Mẹ đơn thân 60 tuổi tìm thấy hạnh phúc bên người đàn ông Mỹ từng 3 đời vợ

Trong đêm Giáng sinh cách đây hai năm, bà Mỹ Hạnh gặp 'ông già Noel' của cuộc đời mình sau 30 năm ở vậy nuôi con.

Bà Hạnh hài lòng với cuộc sống bên người chồng từng trải qua nhiều lần đổ vỡ trong hôn nhân.

Hơn 60 tuổi, bà Hạnh tìm thấy tình yêu của cuộc đời, sau một lần tình cờ quen người đàn ông ngoại quốc qua mạng trong đêm Giáng sinh năm 2015. Vài ngày sau lần chuyện trò online, ông Anthony Costanza, người đàn ông Mỹ hơn bà nhiều tuổi và từng có ba đời vợ, bay sang Việt Nam chứng minh tình cảm của mình. Lần thứ hai trở lại Việt Nam, ông Anthony đợi bà Hạnh phỏng vấn xin visa Mỹ thành công để cùng trở về thành phố Seaside, bang California, đăng ký kết hôn.

Giờ đây sau hơn một năm theo chồng về Mỹ, cuộc sống của bà Hạnh trôi qua trong an nhàn và bình lặng. Hàng ngày, vợ chồng bà Hạnh đi dạo cùng nhau, tới thăm người thân, bạn bè hay đi du lịch. Có thời gian rảnh, người phụ nữ Việt may quần áo cho chồng, ngồi vẽ tranh trong phòng, nấu ăn hay ra vườn trồng trọt.

"Tôi quá hài lòng với cuộc sống hiện tại và thấy vẫn như đang nằm mơ. Tôi tin luật nhân quả và ông trời đã bù đắp cho tôi những thiệt thòi trước đây", bà Hạnh nói.

Bà Hạnh sinh ra và lớn lên ở TP HCM. Sau khi lấy chồng, bà trở thành mẹ của hai người con, một trai, một gái. Cuộc hôn nhân vội vã không hạnh phúc để lại trong người phụ nữ ấy nỗi buồn đau, tủi hận. Bà từng ba lần muốn khép lại cuộc sống nhưng nghĩ tới hai con, người mẹ đó lại gắng gượng. Vượt qua những bế tắc cuộc sống, bà Hạnh tự làm hàng đan móc bán và sau này đi dạy thêm tiếng Anh để có tiền nuôi con.

Hai người con của bà lần lượt trưởng thành, lập gia đình rồi ra ở riêng. Hiện giờ, bà Hạnh đã có đủ cháu nội, cháu ngoại. Trước khi sang Mỹ, bà sống trong căn chung cư nhỏ cùng vợ chồng con gái út. Cuối tuần, gia đình con gái lại về nhà nội. Thỉnh thoảng, các con cháu đến sum vầy với bà khiến ngôi nhà trở nên rộn ràng, vui vẻ.

Cuộc sống không dư dả nhưng bà Hạnh thấy vui vẻ và hạnh phúc. Suốt nhiều năm ở vậy nuôi con, bà không đi bước nữa vì mặc cảm cái nghèo và chẳng bao giờ nghĩ ai đó sẽ yêu rồi muốn lấy mình. Các con sợ mẹ khổ và bị bắt nạt nên không thích bà lấy chồng. Bà Hạnh tâm sự, ở tuổi bà khó tìm thấy người tâm đầu ý hợp, yêu người trẻ lại sợ mang tiếng, còn làm người thứ ba thì tuyệt đối không. Bà thấu hiểu nỗi khổ của người vợ có chồng cặp bồ.

Từ khi mở lòng đón nhận tình yêu, bà thấy mình trẻ lại, thêm yêu đời và tự tin vào cuộc sống.

Bà giáo tìm thấy 'ông già Noel' của đời mình trong đêm Giáng sinh

Những ngày lễ lớn, bà Hạnh một mình trong căn nhà nhỏ vì các con có bổn phận với gia đình riêng. Vào dịp Giáng sinh hai năm trước, bà lang thang lên mạng, vào một trang hẹn hò để tìm người có cùng cảnh ngộ tâm sự cho đỡ buồn và cũng để luyện tiếng Anh.

Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng bà Hạnh "chấm" ông Anthony Costanza vì lý do đơn giản: người đàn ông này có bộ râu trắng muốt và khuôn mặt giống ông già Noel, nhân vật bà ngưỡng mộ hồi nhỏ. Hai người muốn chat qua video để nhìn mặt nhưng không thể tìm được nick của nhau.

"Lúc ấy, tôi cảm thấy rất bối rối và thầm cầu nguyện tìm được đúng 'ông già Noel' của mình. Sau khi cầu nguyện, tôi gõ đại một cái tên, tức thì gặp đúng ngay anh ấy. Thật kỳ diệu. Sau đó, chúng tôi nói chuyện mặt đối mặt, và rồi vài ngày sau, anh mua vé sang Việt Nam ba tuần để gặp tôi", bà Hạnh kể.

