Mẹ chồng tuyệt vời chăm con dâu ở cữ

Hồi chưa lấy chồng, tôi nghe thấy nhiều câu chuyện về mẹ chồng, nàng dâu kiểu 'khác máu tanh lòng', nhưng mẹ chồng của tôi thì tuyệt vời hơn tất cả những gì mà tôi có được. Nhất là lúc tôi sinh con, ở cữ, mẹ yêu thương, chăm lo cho tôi chẳng khác nào con mẹ sinh ra.

Chị Trần Thu Thủy (quê ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) vui vẻ chia sẻ cảm xúc về mẹ chồng đáng yêu của mình: Tôi sinh 2 bé rồi, mà sinh đứa nào tôi cũng ở cữ nhà chồng luôn. Mẹ chồng hiền hậu, dịu dàng chăm tôi từ việc rửa vết thương, xông hơi đến gội đầu, ngâm chân... Thậm chí, mẹ còn ngồi xổm xoa chân, mát-xa nước gừng cho con tôi. Là con dâu, tôi cứ ngạc nhiên, xúc động không tả hết khi bàn tay mẹ mềm mại, nhẹ nhàng chăm sóc cho tôi lúc sinh con.

4 năm về làm dâu mẹ, chưa bao giờ mẹ nặng lời với tôi. Mẹ cứ hễ thấy con dâu buồn xụ mặt là chưa biết chuyện gì đã mắng át chồng tôi đừng có cậy làm đàn ông mà về nhà bắt nạt phụ nữ, nhất là bắt nạt vợ nhé.

"Mẹ yêu thương tôi như mẹ là người đã sinh ra tôi vậy". (Ảnh minh họa)

Tôi ngồi ghế cúi đầu xõa tóc, mẹ chồng vừa 1 tay gãi đầu cho tôi, 1 tay dội nước, không cho tôi tự làm. Tôi thủ thỉ bảo mẹ: "Ở quê con, phụ nữ đẻ 1 tháng là con đi làm đồng được rồi mẹ à. Giờ cháu cũng đã cứng cáp hơn nên mẹ không phải lo cho con đâu, con làm được hết rồi mẹ ạ". Mẹ nghiêm giọng: "Con không đi đâu hết, cứ nằm nhà luôn vài ba tháng trên giường cho sướng, để chồng nó làm". Rồi mẹ tiếp lời: "Đời người phụ nữ, mỗi cái đoạn đẻ này là nguy hiểm, vất vả nhất mà chẳng chồng nào đau đẻ hộ được. Vì vậy, con cứ tranh thủ nghỉ ngơi, xông hơi cho ngày một đẹp ra con ạ. Giờ con nằm nghỉ vài tháng, nhưng con khỏe cả 1 đời. Mẹ trải qua rồi, mẹ biết, nên con cố nghỉ dưỡng, giữ sức khỏe cho mình con ạ".

Lần nào cũng vậy, tôi đẻ xong được vài tháng là mẹ đi cắt thuốc Bắc, bắt ăn gà tiềm, rồi đủ thứ loại sữa và các loại thuốc chức năng cho con dâu khỏe và xinh tươi hơn.

Cũng thật may mắn là nhà chồng tôi cũng khá giả hơn nhà ngoại rất nhiều. Thế nhưng tôi được nhà chồng rất nâng niu, trân trọng chứ không rẻ rúng, phân biệt. Hơn thế nữa, tôi còn chả có nghề nghiệp gì, lại là người ở thôn quê ra thành phố lấy chồng. Không chỉ được mẹ chồng thương yêu, tôi còn được cả bố chồng và 2 em gái của chồng cũng thương chị dâu hết mực.

Trong mắt nhà chồng, tôi là cô gái thiệt thòi, đáng thương vì sinh ra trong gia đình nghèo, đông con. Vì thế, từ khi đi làm dâu, cả nhà chồng luôn ưu ái, bù đắp cho tôi. Tôi chỉ biết cảm ơn chồng, cảm ơn bố mẹ chồng, các em chồng đã luôn dành cho tôi tình cảm ấm áp, trân quý và thiêng liêng.

Bảo Vy

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/me-chong-tuyet-voi-cham-con-dau-o-cu-post46051.html