Mẹ con người Nga ở Phan Thiết mang gạo đến ATM quyên góp

Giữa trưa nắng, 3 mẹ con Ершова khệ nệ khiêng bao gạo đến điểm ATM đang phân phát đồ hỗ trợ ở TP Phan Thiết. Nơi này cũng nhận được quyên góp từ nhiều người nước ngoài khác.

Ngày 21/4, một người phụ nữ người nước ngoài đi cùng 2 con nhỏ khiêng một bao gạo đến đến ủng hộ cây ATM gạo ở Hàm Tiến (Phan Thiết).

Một người làm việc ở UBND phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết đã ghi lại hình ảnh đẹp và chia sẻ lên mạng xã hội.

3 mẹ con người Nga mang gạo đến cây "ATM gạo" ủng hộ cho người nghèo. Ảnh: Phương Nam.

3 mẹ con người Nga mang gạo đến cây "ATM gạo" ủng hộ cho người nghèo. Ảnh: Phương Nam.

Người mẹ này là Ершова, vận động viên và huấn luyện viên lướt ván nổi tiếng người Nga. Gia đình cô cư trú lâu ngày ở khu du lịch Mũi Né, trước cả khi dịch bệnh xảy ra.

Khi biết thông tin về địa điểm hỗ trợ người khó khăn, cô quyết định tới chợ, mua gạo rồi mang tới điểm phân phát. Để các con hiểu hành động của mình, Ершова đưa 2 con đi cùng.

Các bé hỗ trợ mẹ bê gạo, mở cửa, trông xe khi mẹ trò chuyện cùng các tình nguyện viên. Trong thời gian dịch bệnh, hai anh em thực hiện giãn cách tại nhà, đây là lần hiếm hoi được cùng mẹ ra đường.

"Ершова nói cảm thấy rất an toàn khi ở Việt Nam. Mọi người đều chú ý đeo khẩu trang, các điểm như siêu thị, cửa hàng trang bị nước rửa tay diệt khuẩn. Hàng xóm xung quanh quan tâm tới cuộc sống của họ trong thời gian ở nhà vì dịch. Không biết cảm ơn thế nào, cô ấy chọn cách góp 1 chút công sức hỗ trợ người nghèo", chủ nhân bức ảnh kể lại.

Những người nước ngoài ở Mũi Né (Phan Thiết) mang gạo đến ủng hộ cho người nghèo. Ảnh: Phương Nam.

Nhóm làm việc tại điểm ATM gạo Hàm Tiến thông tin thêm 3 mẹ con người Nga không phải trường hợp duy nhất tới quyên góp.

Trước đó, một thanh niên nước ngoài chở đến 3 bao gạo để ủng hộ cho người nghèo. Sau đó, một người phụ nữ cũng mang đến hỗ trợ bao gạo 25 kg.

"Họ đến rất nhanh, chỉ để lại tên, quốc tịch và trò chuyện chốc lát rồi đi ngay. Anh chàng áo đen, Lutz, người Đức, đến Phan Thiết du lịch từ trước Tết rồi kẹt lại do dịch bệnh. Họ đều thích cuộc sống yên bình tại đây và mong muốn hỗ trợ những người khó khăn".

Bên cạnh khách du lịch, điểm ATM tại đây cũng nhận nhiều gạo, mỳ, rau, trứng và các nhu yếu phẩm của nhiều nhà hảo tâm. Từ đây, nhiều phần quà hỗ trợ đã được gửi tới người nghèo, người mất việc vì dịch bệnh.

Kiều Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/me-con-nguoi-nga-o-phan-thiet-mang-gao-den-atm-quyen-gop-post1076204.html