Mẹ con hổ lớn 'cốt nhục tương tàn': Hé lộ nguyên nhân

Vì lãnh thổ và quyền thống trị, tình thân đã không còn trong cuộc đụng độ này.

Trong thế giới động vật, cuộc chiến tranh giành lãnh thổ và quyền thống trị luôn diễn ra dù cho đó có là anh em ruột thịt. Đặc biệt, ở các loài mèo lớn như sư tử hay hổ, điều này càng dễ bắt gặp và những cuộc đụng độ luôn rất ác liệt.

Hai con hổ là mẹ con đại chiến trong một khu rừng ở Ấn Độ

Hai con hổ là mẹ con đại chiến trong một khu rừng ở Ấn Độ

Hai con hổ lớn là mẹ con đã có cuộc chiến không khoan nhượng tại Công viên quốc gia Ranthambore, bang Rajasthan ở miền Tây Ấn Độ. Rõ ràng, khi hổ đã lớn thì nó không còn quan tâm tới điều gì ngoài khẳng định lãnh thổ.

Cuộc chiến của hai mẹ con hổ gây ầm ĩ cả một khu vực nhưng may mắn không có con hổ nào bị thương đáng kể sau cuộc chiến. Người chiến thắng trong cuộc đụng độ này là con hổ con.

Còn hổ mẹ sau khi thua đã nhẹ nhàng rút khỏi khu vực. Cuộc chiến của loài hổ không dễ bắt gặp như sư tử vì chúng diễn ra trong những khu rừng, thế nên để chụp được những hình ảnh này là vô cùng may mắn.

Vì lãnh thổ và quyền thống trị, tình thân đã không còn trong cuộc đụng độ này

Cuộc chiến của loài hổ gây ồn ào cả một khu rừng

Những hình ảnh vô cùng hiếm gặp trong tự nhiên

Hổ mẹ chịu thua con của mình và rút đi trong êm đẹp

Cuộc chiến hấp dẫn nhất nhì thế giới động vật của chúa sơn lâm

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/me-con-ho-lon-cot-nhuc-tuong-tan-he-lo-nguyen-nhan-3403683/