Mẹ đẻ bỏ đi 25 năm mới quay về tìm con, có nên tha thứ?

Tôi thật sự bất ngờ vì sự xuất hiện của mẹ, nghĩ tới những năm tháng tuổi thơ cô đơn, tủi cực vì không có mẹ tôi càng đau lòng và hận bà rất nhiều.

Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang làm kế toán cho một công ty liên doanh nước ngoài chuyên về xây dựng. Từ nhỏ, tôi sống cùng với hai bác, bố tôi mất vì tai nạn khi tôi lên 5 tuổi, còn mẹ, theo như bác kể, mẹ bỏ đi khi tôi lên 3 tuổi.

Từ ngày đó, chưa một lần mẹ quay về tìm con, tôi cũng không hề biết mẹ mình sống như thế nào. Nhiều lúc, tò mò tôi lại mang tấm ảnh cưới đã cũ của bố mẹ ra xem, tôi thấy mẹ rất xinh và từng ước một lần được gặp mẹ, được gọi một tiếng: “Mẹ ơi”. Nhưng thời gian trôi đi, tôi càng nhận thấy mơ ước của mình thật xa vời…

Năm tôi lên 10 tuổi, rồi 15 tuổi, 20 tuổi… mẹ tôi vẫn không trở lại. Từ chỗ chờ đợi, mong ngóng, tôi dần quên đi những mơ ước về mẹ. Khi trượt đại học năm thứ nhất, tôi khóc rất nhiều, tôi đã rời khỏi nhà hai bác để một mình lên Hà Nội. Tôi đi lang thang vô định, tôi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về bản thân và thấy mình thật tội nghiệp.

Nhưng rồi, khi nghĩ về bác, về công chăm lo, nuôi dưỡng tôi lại quay về và quyết tâm làm lại từ đầu. Tôi lao vào học, điên cuồng, tôi hận mẹ, tôi nghĩ không có mẹ tôi vẫn sẽ sống thật tốt. Tôi không phải là đứa trẻ kém cỏi, tôi không đầu hàng trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Và rồi… năm tiếp đó, tôi đã đỗ đại học vào ngôi trường tôi mơ ước.

Liệu tôi có nên tha thứ cho mẹ mình (Ảnh minh họa).

Liệu tôi có nên tha thứ cho mẹ mình (Ảnh minh họa).

Cũng nhờ có sự động viên của hai bác, tôi dần trưởng thành. Không chỉ tốt nghiệp loại giỏi, tôi còn được một công ty liên doanh ký hợp đồng ngay khi vừa tốt nghiệp. Từ ngày đó, tôi luôn nỗ lực để có một công việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cho hai bác.

Giờ đây, sau hơn 5 năm ra trường, tôi đã giúp hai bác sửa nhà và cũng tự tích góp được một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Tôi cũng đã tìm được người con gái tôi yêu thương và quyết định đi đến hôn nhân.

Mới đây, sau ngày dạm ngõ, mẹ tôi đột nhiên quay về. Mẹ nói ngày xưa do cuộc sống khổ cực, bố mẹ không hợp nhau nên mới bỏ đi. Giờ đây, mẹ đã có cuộc sống khá giả với người chồng mới và một đứa con gái nên mới quay về tìm tôi. Mẹ rất buồn và hối hận khi biết bố tôi qua đời, mẹ cũng mong tôi tha thứ và hãy để mẹ bù đắp cho tôi những tháng ngày còn lại.

Tôi thật sự bất ngờ vì sự xuất hiện của mẹ, nghĩ tới những năm tháng tuổi thơ cô đơn, tủi cực vì không có mẹ tôi càng đau lòng và hận bà rất nhiều. Dù thế, khi nhìn những giọt nước mắt của mẹ, tôi không khỏi xót xa. Liệu tôi có nên tha thứ và đón nhận tình cảm của mẹ lúc này? (Văn Sơn, Hà Nam).

Chuyên gia tâm lý Phạm Tình tư vấn:

Chào Văn Sơn! Đọc những dòng chia sẻ của bạn, tôi rất thấu hiểu cho những nỗi đau mà bạn trải qua. Bạn từng khao khát, mơ ước một lần được gặp mẹ, được gọi: “Mẹ ơi” và giờ giấc mơ của bạn đã thành hiện thực, dù bạn phải chờ quá lâu, gần như cả tuổi thanh xuân của mình.

Tuy nhiên, bạn đang rất lưỡng lự và phân vân có nên tha thứ cho mẹ mình hay không? Tôi hiểu, chính bạn cũng đã có câu trả lời, trái tim của bạn dường như đã định sẵn sẽ như thế nào, chỉ là bạn đang phân vân mà thôi.

Văn Sơn à! Hôn nhân không phải là màu hồng, khi ở trong hoàn cảnh bế tắc, tuyệt vọng không phải ai cũng đủ dũng cảm và sự sáng suốt để vượt qua. Mẹ của bạn cũng thế, bà đã nói rõ mệt mỏi, bế tắc trong cuộc sống vợ chồng nên đã tìm cho mình một con đường riêng. Dù mẹ bạn đáng trách khi đã bỏ con thơ để ra đi tìm cuộc sống mới, nhưng tôi tin suốt 25 năm qua, mẹ bạn đã khổ tâm, dằn vặt rất nhiều.

Đó cũng chính là “bản án” mà cuộc đời đã định sẵn cho mẹ bạn. Giờ đây, người mẹ đó đã quay lại để sửa chữa, bù đắp cho sai lầm của mình, bạn hãy mở lòng cho bà ấy một cơ hội. Hãy nhớ, tình mẫu tử là thiêng liêng nhất, nó bao gồm cả tình yêu thương, vị tha và sự độ lượng.

Chúc bạn hạnh phúc!

Yên Du

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/me-de-bo-di-25-nam-moi-quay-ve-tim-con-co-nen-tha-thu-a379746.html