Mẹ đơn thân Diệp Bảo Ngọc: Ngày 20/10 và món quà đặc biệt từ chàng trai bé nhỏ

Trở thành mẹ đơn thân khi tuổi đời còn rất trẻ, bước qua nhiều va vấp, sóng gió đầu đời, giờ đây Diệp Bảo Ngọc đã là một phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh và tự tin về cả nghề lẫn đời. Sau tất cả, hạnh phúc của chị vẫn gói gọn trong chàng trai bé nhỏ.

Tôi trân trọng quá khứ

Từ một hotgirl đình đám Sài thành, chấp nhận lui về hậu trường làm vợ làm mẹ, rồi trở thành mẹ đơn thân khi tuổi đời rất trẻ. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, có khi nào Diệp Bảo Ngọc cảm thấy hối hận?

Tôi không muốn mình, hay bất cứ ai vẽ ra một bi kịch cuộc sống để lấy lòng thương cảm. Cuộc sống là những bài học, những va vấp để ta trưởng thành hơn. Ngày hôm qua, có thể tôi sai lầm, nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác đi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi chán ghét bản thân vì những lỗi lầm ấy. Tôi trân trọng quá khứ vì đó là một phần cuộc đời mình, và tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận.

Gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền, chăm lo cho con, hẳn chị đã phải đối mặt với rất nhiều mệt mỏi, áp lực?

Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm kinh doanh, cuộc sống không quá khó khăn. Khi lớn hơn chút, tôi đã được học cách thức kinh doanh từ bố mẹ. Thế nên, song song hoạt động phim ảnh, tôi đầu tư kinh doanh, mở spa… Vậy nên, cuộc sống của tôi dù tự lực cánh sinh cũng khá ổn định.

Thiết nghĩ, mỗi chúng ta đều có kế hoạch cho tương lai, đừng ngồi một chỗ đợi ai mang tiền bạc, vật chất đến cho mình. Không gì hạnh phúc bằng việc tự mình kiếm tiền, và chu toàn cuộc sống. Tất nhiên, việc phụ nữ cùng lúc phải đảm nhận nhiều vai trò thì áp lực là điều khó tránh. Nhưng, nó là chuyện nhỏ với tôi ở thời điểm này!

Diệp Bảo Ngọc của hiện tại rất mạnh mẽ và quyết đoán.

Tôi cảm giác ở Diệp Bảo Ngọc có chút gì đó rất quyết đoán, chín chắn so với tuổi. Phải chăng, chính những sóng gió, va vấp đã giúp tạo nên tính cách hiện tại của chị?

Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi là một vận động viên đá cầu cấp thành phố. Một người đã được rèn luyện thể thao từ bé thì ý chí và sự kiên cường luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nên, dù tuổi đời còn trẻ, nhưng tôi luôn rất mạnh mẽ và quyết đoán trong mọi quyết định của mình.

Còn va vấp, sóng gió cũng chỉ là một phần nhỏ trong chặng đường dài hơi mà tôi đã bước qua. Đúng là tôi kết hôn khá sớm, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nên cũng phần nào khiến tôi mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Nhưng, hoàn cảnh chỉ là một phần nhỏ trong việc hình thành nên tính cách con người.

Món quà đặc biệt từ chàng trai bé nhỏ

Sắp sửa tới ngày tôn vinh một nửa xinh đẹp, Diệp Bảo Ngọc mong chờ điều gì nhất trong dịp đặc biệt này?

Cá nhân là phụ nữ, và cũng đã làm mẹ, tôi cảm thấy rất háo hức, mong chờ tới ngày này. Đây cũng là dịp để mình thể hiện tình cảm cho đấng sinh thành. Với riêng 20/10 năm nay, tôi đang rất mong chờ để xem chàng trai bé nhỏ sẽ tặng quà gì cho mẹ.

Trong những dịp lễ này, nhiều chị em thích khoe những món quà đắt tiền, sang chảnh. Còn với Diệp Bảo Ngọc thì sao?

Từ nhỏ, tôi được mẹ dạy rất kỹ rằng, giá trị những món đồ chưa phải là thứ tôn vinh con người. Dù đắt tiền hay ít tiền, thì giá trị nằm ở cách tặng, và cách ta đón nhận. Riêng với gia đình tôi cũng thế, dù cuộc sống ổn, không phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, song chị gái vẫn rất chuộng sự đơn giản. Chỉ có tôi là người trong giới showbiz, nên đôi khi váy áo, trang sức điệu đà hơn tý thôi.

Một món quà 20/10 đặc biệt nhất với Diệp Bảo Ngọc, chị có thể hé lộ?

Có lẽ đó là bó hoa mà chàng trai bé nhỏ Kid tặng mẹ khi cậu được 4 tuổi. Dù món quà ấy rất đơn giản, nhưng đủ khiến tôi thấy vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dù còn rất nhỏ tuổi, nhưng Kid đã bắt đầu cảm nhận được ngày đặc biệt dành cho mẹ, bà ngoại và cách bé thể hiện tình cảm cũng cực kỳ đáng yêu.

Đối với Diệp Bảo Ngọc, mẹ chị là người thế nào?

Trong tim tôi, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất. Không ai vòng tay đón và ôm bạn trở về sau những thất bại, bao dung và vị tha như vòng tay bao la của mẹ.

Ngày 20/10 sắp tới, Diệp Bảo Ngọc có thể bật mí về món quà mà chị muốn dành tặng cho mẹ mình?

Thật ra, khi nuôi một đứa con trưởng thành, thứ cha mẹ muốn không phải là con cái giàu có để tự hào. Điều quan trọng nhất là thấy con khỏe mạnh, vui vẻ. Tối hôm trước, khi xem một đoạn clip về người mẹ quận Thủ Đức mưu sinh đủ thứ nghề để nuôi con, và tôi nhận ra trong mắt bà ấy ánh lên niềm hạnh phúc khi con được ăn no mặc ấm. Tôi nghĩ, ba mẹ mình cũng vậy!

Tôi tâm niệm, đôi khi không cần chuẩn bị những món quà lớn lao, mà chỉ cần sống tích cực, vui vẻ hàng ngày cũng đủ làm cha mẹ ấm lòng.

Bạn trai chị có phải là người đàn ông lãng mạn? Anh ấy thường bày tỏ tình cảm với chị thế nào trong những dịp lễ đặc biệt này?

Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng, hiện tại tôi cảm thấy vui và an toàn khi quen được người đàn ông tốt, tử tế và ấm áp. Còn nghề nghiệp, hay những thứ khác, tôi xin phép giữ riêng vì tôn trọng anh ấy.

Chị có thể bật mí về kế hoạch đón ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay?

Với tôi, dù ngày nào đi nữa, thì giá trị gia đình vẫn là quan trọng nhất. Năm nay, tôi sẽ cùng gia đình chuẩn bị bữa tối thật ấm cúng. Sau đó sẽ dẫn mẹ đi mua sắm những thứ mẹ thích.

Cảm ơn cuộc trò chuyện của Diệp Bảo Ngọc. Chúc chị 20/10 thật ý nghĩa bên gia đình!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/me-don-than-diep-bao-ngoc-ngay-20-10-va-mon-qua-dac-biet-tu-chang-trai-be-nho-a407640.html