'Mẹ chồng quốc dân' Hoàng Cúc trong Hoa hồng trên ngực trái: Bị ung thư, 9 năm mới trở lại màn ảnh

Nguyên nhân thực tế ít ai biết được rằng NSND Hoàng Cúc từng phải vượt qua bạo bệnh để tham gia diễn xuất trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái.

'Mẹ chồng quốc dân' Hoàng Cúc trong Hoa hồng trên ngực trái: Bị ung thư, 9 năm mới trở lại màn ảnh.

'Mẹ chồng quốc dân' Hoàng Cúc trong Hoa hồng trên ngực trái: Bị ung thư, 9 năm mới trở lại màn ảnh.

Trải qua 15 tập phim đến nay “Hoa hồng trên ngực trái” hiện đang là bộ phim truyền hình thu hút rất đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Không chỉ bởi nội dung kịch tính mà sự trở lại của dàn diễn viên từng có tuổi nghề, quen thuộc với khán giả truyền hình lâu năm đã gây ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả.

Nếu như ở “Về nhà đi con”, nghệ sĩ Ngân Quỳnh được người hâm mộ yêu mến gán cho cái tên là “mẹ chồng quốc dân” thì tới “Hoa hồng trên ngực trái”, NSND Hoàng Cúc lại là người mẹ chồng tâm lý đang được yêu quý hàng đầu bộ phim.

Tuy nhiên, mới đây, khi xuất hiện tới tập 15, hình ảnh bàn tay sưng vù khác lạ của NSND Hoàng Cúc bất ngờ trở thành đề tài thu hút sự chú ý. Trong cuộc trò chuyện với “con dâu” Hồng Diễm, NSND Hoàng Cúc để lộ tình trạng 1 bên tay sưng to, 1 bên nhỏ. Điều này khiến nhiều khán giả không ngừng đặt ra câu hỏi thắc mắc. Và nguyên nhân thực tế chính là bởi nữ diễn viên ngoài 60 tuổi đang mắc một căn bện nan y trước khi tham gia bộ phim.

Người đàn bà đẹp khuynh đảo màn ảnh

NSND Hoàng Cúc là một trong những tài nữ hiếm hoi của Nhà hát kịch Hà Nội mà cho đến tận bây giờ vẫn rất khó để tìm được người thứ 2 như thế.

Vào những năm của thập niên 80, Hoàng Cúc được xếp vào hàng đại mỹ nhân của màn ảnh Việt. Bà để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua những vai diễn như Tám Bính trong phim "Bỉ vỏ", Thủy trong bộ phim "Tướng về hưu",... và một loạt tác phẩm kịch "Tổ ấm chim cun cút", "Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh", "Tôi và chúng ta", "Nghĩ về mình", "Ăn mày dĩ vãng", "Thầy khóa làng tôi", "Mùa hoa sữa",...

Không chỉ sở hữu khả năng diễn xuất hơn người, nghệ sĩ Hoàng Cúc còn là bông hoa rừng khoe sắc rực rỡ. Người ta ca ngợi vẻ đẹp của chị bằng những mỹ từ và đặt tên chị bên cạnh biểu tượng nhan sắc của thế giới nữ hoàng Cleopat. Vẻ đẹp của Hoàng Cúc vừa kiêu sa, bí ẩn vừa nồng nàn, rực rỡ. Vẻ đẹp ấy đã hút hồn biết bao thế hệ khán giả.

Khi đang ở đỉnh cao của công việc, NSND Hoàng Cúc phát hiện mình bị mắc ung thư vú khi còn đang công tác tại nhà hát Kịch Hà Nội. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ đi diễn với gương mặt sưng phù, nhịp tim tăng nhanh, đôi lúc cảm giác khó thở, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Tính đến nay, bà đã có 9 năm sống chung với căn bệnh này. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe của NSND Hoàng Cúc đã ổn và không còn phải điều trị theo phác đồ điều trị ung thư.

Bình yên bên con cháu

Được biết, trong thời gian tạm ngưng diễn xuất, Hoàng Cúc cũng từng bươn chải qua nhiều nghề để có kế sinh nhai như cho thuê áo cưới, bán nước giải khát, đầu tư bất động sản ..

Hoàng Cúc đã từng kết hôn nhưng vì nhiều lý do người đàn ông ấy không thể sánh bước cùng chị đến hết quãng đường. Hiện tại, chị sống cùng gia đình cậu con trai và với chị niềm vui mà con cháu mang lại đã đủ đầy. Nói về những đứa cháu, chị hạnh phúc cho biết: “Chúng nó yêu mẹ nó thế nào thì cũng yêu mình như vậy. Việc Kay và Kakao (tên gọi ở nhà của hai đứa cháu) tự gọi tôi là mẹ chứ không có việc tác động phải gọi thế này, phải gọi thế kia. Trẻ con rất thông minh, chúng nó đều cảm nhận được tình cảm mình dành cho chúng nó, cho gia đình”.

Với con dâu (diễn viên Thùy Linh), chị yêu thương như con gái. Khi nhìn chị chăm sóc con dâu, quan tâm đến con dâu nhiều người đã phải thốt lên 2 từ “hiếm có”. Với chị, thời nào cũng thế phụ nữ vẫn luôn là những người khổ hơn so với nam giới, chính vì vậy mà chị rất thương con dâu. Cũng vì lẽ đó mà mỗi khi nói đến con dâu, Hoàng Cúc thường dành những từ ngữ yêu thương để thể hiện tình cảm, sự biết ơn. Chị tâm sự, chị không coi Thùy Linh là con dâu mà thấy may mắn khi bỗng dưng có một cô con gái.

"Mỗi ngày của tôi, “chào buổi sáng” bằng một vốc thuốc, một cốc nấm linh xanh, sau đó yoga hoặc ngồi thiền. Buổi trưa, sau khi cơm nước cho ông xã xong tôi dành thời gian “cày” từ phim. Chiều đến, nhất thiết phải đọc một cái gì đó hoặc viết một cái gì đó. Thỉnh thoảng, tụ tập với các bạn đồng nghiệp thân thiết như: NSƯT Thanh Quý, Ngọc Thu... để dễ dàng chia sẻ các tác phẩm của mình".

“Hoa hồng trên ngực trái” cũng là bộ phim đánh dấu sự quay trở lại sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh của NSND Hoàng Cúc. Bà nhận lời vai diễn bởi có nhiều sự đồng cảm với nhân vật mẹ chồng trong phim. Vai diễn của nữ nghệ sĩ ngoài 60 tuổi đang nhận được rất nhiêùtình yêuvà sự mến mộ từ đông đảo khán giả.

Kim Hảo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/me-chong-quoc-dan-hoang-cuc-trong-hoa-hong-tren-nguc-trai-bi-ung-thu-75385-7.html