'Mê cung' 2.500 tòa tháp ở ngôi chùa cổ hơn 2.000 năm tuổi độc đáo của Myanmar

Quần thể những ngôi chùa cổ Kakku có niên đại hơn 2000 năm là một trong những địa điểm tham quan không thể bỏ qua ở Myanmar.

Các ngôi chùa cổ Kakku là một quần thể chùa trên ngọn đồi nhìn xuống thung lũng phía Đông Nam của hồ Inle, thuộc thành phố Taunggyi, thủ phủ của bang Shan, Myanmar.

Theo các số liệu lịch sử, khoảng năm 307 TCN, số lượng các ngôi chùa của Kakku đạt tới 7.623 ngôi chùa. Tuy nhiên, công trình Kakku huy hoàng đã bị sa sút một thời gian dài, mãi đến hơn 800 năm trước mới bắt đầu được phục hồi.

Kakku nhìn từ xa như một "mê cung" với trùng trùng điệp điệp những tòa bảo tháp.

Kakku nhìn từ xa như một "mê cung" với trùng trùng điệp điệp những tòa bảo tháp.

Hầu hết các bảo tháp có niên đại từ thế kỷ 17 và 18. Nơi đây được cho là có thể đã xuất hiện hiện từ đầu thế kỷ thứ 3 TCN, khi hoàng đế Ấn Độ Ashoka xây dựng một số lượng lớn chùa và tu viện trên khắp Đông Nam Á.

Những tòa tháp cao vút với thiết kế tương tự nhau.

Niên đại của các tòa tháp này được cho là được xây dựng từ thế kỷ 17, 18.

Ngôi chùa Kakku lớn nhất được cho là được xây dựng bởi Alaung Sithu - vua của đế chế Bagan vào thế kỷ 12. Alaung Sithu là một Phật tử, người đã đi nhiều nơi trên vương quốc của mình và xây dựng các chùa, đài tưởng niệm Phật giáo để làm công đức và truyền bá đạo Phật.

Ngôi chùa lớn nhất nằm trong quần thể được cho là có từ thế kỷ 12.

Ngày nay, có 2.478 bảo tháp còn đang hiện hữu tại chùa Kakku tạo nên sự thu hút độc đáo ở nơi đây. Các tòa tháp hầu hết có hình dạng và kích thước tương tự nhau, xếp thành hàng dài, san sát nhau trong một cánh đồng hình vuông.

Một số tòa tháp đã bị phá hủy ít nhiều bởi mưa nắng và dòng chảy lịch sử, nhưng số khác vẫn còn giữ được hình dáng của họa tiết điêu khắc.

Ở trung tâm là bảo tháp chính cao 40 mét, được bao quanh bởi những tòa tháp nhỏ hơn. Những tòa tháp có tuổi đời hàng thế kỷ được làm từ gạch và trát vữa, rất nhiều trong số đó đã bị vỡ vụn.Nhưng bên cạnh đó cũng còn khá nhiều bảo tháp khác vẫn giữ nguyên được những họa tiết điêu khắc, chạm trổ trang trí.

Từ bảo tháp chính, nơi có những làn khói hương tỏa ra khắp nơi trong không khí rêu phong đượm màu thời gian, du khách có thể đi bộ qua các hàng bảo tháp nhỏ hơn. Mỗi tòa tháp đều mang vẻ đẹp ấn tượng theo một sắc thái riêng, dù đã bị bào mòn bởi thời gian hay không.

Bức đi giữa những tòa tháp mang lại cảm giác như đang đi trong mê cung.

Do địa điểm nằm ở khu vực khá xa xôi và hẻo lánh, nên việc tiếp cận chùa Kakku cũng khó khăn hơn, dẫn đến việc khá ít du khách chọn nơi đây là điểm đến. Nhưng cũng nhờ vậy, Kakku là địa điểm lý tưởng để các du khách đến tham quan vừa tận hưởng được sự yên tĩnh, cổ kính nơi đây, vừa có thể lưu lại những khoảnh khắc kỉ niệm ấn tượng.

Địa điểm phù hợp để cho ra nhũng bức ảnh sống ảo tuyệt đẹp mà không sợ bị vướng đám đông.

Theo Cersie/VTC News

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/me-cung-2-500-toa-thap-o-ngoi-chua-co-hon-2-000-nam-tuoi-doc-dao-cua-myanmar/20220528094322223