Mẹ đau đớn phát hiện vợ chồng con trai tử vong trong tư thế ôm nhau

Đến nhà gọi con không được, nghi có chuyện chẳng lành, người mẹ nhờ hàng xóm đến phá khóa thì tá hỏa phát hiện con trai và con dâu tử vong trong tư thế ôm nhau.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh: Dân Việt

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh: Dân Việt

Ngày 14/9, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể cặp vợ chồng nghi tự tử bằng thuốc trừ sâu cho gia đình để lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 14/9, bà Nguyễn Thị Hương (SN 1960, trú tại thôn 5, xã Ea Phê) đến nhà con trai là anh H.Đ.N. (SN 1985, trú cùng thôn) thì thấy cửa khóa ngoài.

Gọi con không được, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà Hường đã nhờ hàng xóm đến phá cửa. Khi cửa phá ra, mọi người tá hỏa phát hiện anh N. và vợ đều đã tử vong trên giường ngủ trong tư thế ôm nhau.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, đồng thời khẳng định không có ngoại lực tác động đến hai vợ chồng nói trên. Gia đình vợ chồng anh N. cũng từ chối mổ khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường phát hiện 1 chai thuốc trừ sâu chỉ còn một ít nước thuốc bên trong. Theo cơ quan công an, hiện trường cũng như trên cơ thể nạn nhân không tìm thấy dấu hiệu của một vụ án mạng. Phía gia đình nạn nhân cũng từ chối việc khám nghiệm tử thi và xin để tự mai táng.

Được biết, vợ chồng anh N. có một người con trai 3 tuổi. Hai vợ chồng anh N. thường đi TP. HCM buôn bán và mới trở về vài ngày. Tối 13/4, anh N. đã đưa con đến nhà mẹ ruột để gửi. Ngoài việc cho gia đình biết mình đang nợ nần nhiều, mất khả năng chi trả, anh N. không có biểu hiện gì bất thường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/me-dau-don-phat-hien-vo-chong-con-trai-tu-vong-trong-tu-the-om-nhau-74612-5.html