ai cũng có. Trái ngược với suy nghĩ của chúng tôi về hình ảnh của một người mẹ đơn thân.

Chúng tôi cứ nghĩ những bà mẹ đơn thân là những người phụ nữ từng trải qua những khó khăn thăng trầm trong cuộc sống nói chung cũng như trong hôn nhân nói riêng. Do đó, mà chắc hẳn trên khuôn mặt sẽ biểu hiện những điều đó. Nhưng đối với chị thì không, chị Hồng Nguyên Nhung của chúng ta nhìn thoáng qua là một cô nàng vui vẻ lúc nào cũng nở nụ cười rực rõ trên môi.

Chị Hồng Nguyên Nhung cũng tâm sự rằng: “Cuộc đời này thật sự ngắn ngủi lắm, nếu cứ nghĩ về quá khứ nghĩ về những chuyện làm chúng ta đau khổ thì làm sao có thể tìm thấy hạnh phúc. Thay vào đó hãy dành thời gian cố gắng nhằm khẳng định mình cho mọi người thấy được mình là ai và mình có thể làm được những gì.

Khi đó, thì ta có thể làm được những điều mình muốn”. Được biết chị Hồng Nguyên Nhung là một người rất mê du lịch bên cạnh những lúc làm việc vất vả. Chị cũng chia sẻ thêm: “Nếu không ai mang lại hạnh phúc cho chúng ta thì tự chúng ta hãy mang lại hạnh phúc cho chính mình. Hãy luôn suy nghĩ tích cực thì mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với mình ngay thôi”.

Được biết sau khi ly hôn và làm một người mẹ đơn thân thì trong công việc cũng như cuộc sống của cô tính đến ngày hôm nay được cho là rất ổn. Cô có thể tự tạo ra thu nhập đủ ăn đủ tiêu đủ lo cho con một cuộc sống đầy đủ không thua kém bất cứ bạn bè nào mặc dù con của cô không được may mắn như các bạn được sống trong gia đình có đầy đủ cả mẹ lẫn ba.

Kể về nỗi vất cả của mình thì chị Hồng Nguyên Nhung cũng đã chia sẻ: “Thời gian mới thật sự nó là một cú sốc rất lớn đối với mình. Người ngoài thì dị nghị lời ra tiếng vào còn mọi người thân trong nhà thì khuyên mình và bạn kia cố gắng làm hòa để mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp. Nhưng đúng thật là lúc đó 2 đứa mình đã cố gắng tìm ra điểm chung nhưng không thể. Nhưng cũng cảm ơn những gì đã xảy ra mà đã có một Hồng Nguyên Nhung mạnh mẽ, trưởng thành như ngày hôm nay.

Một thông điệp muốn gửi đến những người phụ nữ hiện nay rằng chẳng có ai đem lại hạnh phúc hơn chính bản thân mình cả. Vì vậy chị em phụ nữ chúng ta hãy luôn luôn cố gắng để không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.

THẾ HOÀI

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/me-don-than-hong-nguyen-nhung-tam-niem-nghi-tich-cuc-hanh-phuc-den-a512678.html