Mẹ của bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19: Mong con gái sau này làm bác sĩ

Sau 1 tuần con ra viện, đến hôm nay, chị Nguyễn Thị P., 24 tuổi, trú tại Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc mới thở phào nhẹ nhõm.

2 mẹ con chị P. trong ngày ra viện vào tuần trước.

2 mẹ con chị P. trong ngày ra viện vào tuần trước.

Ca bệnh đặc biệt

Đến thời điểm này, bé N.G.L., 3 tháng tuổi, là bệnh nhi duy nhất bị nhiễm Covid-19 ở Việt Nam, đã khỏi và xuất viện.

TS. BS Nguyễn Tiến Lâm - Giám đốc Trung tâm truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết theo các nghiên cứu về dịch SARS, dịch MERS-CoV - các dịch bệnh do virus "anh em" với virus SARS-CoV-2 gây ra, tỷ lệ nhiễm ở trẻ nhỏ như bé N.G.L là rất ít và tỷ lệ tử vong rất thấp.

Tuy nhiên, vì bệnh nhi quá nhỏ nên sức khỏe có thể có những diễn biến bất thường. Ngay sau khi có kết quả thông báo về trường hợp bé N.G. L., các bác sĩ đã nhanh chóng đưa bệnh nhi từ Vĩnh Phúc lên Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội để cháu bé được chăm sóc và điều trị tốt nhất.

Cháu bé được cách ly hoàn toàn và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Vì bệnh chưa có thuốc đặc trị nên các bác sĩ điều trị theo triệu chứng của bệnh. Sau 9 ngày, cháu bé đã ra viện khỏe mạnh, âm tính hoàn toàn với SARS-CoV-2.

Chị P. kể ngày mùng 2 Tết, chị cho con sang bà ngoại ở xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc, cách gia đình chị P. 8km chơi. Nhà bà ngoại gần với nhà bệnh nhân N.T.D. đi từ Vũ Hán trở về, trước đó đã được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới.

“Khi thấy chị D. được đưa xuống Hà Nội và có thông báo dương tính với virus corona, tôi lo lắng vô cùng. Tôi nghĩ phải nhanh chóng đưa con về nhà nội để tránh con bị lây bệnh”.

"Về nhà nội, hai ngày sau, tôi thấy bé bị nghẹt mũi nhưng không chảy nước mũi. Sau đó, 3 ngày liền bé quấy khóc, ít bú. Cả nhà đều lo lắng."

Thấy con quấy khóc, chị P. gọi điện xin tư vấn của bác sĩ. Trong khi đó, tại xã Sơn Lôi, cán bộ y tế chống dịch Covid-19 đã về để sàng lọc và cách ly những người đã tiếp xúc với chị D. Mẹ chị P. cũng được kiểm tra và cách ly.

Chị P. đã liên hệ với cơ quan y tế và được tư vấn. “Lúc ấy, tôi hoang mang lắm. Tôi đã kể hết hành trình của hai mẹ con cho nhân viên y tế. Các bác sĩ đưa đưa hai mẹ con xuống phòng khám Quang Hà cách ly. Nghe nói phải cách ly tôi hơi sợ nhưng ở phòng bệnh, tôi được các nhân viên y tế chăm sóc chu đáo và được tư vấn kỹ lưỡng nên tôi cũng đỡ lo hơn hơn”.

Cảm xúc khó diễn tả

Khi xuống tới phòng khám Quang Hà, bé N.G.L đỡ quấy hơn ở nhà. Những ngày chờ kết quả xét nghiệm, chị P. như ngồi trên đống lửa. Khi nghe tin mẹ mình được chẩn đoán dương tính với virus corona chủng mới, chị P. đã rất lo sợ vì những ngày ở nhà bà ngoại, bé N.G.L thường xuyên được bà bế ẵm.

“Đến ngày bác sĩ thông báo kết quả bé G.L. dương tính với virus corona, tôi bàng hoàng, chân tay bủn rủn không đứng nổi. Tôi chỉ biết khóc. Tôi tự trách bản thân mình vì đã cho con đi chơi. Rồi cả nhà tôi phải đi cách ly hết. Bố của bé và ông bà nội đều phải vào cách ly trong viện, cảnh cả nhà ở viện thực sự buồn. Hàng xóm thì sợ vì lo lắng bị lây corona. Lo cho con, rồi lo cho mẹ đẻ, lại thêm mình mắc bệnh thì sao... Tâm trạng những ngày ấy thực sự đáng sợ...”.

Khi được sinh ra, bé N.G. L. nặng 3,5kg nhưng khi mới 20 ngày tuổi, bé đã phải đi viện. Nhưng lần đi viện này khác với lần trước đó. Giữa "rừng tin tức" về dịch bệnh, người trong cộng đồng còn lo sợ, nói gì tới hoàn cảnh của chị P.

Sau khi xuống Bệnh viện Nhi Trung ương vào tối 11/2, chị P. và con gái được vào phòng cách ly đặc biệt.

Chị P. kể chị được các bác sĩ tư vấn rất kỹ. Những lời động viên an ủi của bác sĩ, của nhân viên y tế, sự chăm sóc đặc biệt của họ khiến chị P. yên tâm hơn và điều hạnh phúc nhất là sức khỏe của bé tốt lên từng ngày. Chị P. cũng không còn hoang mang như trước.

Chị P. tâm sự kể từ ngày cách ly, "hai mẹ con đánh vật với nhau”. Bé khóc, bé quấy chỉ có mình chị. Lần đầu tiên làm mẹ, lại rơi vào thời điểm dịch Covid-19 lây lan, bà mẹ trẻ đã từng ngày kiên cường, khéo léo hơn, có thể chăm sóc con tốt hơn. May mắn là chị P. không nhiễm Covid-19 và có thể chăm sóc con tốt nhất.

Hằng ngày, bố của bé cũng chỉ đứng ngắm con, đùa với con từ rất xa. Bác sĩ khuyến cáo không nên cho người lớn tiếp cận gần với cháu bé. Nhiều bạn bè, người thân hỏi thăm nhưng cũng chỉ qua điện thoại. Nghĩ lại những ngày tháng đó, chị P. cười bảo "tôi sẽ nhớ tới già".

Sau 1 tuần bé N.G.L ra viện, đến nay, ông bà nội của bé cũng sắp hết thời gian cách ly. Những người xung quanh cũng hiểu về dịch bệnh hơn nên họ đỡ sợ. Mẹ của chị P. đã khỏe nhưng vẫn được theo dõi y tế. Bé N.G. L. cũng vẫn được nhân viên y tế theo dõi hằng ngày. Cách đây 3 ngày, bé được lấy mẫu phân đi xét nghiệm nhưng kết quả rất tốt. Chị P. chỉ mong dịch Covid-19 nhanh chóng qua đi để cuộc sống của gia đình chị trở lại như bình thường.

Chị P. cũng cảm ơn sự quan tâm của ngành y tế, chính quyền, đặc biệt là các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, những người đã hết lòng điều trị cho con gái chị.

Chị P. mong con gái lớn lên khỏe mạnh và nếu có thể sẽ trở thành bác sĩ để khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, như bé đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các y bác sỹ trong thời gian vừa qua.

K. Chi

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/me-cua-be-3-thang-tuoi-nhiem-covid19-mong-con-gai-sau-nay-lam-bac-si-post333478.info