Mẹ của trùm khủng bố Osama bin Laden lần đầu lên tiếng

Gần 17 năm kể từ sự kiện 11.9, bà Alia Ghanem - mẹ của Osama bin Laden, trùm tổ chức khủng bố toàn cầu al-Qaeda - lần đầu lên tiếng về con trai mình.

Bà Alia Ghanem - mẹ trùm khủng bố Osama bin Laden. Ảnh: The Guardian.

Cuộc phỏng vấn mẹ của Osama bin Laden được tiến hành tại Jeddah, Saudi Arabia do phóng viên Martin Chulov của tờ The Guardian thực hiện. Trong cuộc phỏng vấn đáng chú ý này, bà Alia Ghanem nhớ lại rằng, Bin Laden là "một đứa trẻ rất tốt và nó rất yêu tôi".

Mẹ của kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố ngày 11.9 hiện đã ngoài 70 tuổi. Bà đã ly hôn với ông Mohammed bin Laden - thành viên gia tộc giàu có Bin Laden khi Osama 3 tuổi. Osama là đứa con chung duy nhất của họ. Mohammed bin Laden có 53 đứa con khác với khoảng 20 người vợ. Ông đã chết trong một vụ tai nạn máy bay khi Osama lên 10 tuổi.

Sau khi khi bà Alia Ghanem ly hôn với chồng đầu, người chồng thứ hai của bà đã nuôi dưỡng Osama.

Bà Alia Ghanem và gia đình hiện sống trong một khu vực giàu có ở Jeddah.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, mẹ của Bin Laden nhớ lại rằng con trai đầu lòng của mình là một cậu bé nhút nhát nhưng có khả năng học tập. Theo bà, Osama Bin Laden đã thay đổi vào những năm đầu của tuổi 20 khi đến học kinh tế tại Đại học Vua Abdulaziz ở Jeddah - nơi tên này bị cực đoan hóa.

"Một số kẻ ở trường đại học đã thay đổi nó. Nó trở thành một người khác" - bà nói. Theo bà, một trong số đó là Abdullah Azzam - cố vấn người Palestine của tên Bin Laden- khi đó là một thành viên của nhóm Anh em Hồi giáo. Tên Azzam bị một sát thủ ám sát ở Pakistan năm 1989.

"Nó là một đứa trẻ ngoan cho tới khi gặp một số người đã tìm cách tẩy não nó vào những năm mới 20 tuổi. Chúng có tiền cho mục đích của mình. Tôi luôn nhắc con mình là hãy tránh xa chúng nhưng nó không bao giờ thừa nhận những gì đang làm với tôi bởi vì nó rất yêu tôi" - bà Alia Ghanem nói.

Mẹ của Bin Laden nói rằng, trong vòng 48 giờ đầu tiên của vụ tấn công ngày 11.9, bà biết con trai Osama của mình gây ra và đã "bị sốc". "Tất cả chúng tôi đều cảm thấy xấu hổ vì nó. Tất cả chúng tôi hiểu rằng sắp phải đối mặt với hệ quả khủng khiếp".

Sau vụ tấn công, các thành viên trong gia đình Bin Laden đều bị giới chức Saudi Arabia thẩm vấn và bị cấm rời khỏi đất nước trong một thời gian.

Lần cuối cùng bà Ghanem gặp Osama là tại thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan năm 1999. Hiện bà Alia Ghanem liên lạc thường xuyên với 3 người vợ của Bin Laden sau khi lãnh đạo al-Qaeda bị đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tiêu diệt năm 2011 ở Abbottabad, Pakistan. Họ đang sống ở Saudi Arabia và không được phép rời khỏi đất nước.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/me-cua-trum-khung-bo-osama-bin-laden-lan-dau-len-tieng-623065.ldo