Mẹ chồng luôn ép tôi đưa tiền

Tôi chỉ có khoảng 11 triệu đồng để lo mọi thứ cho gia đình nhưng mẹ chồng liên tục đòi hỏi tôi cho bà tiền tiêu vặt, làm đẹp.

Tôi đã lấy chồng hơn một năm rưỡi, có con nhỏ, đang sống cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi có mức lương 8 triệu đồng/tháng, còn tôi kiếm được 5 triệu đồng/tháng. Khi lĩnh lương, chồng chỉ giữ lại 2 triệu đồng để chi tiêu, còn lại đưa tôi hết để lo việc gia đình. Nói chung vợ chồng tôi chỉ tạm đủ tiền tiêu, không dư dả được đồng nào vì còn phải lo tiền ăn của cả 4 người lớn, 1 trẻ con.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, mẹ chồng tôi rất thích làm đẹp, diện quần áo đẹp. Bà hay đòi hỏi tôi đưa tiền để đáp ứng các nhu cầu đó. Tôi rất sợ hãi vì mẹ chồng khiến tôi chi tiêu thâm hụt ngân sách. Nhiều lần tôi cùng chồng xin ra ở riêng nhưng mẹ chồng nói chúng tôi bất hiếu. Chồng nghe vậy lại chùn bước. Tôi không biết phải làm sao mới tốt?

Theo Nhã Phiên/Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/me-chong-luon-ep-toi-dua-tien-20201127090610252.htm