Mẹ đơn thân, hãy chọn cho mình một cuộc đời đủ niềm vui, đủ hạnh phúc, đủ cả bình yên

Niềm vui từ chính nụ cười của con, hạnh phúc từ hy vọng của con, bình yên trong ánh nhìn trong trẻo của con. Rồi thì mọi điều cũng chỉ dừng lại quanh con, chẳng ít mà là đủ, chẳng phô trương mà giản dị. Với mình vậy là đủ, đủ thì đã là hạnh phúc...

Mình còn nhớ, ngày trước mình tham vọng biết bao. Mình muốn đến nhiều nơi, muốn học hỏi, muốn mỗi ngày đều xinh đẹp hơn. Mình muốn một người chồng thủy chung yêu thương mình. Mình muốn yêu chiều và hạnh phúc. Mình muốn một gia đình nhỏ, mình là vợ, chồng mình là cha, con mình sẽ thật đủ đầy. Cho đến khi mình biết sự xuất hiện của con…

Từ ngày có con, mình dần cắt xén đi những điều mình từng muốn.

Mình không thể đi nhiều nơi được nữa. Mình mỗi ngày đều chỉ đi một con đường từ nhà đến trường của con, đến chỗ làm rồi lại về nhà, và ngược lại. Con đường đó, đôi khi sẽ thay đổi đôi chút khi con ốm con đau, khi bà ngoại lên thăm con, khi bạn bè mình muốn dẫn con đi đâu đó chơi…

Từ ngày có con, mình dần cắt xén đi những điều mình từng muốn - Ảnh minh họa: Internet

Mình cũng không còn đủ thời gian chăm chút bản thân như trước. Kệ son phấn mỹ phẩm của mình ngày trước giờ đã thay bằng tả sữa cho con. Tủ quần áo luôn mới của mình hồi đó giờ lại là đồ của con. Mình ra ngoài mỗi ngày cũng nào có đỏng đảnh trước gương mà ngắm nghía bản thân. Mình chỉ còn thời gian xem con đã đủ ấm chưa, tất con đâu, sữa của con đâu, bỉm của con đã đủ chưa.

Mình cũng không thể là vợ, hay người đàn ông kia là chồng thủy chung cả đời. Mình không thể giữ một người đàn ông bội bạc, con mình cũng sẽ không cần một người cha vô trách nhiệm.

Ngày mình nói mình sẽ làm mẹ đơn thân, mẹ mình từng hỏi, có dám từ bỏ những điều mình muốn chưa? Khi tuổi trẻ mình còn đó, thanh xuân mình chưa cạn, liệu rằng mình có thể bỏ hết để làm mẹ?

Khi tuổi trẻ mình còn đó, thanh xuân mình chưa cạn, liệu rằng mình có thể bỏ hết để làm mẹ? - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, mình từng khóc khi phải từ bỏ đam mê để làm mẹ của con. Mình từng không kiềm lòng được khi giữ lấy con và buông bỏ người đàn ông tệ bạc. Mình cũng từng yếu lòng trước những mong muốn của tuổi trẻ quá lớn lao…

Cho đến khi mình sợ hãi khi nghe tin con khó có thể sinh ra khỏe mạnh. Lúc đó, mọi mong muốn của mình đều chỉ gói gọn lại trong sự sống mỏng manh của con. Lúc đó, lần đầu tiên trong đời mình hiểu mong muốn đời mình từng lớn lao thế nào cũng không thể quý giá hơn sự tồn tại của con. Và tới ngày mình thật sự có được con, một đứa trẻ khỏe mạnh và hay cười, mình mới biết đâu là mong muốn lớn nhất đời mình. Là được cùng con sống từng ngày yên ả...

Mình mới biết đâu là mong muốn lớn nhất đời mình, là được cùng con sống từng ngày yên ả - Ảnh minh họa: Internet

Rồi thì từng ngày bên cạnh con, mong muốn của mình cũng chỉ gói gọn trong một từ "đủ", đủ niềm vui, đủ hạnh phúc, đủ cả bình yên. Niềm vui từ chính nụ cười của con, hạnh phúc từ hy vọng của con, bình yên trong ánh nhìn trong trẻo của con. Mọi điều cũng chỉ dừng lại quanh con, chẳng ít mà là đủ, chẳng phô trương mà giản dị. Mong muốn của mình giờ lại vì con mình rõ ràng hơn. Đến nhiều nơi cùng con, xinh đẹp hạnh phúc bên con, một gia đình có mình có con. Với mình vậy là đủ, đủ thì đã là hạnh phúc...

Đàn bà làm mẹ đơn thân, là chọn con thay vì một cuộc đời khác. Là chọn cho mình một cuộc đời đủ niềm vui, đủ hạnh phúc, đủ cả bình yên, thay vì những ảo vọng hơn thua ở đời. Là chọn chính mình bản lĩnh và kiên cường, thay vì yếu hèn và mềm lòng. Để rồi một mai, hãy kể với con rằng mình đã lựa chọn đúng đắn, rằng con hãy tự hào vì những gì mình đã chọn...

Ngọc Thi

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/me-don-than-hay-chon-cho-minh-mot-cuoc-doi-du-niem-vui-du-hanh-phuc-du-ca-binh-yen-c17a294775.html