Trong thời gian ở Việt Nam, ông Anthony được bà Hạnh đưa đi tham quan một vài nơi. Ba tuần ngắn ngủi không đủ để hiểu nhau nhưng cả hai đã mang lòng thương nhớ. Hai người đều từng thất bại trong hôn nhân và đủ hiểu những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Cả hai muốn sống với nhau cho đến cuối cuộc đời. Trước khi về lại Mỹ, ông Anthony muốn tặng quà cho bà Hạnh và đó là một chiếc nhẫn đính hôn.

"Chúng tôi cùng đến một cửa hàng bán nữ trang để mua nhẫn. Cô bé bán hàng đưa ra một số nhẫn hột xoàn nhưng tôi chỉ chọn chiếc đơn giản và rẻ tiền. Sau này khi đã là vợ chồng, ông xã tiết lộ, chính sự lựa chọn đó khiến anh quyết định làm giấy bảo lãnh cho tôi sang Mỹ theo diện hôn thê", bà Hạnh nhớ lại.

Sau khi nộp giấy tờ bảo lãnh cho bà Hạnh qua Mỹ, trong thời gian chờ đợi, ông Anthony trở lại Việt nam và ở lại hơn 8 tháng cho tới ngày bà được cấp visa. Suốt thời gian này, ông sống tại căn hộ của bà Hạnh để hai người có cơ hội tìm hiểu nhiều về nhau. Ông Anthony từng ba lần phải nhập viện vì viêm phổi và được bà Hạnh chăm sóc chu đáo.

Các con của bà Hạnh trước đây từng phản đối mẹ đi bước nữa giờ lại thấy yên tâm khi chứng kiến tình cảm của người đàn ông Mỹ dành cho mẹ mình. Ông chăm sóc, chiều chuộng bà Hạnh; đưa bà đi du lịch khắp nơi và sắm đồ cho căn hộ nhỏ. Suốt 8 tháng, ông chịu cảnh sống chật chội và nóng bức nhưng luôn vui vẻ. Những lúc ở nhà, ông chơi cùng các cháu của bà Hạnh, đưa đón chúng đi học và hòa nhập với từng thành viên trong nhà. Ông cũng chịu khó học tiếng Việt và tối đến ngồi chơi cùng con cháu.

"Bọn trẻ hiểu anh ấy thương tôi thật. Tôi không nghĩ đến chuyện lấy chồng nhưng tình cảm của anh làm tôi xúc động", bà Hạnh tâm sự. "Anh rất hiền và tin người. Sang Việt Nam, anh giao hết giấy tờ, tiền bạc cho tôi giữ. Vì điều đó, tôi nghĩ mình phải lấy người đàn ông này để bảo vệ anh ấy".

Từ khi mở lòng với tình yêu, bà Hạnh thấy mình trẻ lại. Cuối tháng 9/2016, bà cùng chồng sang Mỹ ngay sau hôm lấy được visa. Hai người không làm đám cưới vì bà Hạnh ngại và muốn tiết kiệm tiền cho chồng. Bà và ông Anthony chỉ đăng ký kết hôn để chính thức là vợ chồng.

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng bà Hạnh tại Mỹ.

Hạnh phúc đến muộn với người mẹ nghèo

Ở Mỹ, ông Anthony có nhà riêng và từng là chủ tiệm sang băng đĩa nhưng nay đã nghỉ. Ông trải qua ba cuộc hôn nhân không hạnh phúc và có một người con trai 27 tuổi chưa lập gia đình. Sợ bà Hạnh buồn và nhớ nhà, ông dẫn vợ đi mua đồ vẽ tranh và sắm 4 chiếc máy khâu để vợ thỏa sức sáng tạo. Ông cũng thường dẫn vợ đi chơi và hãnh diện giới thiệu bà với bạn bè.

Mỗi lần kể về người chồng hiền lành, tốt tính, giọng bà Hạnh lại ngân lên những thanh âm của hạnh phúc. Chồng bà không ngại thể hiện tình cảm với vợ bằng nụ hôn hay cái ôm thật chặt. Khi được hỏi về người vợ Việt Nam, ông Anthony dành những lời ngọt ngào cho bà Hạnh. Ông ấn tượng với vẻ trẻ trung của bà Hạnh ở lần đầu gặp mặt và cảm thấy hòa hợp khi nói chuyện.

"Tôi quyết định lấy Hạnh vì cô ấy giản dị, thật thà và không trang điểm. Hai chúng tôi có cùng quan điểm sống và suy nghĩ. Vợ tôi là người mê công việc, thích may vá và nấu ăn ngon. Hàng ngày, hai vợ chồng cùng đi bộ và bên nhau không rời", ông Anthony chia sẻ.

Hà Phương
Ảnh: NVCC

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/me-don-than-60-tuoi-tim-thay-hanh-phuc-ben-nguoi-dan-ong-my-tung-3-doi-vo-3683288.html