Mẹ chồng 'trong truyền thuyết' cưu mang con dâu 2 năm trước ngày cưới, viết nên câu chuyện cổ tích khiến nhiều người xúc động

Người mẹ này đã bỏ qua hết điều tiếng để cưu mang bạn gái của con trai mình suốt 2 năm trước ngày cưới.

Mẹ chồng- nàng dâu xưa nay đã là một câu chuyện nhạy cảm. Vì đơn giản, cả mẹ chồng và nàng dâu đều dành tình cảm sâu đậm đến người con trai. Hơn nữa, trong quá trình chung sống, ít nhiều trong số họ cũng gặp phải những mâu thuẫn trong quan điểm sống, cách suy nghĩ nên khó lòng hòa hợp. Vậy nhưng, cũng có những người mẹ chồng yêu thương, cưu mang con dâu mình bằng cả trái tim, cả tấm lòng. Chính sự hy sinh của người mẹ chồng đã khiến nàng dâu cảm động, nhớ ơn suốt đời.

Mẹ chồng 'trong truyền thuyết' cưu mang con dâu suốt 2 năm trước ngày cưới

Chị Lăng Thị Mỹ Ái (trú tại Ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) kể lại rằng chị với chồng chị tình cờ quen nhau từ năm 2017. Cả hai người sống cách nhau chỉ 1 cái chợ. Trong mắt chị Mỹ Ái, chồng chị là người hiền lành, điềm tĩnh, biết đối nhân xử thế. Chính anh là chiếc cầu nối gắn kết tình cảm chị với mẹ chồng chị.

Vợ chồng chị Mỹ Ái cùng mẹ chồng trong ngày cưới. (Ảnh NVCC)

Vợ chồng chị Mỹ Ái cùng mẹ chồng trong ngày cưới. (Ảnh NVCC)

Năm 2018, khi cả hai yêu nhau được 1 năm, gia đình chị có biến cố nên chồng chị đưa chị về nhà ở chung với anh cùng mẹ anh. Sau đó 2 năm, chị và chồng mới tổ chức đám cưới. Với chị Mỹ Ái, 2 năm sống chung với mẹ chồng chị- bà Trần Thị Hồng Nhung là một quãng thời gian không thể nào quên.

Chân dung bà Trần Thị Hồng Nhung- mẹ chồng của chị Lăng Thị Mỹ Ái. (Ảnh NVCC)

Chị Mỹ Ái kể lại rằng, lúc đó, chị chưa có việc làm nên chỉ ở nhà cơm nước cho gia đình. Mẹ chồng chị lúc đó đã không chê trách mà còn hết lòng yêu thương, cưu mang chị. "Lúc mình về ở với mẹ thì mình chưa có công việc làm. Mẹ cũng biết vậy nhưng không chê bai gì mà trái lại rất cảm thông cho mình. Mỗi sáng, mẹ đi làm là mẹ để 100 ngàn trên đầu giường cho mình ăn sáng với mua đồ ăn cơm chiều mẹ mới về", chị Mỹ Ái nhớ lại.

Chị Mỹ Ái cùng mẹ chồng trong ngày cưới. (Ảnh NVCC)

Nàng dâu trẻ nhớ lại, hồi mới về chung sống với mẹ, chị thấy mẹ ít nói nên cũng ngại không dám nói chuyện với mẹ. Nhưng sau rồi, chị thấy bà nhẹ nhàng, tâm lý và đối xử rất chu đáo với con dâu. Sau đó, chị Mỹ Ái kiếm được việc làm rồi nhưng vì thời gian làm nhiều quá nên mẹ chồng chị kiếm việc chị có thể làm tại nhà để bà có thể phụ giúp con dâu.

Khi mẹ chồng 'nhà người ta' dẫn con dâu đi mua giày. (Ảnh NVCC)

Trong mắt chị Mỹ Ái, mẹ chồng chị rất yêu quý con gái nhưng bà chỉ có con trai duy nhất nên bao nhiêu tình cảm dành cho con gái bà dành hết cho con dâu. "Mẹ chồng mình rất ham làm đẹp. Nhưng mẹ chỉ có mình chồng mình nên khi mình về mẹ mua đồ sắm sửa cho mình từng cái quần cái áo, giày dép không thiếu gì hết. Mẹ có cái gì là mình có cái đó", chị Mỹ Ái chia sẻ.

