Mẹ cô giáo bị sát hại gục ngã bên linh cữu con gái

Khi nghe tin cô giáo Tuyết bị tấn công, bà H. chạy đến hiện trường vụ án với hy vọng mong manh con gái còn sống. Đến nơi, bà nghe công an thông báo Tuyết đã tử vong, phải đem tử thi đi khám nghiệm. Người phụ nữ trung niên này ngã gục bên đường. Ngồi trước linh cữu con, người mẹ luôn miệng thì thào: 'Sao con bỏ mẹ mà đi Tuyết ơi. Con chết oan quá con ơi!'.

Sáng 24/4, PV Báo PNVN có mặt tại căn nhà của nữ giáo viên Nguyễn Thị Tuyết (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) bị người yêu, đồng nghiệp sát hại trên đường Trường Sa vào trưa 23/4 vì từ chối tình cảm.

Gia đình tổ chức tang lễ cho cô giáo bị người yêu cũ sát hại

Trong căn nhà nhỏ, không khí tang thương bao trùm mọi ngóc ngách. Gia đình Tuyết vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật cô con gái út đã mãi mãi nằm xuống. Bà H., mẹ nạn nhân, khóc ngất bên linh cữu con. Theo ghi nhận của PV, nhiều học sinh của trường THPT Võ Thị Sáu đã đến và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Cô Tuyết là giáo viên dạy Toán của trường THPT Võ Thị Sáu, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 của trường.

Cô Tuyết tuy mới về trường giảng dạy không lâu nhưng được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao bởi tính tình hòa đồng thân thiện. Tuyết là một cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết, vững chuyên môn.

Cách đây 1 năm, cô Tuyết vừa hoàn thành khóa đào tạo Thạc sĩ và đi dạy tại trường. Đặc biệt, cô Tuyết còn là thủ khoa đầu vào môn Toán của khóa cao học này. Nghe tin Tuyết mất, bạn học và thầy cô trong khoa đều thương tiếc khôn nguôi.

Các em học sinh đến chia buồn cùng gia đình cô giáo Tuyết

Anh rể cô giáo Tuyết cho hay, trưa hôm xảy ra vụ việc, dường như có linh tính chẳng lành, Tuyết có gọi điện về nhà cho mẹ cầu cứu. “Nghe mẹ nói lại, chỉ ít phút trước khi nhận được tin dữ, bà nghe Tuyết điện thoại về nói: “Mẹ ơi đến đón con về đi, anh Thắng tìm con rồi kìa. Con sợ lắm, lên đón con về đi”. "Mẹ Tuyết không biết đi xe máy nên chưa kịp xử lý tình huống thì đã hay tin Tuyết bị Thắng sát hại”, anh rể Tuyết chia sẻ.

Được biết, gia cảnh của cô giáo Tuyết khá đặc biệt. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 chị em gái khôn lớn. Tuyết vốn là cô con gái út ngoan ngoãn nên được bà H. hết mực cưng chiều. Thương mẹ vất vả, cả 3 chị em Tuyết đều chăm ngoan học hành đến nơi đến chốn. 3 cô con gái đều có bằng thạc sĩ và công việc ổn định.

Chị H. (28 tuổi), chị gái Tuyết, nghẹn ngào: “Em và chị Hai đều đã lập gia đình. Cả nhà chỉ còn Tuyết vẫn chưa kết hôn. Bé Tuyết mới ra trường đi dạy không lâu thì quen với Thắng. Lúc Tuyết đưa Thắng về ra mắt gia đình thì mọi người cũng ủng hộ vì nghĩ hai người là đồng nghiệp, công việc ổn định. Không ai ngờ một người thầy giáo có thể hành động như vậy".

Võ Minh Thắng (áo xanh tím than) tại cơ quan điều tra

Theo chị H., cách đây không lâu, Tuyết phát hiện ra Thắng đồng thời quen mình và chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác. Tuyết rất đau lòng nhưng vẫn quyết định chia tay. Tuy nhiên, Thắng không đồng ý và muốn níu kéo.

“Tuyết có tâm sự và chúng tôi cũng đồng ý Tuyết buông bỏ vì tính Thắng quá lăng nhăng, không thể chấp nhận. Nghe Tuyết nói Thắng không vui nhưng cũng không phản ứng khác lạ. Nếu biết trước tính Thắng như vậy, chúng tôi đã tìm giải pháp mềm mỏng hơn…”, chị H. bần thần tâm sự.

Khi nghe tin Tuyết bị tấn công, bà H. chạy đến hiện trường vụ án với hy vọng mong manh con gái còn sống. Đến nơi, bà nghe công an thông báo Tuyết đã tử vong, phải đem tử thi đi khám nghiệm. Người phụ nữ trung niên này ngã gục bên đường. Ngồi trước linh cữu Tuyết, bà luôn miệng thì thào: “Sao con bỏ mẹ mà đi Tuyết ơi. Con chết oan quá con ơi!”.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/me-co-giao-bi-sat-hai-guc-nga-ben-linh-cuu-con-gai-post41664.html