Váy, áo, túi xách, mẹ chồng chị Mỹ Ái mua tặng chị. (Ảnh NVCC)

Chị Mỹ Ái nhớ lại một lần chị bị mất điện thoại. Nàng dâu buồn chán đến mức chẳng muốn ăn cơm. Vậy mà bà mẹ chồng 'nhà người ta' đã ngay lập tức cho chị tiền để mua điện thoại khác. "Đến bây giờ mình vẫn chưa trả lại mẹ khoản tiền đó", chị Mỹ Ái thú nhận.

Thấy bà Hồng Nhung bỗng dưng cưu mang cô con gái 'ở tận đẩu tận đâu' về, họ hàng, làng xóm cũng có điều tiếng, dị nghị. Nhưng bà gạt đi tất cả mà vẫn một lòng, một dạ yêu thương, cưu mang con dâu. "Mẹ nói rằng con mẹ mẹ nuôi, đừng ai nói gì hết", chị Mỹ Ái kể.

Chính vì tình yêu thương, sự hy sinh vô bờ bến của người mẹ chồng dành cho con dâu đã khiến chị cảm động. Quả là trên đời này, hiếm có được người mẹ chồng nào có thể yêu thương, quan tâm, cưu mang con dâu đến vậy. Nhất là lúc đó, chị Mỹ Ái đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đám cưới ngập tràn hạnh phúc và những tháng ngày ở cữ đáng nhớ

Sau 2 năm ở chung với mẹ chồng trước khi cưới, đến năm 2020, chị Mỹ Ái cùng chồng chính thức tổ chức đám cưới. Chị Mỹ Ái nhớ lại, trong ngày cưới, mẹ chồng chị một tay lo liệu mọi việc nên trong ngày cưới, bà gần như để mặt mộc, chẳng có thời gian trang điểm.

Sau khi cưới, bà vẫn cố gắng lo liệu chu toàn công việc để hỗ trợ các con về kinh tế. "Lúc dịch bệnh, việc làm ăn của vợ chồng mình gặp khó khăn, mẹ cũng để tiền vô ví của chồng mình. Mẹ thương các con, lo cho các con nhưng không có một lời kể công, than trách", chị Mỹ Ái kể lại.

Chị Mỹ Ái được mẹ chồng chăm 24/24 suốt thời gian ở cữ. (Ảnh NVCC)

Sau đám cưới, chị Mỹ Ái mau chóng mang bầu, sinh con, đem đến niềm vui vô bờ đến cho cả gia đình. Thương con dâu chịu đau đớn, mệt mỏi khi sinh nở, mẹ chồng chị chăm chút từng li từng tí cho chị. Chị Mỹ Ái tâm sự: "Hồi ở cữ, mình hầu như không phải làm gì. Mẹ chồng mình chăm kỹ lắm. Có nhiều lúc mình biết mẹ mệt nhưng mẹ không bao giờ than vãn. Mẹ luôn vui vẻ, cởi mở với mình. Lúc mình mới sinh chưa ăn được gì, mẹ đút từng muỗng yến cho mình ăn. Mình nhớ hoài."

Gặp được, người mẹ chồng nhân từ, hiền hậu hết lòng yêu thương con dâu, vun vén cho hạnh phúc của hai con, chị Mỹ Ái thầm cảm ơn số phận. Chị cũng khuyên các nàng dâu hãy cứ sống thật thà, ngay thẳng rồi mẹ chồng cũng sẽ hiểu được mình và mở lòng với mình.

Chúc cho cuộc sống của chị bên gia đình chồng luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười!

An An

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/chuyen-chi-em/me-chong-trong-truyen-thuyet-cuu-mang-con-dau-2-nam-truoc-ngay-cuoi-viet-nen-cau-chuyen-co-tich-khien-nhieu-nguoi-xuc-dong-20210315071658209.htm